• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 16: Vừa mới tắm xong.

Độ dài 424 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 19:30:49

“Ây da, đã quớ Pepsi ơi.”

“Asuka, tóc bà còn ướt này...cơ mà sao quấn mỗi khăn tắm dzậy má nội? Ít nhất cũng tròng áo vào cái coi!”

“Tôi đang bốc hỏa rồi nè....Ouka...giúp tôi "làm mát" cơ thể...có được không?”

“Dĩ nhiên rồi, bà mới tắm xong mà. Ai biết bà sẽ ra sao nếu chẳng may dính cảm lạnh nữa.”

“Xì, chán chết.”

“Ơ kìa?! Sao má lại cởi khăn ra!...Ủa khoan, gì đây?”

“Ahaha, bộ ông thực sự nghĩ tôi đang không mặc gì hết á? Tôi tính xem thử ông sẽ phản ứng ra sao, nhưng rốt cuộc ông lại ngây thơ quá Ouka ạ. Úi xời, tôi nói trúng phóc rồi chứ gì, hả quý ngài trai tân?”

“...”

“...Ờm...sao ông im lặng thế?”

“Dù sao cũng để tôi sấy khô tóc bà cái đã. Bà sẽ dính cảm nếu cứ để đầu ướt như vậy. Mà bị cảm thì khó chịu lắm đó, bà biết không? Lỡ chẳng may có bị bà sẽ không thể đến trường được đâu đấy.”

“Khoan đã, xì tốp cái nào Ouka. Sao ông không trả lời tôi thế? Này? Tại sao? Nói gì đi chứ cái ông này.”

“À đúng rồi, món kem ưa thích của bà tôi đã để ở trong tủ đông. Cái bịch kem thỏi sô cô la ấy. Giờ này cũng muộn rồi nhưng ta có thể chia đôi ra để ăn…”

“Này! Trả lời tôi, Ouka! Ông đã tự mình leo lên bậc thang của người lớn rồi sao!? Từ hồi nào!? Ở đâu!? Với con nào!? Hả!? Tôi tưởng ông bảo chưa có bồ cơ mà?”

“...Pfft." (VFX: tiếng cười mà giữ ở trong miệng.)

“...Ouka?”

“Xin nhỗi...cái vẻ...quýnh lên của bà làm tôi...haha...đau bụng quá đi mất.”

“Ra là ông chơi tôi! Ouka! Ông nỡ lòng nào đùa giỡn với trái tim thuần khiết của một thiếu nữ! Sao ông dám làm thế với tôi hả?”

“Tính ra bà mới là người chơi tôi trước đó. Giờ ta sòng phẳng rồi nhé…”

“Má nó! Ông! Tôi sẽ ăn hết kem ở trong tủ luôn!”

“Thôi nào, bồ đừng có giận tôi nữa mà…với lại đừng một lần ăn cả hai cây! Coi chừng bị tiêu chảy bây giờ!”

“Tôi ếu care. Coi như phạt ông vì dám hù dọa tôi. Ah, kem ngon quá chời quá đất nuôn.”

“Trời ạ...tôi lúc nào cũng dính chặt với bà mà, làm sao tôi đi hú hí với mấy nhỏ khác được...”

“Ô, trai tân Ouka đó à, ông vừa mứ nói gì thao?”

“Có gì đâu, trinh nữ Asuka.”

============================

Đang cày game nên dạo này không ra chap được nha~

Bình luận (0)Facebook