• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 74: Quản gia

Độ dài 307 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 14:30:25

"Thưa Asuka, trà đã sẵn sàng. Mời nàng thưởng thức."

"Cảm ơn Ouka nhé, hôm nay là loại trà gì vậy?"

"Là trà túi lọc trong nước, thưa nàng."

"Một hương vị quen thuộc, thật dễ chịu. Phải chi có một chút bánh gạo nữa thì tốt hơn."

"Thưa nàng, tôi nghĩ rằng bánh gạo có lẽ không hợp với trà lắm."

"Ô, Ouka khôngbiết sao? Món nào cũng hợp với trà hết."

"Đúng là Asuka, cái gì cũng biết tuốt hết."

"Hehe, tôi có nên thử cười thật sang như quý's tộc's không nhỉ?"

"Nàng không nên làm vậy, dễ bị sặc lắm."

"Công nhận, nãy tôi cười thử và sặc tè le luôn"

"...Asuka, mình nói chiện một cách bình thường được không?"

"Nãy ông thua oẳn tù tì mà, Ouka. Bây giờ tôi là tiểu thư Asuka!"

"Mặc đồ hầu gái mà vẫn tự cho là tiểu thư á?"

"Kệ người ta mài, tiểu thư này thích mặc đồ hầu gái đó!"

"Tôi không rành cái thứ ngôn ngữ trang trọng này lắm..."

"Cứ dùng ngôn ngữ trang trọng và khen tiểu thư nhiều vào."

"...Câu nói đó có thể khiến ai đó phật lòng đấy."

"Thôi mờ, tiếp tục đi."

"Được rồi... Tiểu thư, vậy tôi phải làm gì tiếp theo ạ?"

"Để xem nào... Massage vai cho tôi được không?"

"...Vai sao?"

"Sở hữu cặp đào khủng như này cũng khổ lắm đó, nó gây đau vai lắm. Liệu Ouka có thể massage cặp vai của tôi không?"

"Ơ... Thì..."

"Nếu không muốn, Ouka có thể trực tiếp massage cặp đào này. Chúng cũng bị đau lắm đấy."

"Tôi sẽ massage vai cho tiểu thư!"

"Ông làm cái gì đấy?!"

"Hả?"

"Ủa, chết, ý tôi là, cứ tự nhiên đi."

"Tự nhiên hét toáng lên thế?!"

"Thôi nào, mau mau đê."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Ôi tiểu thư, vai của nàng quả là cần được mát xa thật."

"Ahh... S-Sướng quá♡..."

"Tiểu thư vui lòng không sử dụng ngôn từ mất kiểm soát ạ."

Bình luận (0)Facebook