• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 67: Ở phòng gym

Độ dài 300 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 22:00:34

"Ouka ơi! Ông chờ lâu chưa? Thấy bộ này seo?"

"Chà, hợp đó."

"Dễ thương hong?"

"Dễ thương, dễ thương. Bộ này tôi thấy hợp hơn nè"

"Hehe, cúi cùng cũng được Ouka khen. Hôm qua tính ra thử quá trời kiểu đồ luôn nhỉ? Đồ bơi thi đấu, một mảnh, tách rời, kiểu suit, tankini... Cuối cùng lại lụm cái bộ một mảnh này. Hở ít quá, ông có bùn hem?"

"Asuka, nơi công cộng đấy, bà nói gì thế? Tôi thấy buồn hồi nào chứ?"

"Đồ bơi thi đấu..."

"Có bùn một chút..."

"Ủa mà, hôm nay nhảy xún bơi liền luôn à? Tôi hong có biết gì hớt..."

"Chưa đâu, hôm nay đi bộ với chạy bộ các thứ thôi. Phòng gym này có chỗ riêng để đi bộ luôn. Nhìn kìa, có vài người đang đi rồi đó."

"Nghe dễ phết nhể."

"Asuka nghe nè, trước tiên nếu bà muốn chạy bộ thể dục, thì bà phải rèn thể lực bằng cách đi bộ đã. Cũng cần phải tập dáng đi bộ đúng cơ."

"Thật à? Không phải chỉ cần đi như khi đi học về hở?"

"Tất nhiên là không. Đầu tiên bà dang chân rộng ra, rồi bước đi từ từ, mỗi bước đi xa hơn một chút."

"Ouka, tự nhiên ông kêu tôi dang chân ra ... Hah...♡ Sao không để lúc mình về nhà rồi nói chứ..."

"Bà tính cho tôi vào tù hay gì? Rồi mắc gì rên lên dị má? Chốn công cộng đó!"

"Hehe, vậy thì, phải bước xa hơn...?"

"Đúng vậy. Để tôi sẽ làm mẫu, cậu đi theo sau và nhìn nhé."

"Ủa?! Hong được đi bên cạnh ông hở?"

"Đi cạnh chi má?"

"Nghĩ tới cảnh đi bộ bên nhau, tay khoác tay, đóng băng nước và đi trên đó..."

"Bà ảo mai cờ ráp à? Quay về thực tại giúp tôi đê."

"Dạ, Ouka-sensei, nhờ thầy tất!"

Bình luận (0)Facebook