• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc Hội Thoại 68: Phòng Xông Hơi

Độ dài 217 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 22:31:01

"Aaa... Mệt ác hồn... Bình thường tôi đâu có bước rộng như thế này, đau hông..."

"Bà mới tập lần đầu mà đi được vậy là tốt rồi. Nãy giờ đi cũng 30 phút nhỉ?"

"Ouka, sao ông trông vẫn khỏe hay vậy...?"

"À, cái này chỉ là muỗi so với bình thường tôi chạy thôi."

"Khứa này còn là người không bây...?"

"Ê thôi, đi vào xông hơi đi, nãy giờ chạy căng cơ lắm rồi. Vào đó cho thư giãn nè."

"Giề?!"

"Hả? Sao đấy, Asuka?"

"Xông... xông hơi? Xông hơi thiệt hả?"

"Dạ...? Bình thường mà?"

"Ừm, chúng ta... vào phòng xông hơi cùng nhau à?"

"Chứ gì nữa. Phải vô đó cho giãn cơ giãn óc đồ ra, không là đuối quá xong cảm nữa đó."

"Vậy..."

"Vậy gì?"

"Chúng ta cởi đồ bơi ở đâu?"

"...Asuka, cởi đồ chi...?"

"Hong cẩn hả?!"

"Cởi gì má ơi!! Bà không cần cởi đâu! Cứ mặc đồ bơi mà vào!"

"Ô, ô... ồ, vậy sao! Ừ ha! Đâu cần cởi!"

"Đây là nơi công cộng mà?"

"Hên quá... Tưởng nay Ouka bạo đến thế cơ chớ."

"Mà sao tự nhiên bà nghĩ vô phòng xông hơi là phải cởi đồ thế?"

"Thì tại phòng xông hơi ở Đức là nam nữ xông chung, rồi họ cũng có mặc quần áo đâu?!"

"Đào chuyện đó đâu ra thế?! Với lại mình đang ở Nhật Bản, Nhật Bản đó mẹ!"

Bình luận (0)Facebook