• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV Người ngoài 20: Học phụ đạo

Độ dài 318 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 13:30:32

"À... ra là phải giải thế này. Hishiki, công nhận bà dạy dễ hiểu thật đấy."

"Sao mình lại phải dạy Dateyama học nhỉ. Mà thôi, cũng được đi."

"Vì thầy nhờ bà dạy tôi mà. Với lại, tôi cũng có nói thầy là tôi sẽ hiểu bài hơn nếu được bà dạy."

"Rồi vậy chi trời..."

"Bàcó thể từ chối mà. Hôm nay bà cũng phải đến trường vì công việc của ủy ban thư viện, phải hong?"

"Ủa? Sao ông biết tôi là thành viên ủy ban thư viện?"

"Đã thích ai đó rồi thì cái gì về người đó chả biết chớ."

"Tôi thấy ông giống đang theo dõi tôi hơn đó, Dateyama."

"Ê giỡn ní, tôi có bạn trong ủy ban thư viện. Bạn đó nói cho tôi thôi."

"Thôi được rồi. Tôi cũng thích sách nên công việc đó cũng không vấn đề gì."

"Mà này, tôi hỏi chút được hong?"

"Gì nữa? Phần này là phần nâng cao, ông phải tự tư duy một chút chứ."

"Sao bà toàn chọn ca làm vào lúc tôi học phụ đạo thế?"

"Hả?"

"Công việc của ủy ban thư viện giống như làm thêm đúng chứ? Có lịch trực đầy đủ mà. Mà tôi thấy bà toàn chọn ca làm vào ngày tôi học phụ đạo thôi."

"Chắc là trùng hợp thôi."

"Trùng hợp này cả chục lần rồi đó."

"Trùng hợp thiệt đó cha."

"Thiệt hong đó? Hong phải là muốn gặp tui nên mới cố ý saooo?"

"Ảo ít thôi! Đương nhiên là không rồi!"

"Vậy à..."

"......"

"......"

"Sao tự nhiên ông buồn vậy... Thì...cũng muốn gặp ông một chút...."

"HEHEHEHEHEHEH!"

"Trùng hợp thôi! Đừng có cười hớn hở thế!"

"Ê nè, Hishiki. Tôi học phụ đạo xong thì mình đi bơi chung với nhau hong?"

"Đi bơi á? Còn lễ hội mùa hè thì sao?"

"Thì đi chung với bà cả hai dịp cũng được mà."

"Tham ít thôi! Không đời nào!!"

"...Vậy à... Nếu bà không muốn thì thôi..."

"......"

"......"

"Mồ... Được rồi! Ông học xong đi đã, rồi tôi tính sau!"

Bình luận (0)Facebook