• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 64: Khỏi bệnh

Độ dài 331 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 21:30:32

「Tôi hết bệnh gòi!」

「Ố dèeee」

「Cho bà mấy miếng kẹo nè, coi như lời cảm ơn bà đã chăm sóc tôi đó.」

「Gì đấy gì đấy? Kẹo củng gì ông ơi, bạn bè với nhau hết mà.」

「Bà cười toe toét ra nãy giờ ở đó mà chối。Mà thông cảm nhen, tôi mua ở cửa hàng tiện lợi thôi」

「Có sao đâu, đồ cửa hàng tiện lợi giờ cũng ngon quá trời mà。Nè, nhìn cái vỏ bọc thôi là đã thấy xịn xò rùi.」

「Hình như hãng kẹo này có hợp tác với bên nào nên trông nó mới xịn vậy í.」

「Dị thì, chia đôi nhá? Lần trước ông cũng chăm sóc tôi mà tôi chưa mua gì báo đáp hết.」

「Nào có, tôi chăm bà có đúng một ngày. Bà chăm tôi cả chục ngày đó.」

「Với lại tôi là người lây cảm cho ông mà, chẳng phải thế sẽ công bằng hơn seo?」

「Dị à …?Thật sự không cần đâu mà…」

「Ngại ngại cái giè, ăn đi nè!」

「Vậy tôi xin phép …」

「Phải dị phải dị。À, tôi pha trà cho nhé? Ông uống trà xanh khum?」

「Ơ…nếu vậy thì sẵn bà làm luôn bánh gạo đi。Làm luôn bữa xế cho lóng.」

「Ôi thôi, lỡ hớp nhiều quá cái khỏi ăn bữa chính mất …」

「Tại ai đó lười vận động quá nên mới thèm ăn dị đó.」

「Chắc tôi cũng phải thể dục thể thao lại thôi, bel quá gòi.」

「Cuối cùng cũng thuyết phục bà đi ra ngoài trời rồi。Mặc dù lởn vởn trong nhà với bà cũng vui nhưng mà…」

「Dị ó hỏ。Đừng gắng sức quá đó, ông mới khỏi bệnh ngay tức thì thui」

「Ừm … Cảm ơn bà …。Vậy ăn xong cái mình làm tí bài tập về nhà nhể…」

「MUỐN KHÒE ĐẸP THÌ PHẢI TẬP THỂ DỤC THỂ THAO! Ouka, ra ngoài đê!」

「Lật mặt hơn lật bánh trang dị?」

「Bài tập bài tủng thì để tối làm … Trưa thì chơi bời đê…」

「Nhưng trưa nắng vầy thì đi đâu giờ?」

「Đâu chả được nè, miễn là được đi cùng với Ouka thân yêu ♡」[note60316]

Bình luận (0)Facebook