• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 65: Bể bơi

Độ dài 356 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 21:15:36

"Asuka này, đi bơi đê."

"Hả? Đêm hôm mà đi bơi giề nữa? Ouka khoái thế sao? Mà cũng phải thôi, đầy mấy chị xinh xẻo bận bikini mà..."

"Nào nào, ẩu, làm gì có."

"Công nhận mấy chị đó sức tấn công lớn thiệt... Tôi phải lôi vũ khí hủy diệt ra cạnh tranh...!!"

"Nào, cứ nghĩ nhầm thôi. Nghe tôinói đã."

"Tôi nói sai hở?"

"Không hẳn..."

"Dị tự nhiên đòi đi bơi chi dạ? Mún ngắm tôi mặc đồ bơi lắm rồi chứ giề? Hay ông mún thử mặc bikini, ái chà?"

"Tôi chưa kịp nói hết mà bà đã nhảy vô mồm tôi rồi. Ý tôi là đi bể bơi ở phòng gym ấy"

"Hả? Phòng gym có cả bể bơi á?"

"Phòng gym của công ty bố tôi đó. Ở đó mình không được vào khu tập tạ vì chưa đủ tuổi, nhưng bể bơi thì cứ vô tư ."

"Đủ tiền không đó cha?"

"Tiền bạc gì tầm lày! Tôi có cái thẻ này nè, phờ ri hoàn toàn!"

"Ái chà, hời nhỉ? Mà có chắc là xài được không dị?"

"Nghĩ sao không chớ. Bố tôi xài để dẫn mẹ tôi đi chơi riết, mà nó sắp hết hạn nên mới cho tôi đó."

"Bác trai với bác gái cũng còn mặn nồng phết nhể."

"Ứ hự, tôi nhìn mà thấy ghê. Tình cảm muốn ói tới nơi."

"Ít nhất họ vẫn còn mặn nồng... chả bù cho gia đình tôi..."

"Ơ kìa, Asuka, gia đình bà cũng yêu thương nhau vậy mà. Mắc gì bà làm nó nghe đáng thương dị?"

"Hôm qua, bố và mẹ tôi tranh cãi xem ai yêu nhau nhiều hơn đó..."

"Ủa tình cảm thế còn đòi gì nữa."

"Dạ... thì tình cảm thật... nhưng..."

"Mà họ như kiểu chốn không người đúng hơm?"

"Chính xác. Thì tình cảm dị là tốt, Nhưng lúc đó tôi đứng ở ngay đó đấy, hong biết nghĩ cho người khác gì hớt."

"Công nhận. À, dị còn vụ đi bơi thì sao? Đi hem?"

"Đi chứ đi chứ! Bơi ở phòng tập mà nhỉ, chắc mặc đồ bơi một mảnh cho nó míp hen. Hay là đồ thi đấu? Ông thích cái nào hơn, Ouka?"

"... Đồ thi đấu dùm con ạ."

"Dạ!"

Bình luận (0)Facebook