• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 82. Giấc mơ về quá khứ

Độ dài 318 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 16:15:57

“Nn...... nn...... fuwahh......”

“Sao đó, Asuka? Bà buồn ngủ à?”

“Tôi ăn no là sẽ buồn ngủ lắm... Nhưng tôi vẫn muốn chơi tiếp cơ...”

“Vừa ăn xong mà đứng dậy chơi tiếp là bị sóc hông đó, hay bà ngủ một giấc đi nha?”

“Dạ, ...... Vậy thì tôi ngủ nửa tiếng thôi…”

“Dạ, bà ngủ đi, tí tôi gọi dậy cho.”

“Ngủ ngon.”

“Này, đừng nằm lên đùi tôi chứ...”

“Zzzzz…”

“Ôi trời, ngủ luôn rồi à..., chưa được 10 giây nữa.”

“Oh, O-chan… Ufufu... Nhột quá... Moo..."

“Không biết cậu ấy đang mơ về gì vậy nhỉ. Chắc mơ bình thường thôi, khuôn mặt bình yên đáng yêu như thiên thần thế mà.”

“O-Chan… cậu mê ngực tớ đến vậy à?

“Rút lại, rút lại, rút lại! Mẻ mơ cái đíu gì đấy!?”

“Ha-ha-ha, um~... nhột quá…”

“Từ bé đến giờ, mình có bao giờ sờ ngực Asuka đâu ta…? Sao tự nhiên mơ gì kỳ thế nhỉ?”

“O-chan! Bóp tôi thêm nữa đi!”

“Ừ nhỉ, hình như có lần cậu ấy đến nhà mình chơi xong chọc mình bằng mấy câu đó thật, bất ngờ nhỉ…?”

“Trong manga của chị gái tớ có ghi là nếu muốn ngực to hơn là phải massage nó đều đặn đó:

“Méo gì nữa đấy?! Chị cậu ấy cho cậu ấy đọc ba cái gì đâu không vậy? Không, hay là Asuka tự đọc nhỉ?”

“Nên là, O-chan! Tớ muốn biết cảm giác được người mình yêu bóp ngực là như thế nào lắm… N-Nên là, giúp tớ một chút thôi nha?”

“!...”

“O-chan mê ngực bự mà đúng chứ? Tớ cũng muốn có ngực bự nữa!”

“À rồi, nhớ rồi… Lúc đó mình kiểm soát không nổi nữa… nên là…”

“Ahh~, đã quá đi mất.”

“Asuka… bà…”

“Cảm ơn cậu, O-chan… mốt ngực tớ cũng sẽ thật là bự cho coi!”

“Công nhận bự thật…”

“Tớ yêu cậu nhiều lắm, O-chan!”

“Mẻ quay lại ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy…”

____________________________________________

Trans chính thức bị ám ảnh và sợ ông tác giả đến tột cùng

Bình luận (0)Facebook