• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 78: Nghỉ ngơi ở bể bơi

Độ dài 286 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 15:30:36

“Nãy giờ quẩy đã quá… Giờ thì nghỉ ngơi chút nào.”

“Bà tranh thủ lau khô đi, không là bị cảm nữa đấy.”

“Hehe, người tôi giờ ướt át lắm đó nha! Sao hả, Ouka? Sexy hơm?”

“Bà thôi cái trò tạo dáng đó đi! Định làm gì tôi đó?”

“Có gì đâu, hehe. Moah!”

“Nè, bà mặc cái này vào đi kẻo lạnh.”

“Yay! Cảm ơn ông. Đây là áo hoodie của ông à, Ouka?”

“Tôi nghĩ đi bơi xong người bà sẽ lạnh, nên tôi sẵn mang theo luôn.”

“…Nó có mùi của ông thì phải, Ouka.”

“Làm gì có, giặt sạch sẽ hết rồi.”

“Hứ, chán phèo. Mà biết vậy thì tôi mang thêm cái gì đó cho ông luôn nhỉ...”

“Áo hoodie của bà nhỏ lắm, sao mà vừa tôi được…”

“Nhưng ông vẫn mặc áo freesize được mà, đúng chớ?”

“Cái áo hình con thỏ của bà à?”

“Dạ, chính nó.”

“Bà mặc thì thấy dễ thương, nhưng để tôi mặc thì kỳ lắm…”

“Tôi nghĩ không kỳ đâu...”

“Mặc vào mau đi kẻo bị bệnh đó.”

“Dạ. Mà Ouka này, còn ông thì sao?”

“Tôi mang có một cái cho bà thôi, không sao đâu, tôi vẫn còn khăn tắm mà.”

“Thế đâu được? Ông sẽ bị lạnh mất..”

“Tôi ổn mà. Trời hôm nay cũng nắng ấm nữa, thật sự không sao đâu.”

“Ông chả quan tâm bản thân gì hết...”

“Ơ, thế cho hỏi lần trước ai bị cảm trước nhể …?”

“Vậy thì, ôm tôi nè!”

“Á! Nào! Đừng có ôm tôi thế chứ”

“Vậy thì cả hai ta đều sẽ được sưởi ấm!”

“…”

“Hả? Ouka, sao tự nhiên ông im thế?”

“Ờm, Asuka này, bà đang mặc bikini đó… Tôi chịu không nổi đâu…”

“…”

“…”

“Quái thú trỗi dậy sao?”

“Bà hiểu rồi đó. Giờ thì buông tôi ra đi, không là nó trỗi dậy thật đấy.”

Bình luận (0)Facebook