• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CUỘC ĐỐI THOẠI 35: NỤ HÔN ĐẦU

Độ dài 309 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-27 21:45:26

“Ông này, nụ hôn đầu của tôi là với cha? Hay với ông nhỉ, Ouka?”

“Hmm… chắc là không ai cả?”

“Ơ? Nhưng nụ hôn đầu của tôi là với ông mà?”

“Hông có đâu.”

“Ưtf!? Thế ai!? Tôi hôn ông từ hồi học tiểu học cơ mà!”

“Bà không… nhớ sao?”

“Hể…?”

“Nụ hôn đầu chúng ta đều với chung một người đấy.”

“Không đời nào…”

“Ừm, với Atori đấy.”

“Chị gái tôi á? Chị ấy có bạn trai rồi mà. Mà ông hôn chị ấy cơ… đừng nói là chị ấy đang cắm sừng đấy nhá!?”

“Bà nói xà lơ cái gì đấy? Đó là lúc bé thôi.”

“Tôi không nhớ luôn. Vậy sao tôi lại hôn chị ấy?”

“Thì tại, Atori ghẹo tôi, nên tôi có hơi quá trớn, và rồi…”

“Chị ấy hôn ông á?”

“Ừa. Chị ấy cuồng hôn lắm. Có mấy thằng bạn của tôi cũng bị chị ấy hôn mà.”

“Ơ thế sao tôi lại bị hôn?”

“Bà thấy chị ấy hôn tôi cái mới nhảy vào phán một câu , ‘Không công bằng! Em cũng muốn hôn chị nữa!’ rồi bà nhào vô hôn chị Atori luôn.”

“Ưtf…?”

“Atori nói đó là lần đầu chị ấy được người khác hôn đấy.”

“Hảaaa… Tôi không nhớ gì luôn…”

“Rồi bà quay qua hôn cả tôi đấy.” [note49916]

“Cái đó… thì tôi có nhớ.”

“Sao bà nhớ mỗi lúc hôn tôi thế?”

“Không có mà, tôi yêu chị tôi thật, nhưng tôi thật sự không nhớ. Nhưng chà…nụ hôn đầu bọn mình đều là với chị ấy, hừm…”

“Từ lúc đó là tôi chưa hôn ai nữa luôn.”

“Nhưng… lần tiếp theo thì lại là mình lại hôn nhau…đúng chứ?”

“Ừm… đúng...”

“Sao thế? Mặt ông đỏ chót rồi kìa.” [note49914]

“Thì tại, mặc dù chuyện đó xảy ra lúc mình còn nhỏ, mà bây giờ nói về nó tôi lại thấy xấu hổ kiểu gì ấy.”

“Haha. Giờ mình lớn rồi mà… ông muốn thử lại hông?”

“Bây giờ…chưa nên đâu.”

“Hứ, chán ngắt.”

[note49915]

Bình luận (0)Facebook