• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV Người ngoài 23: Vợ chồng nhà Toriyabe

Độ dài 410 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 14:45:33

"Ông xã này, hai đứa nhỏ đó giờ sao rồi?"

"Ý em là Ouka và Asuka-chan à? Chúng vẫn thân thiết như thường. Hôm nay, chúng nó còn chơi hóa trang thành hầu gái và quản gia."

"Chỉ chơi thôi à? Không có gì thân mật hơn hả?"

"Thân mật là sao?"

"Ý em là, anh nghĩ chúng nó đã làm chuyện ấy chưa? Thở hổn hển đồ đồ đó?"

"Sao em lại hỏi anh câu đó? Và anh thực sự anh cũng không muốn chứng kiến cảnh đó đâu…"

"Thôi xong… Kế hoạch của chị Mitori thất bại rồi."

"Mẹ của Asuka-chan đồng ý chuyện này à?! Hai em đang có kế hoạch gì đấy?!"

"Thì tụi em đang bàn cách làm sao để hai đứa nó thành đôi đó."

"Anh hiểu, nhưng không phải là chúng nó đã gần như là một cặp rồi sao?"

"Gần như là chưa đủ!! Phải thực sự là một cặp mới được!!"

"Sao em nôn nóng thế chứ…?"

"Vì lỡ có nàng nào nữa xuất hiện cướp mất trái tim Ouka thì sao! Mấy đứa học sinh ngoại quốc mới chuyển đến trường đồ chẳng hạn!!"

"Em lại chơi game visual novel hay đọc tiểu thuyết linh tinh rồi đúng không? Sở thích của em ảnh hưởng lớn đến Asuka-chan lắm rồi đó…"

"Đâu có game hẹn hò hay visual novel gì, mà là game người lớn. Nhưng em chỉ dạy Asuka-chan về game hẹn hò thôi."

"Anh cũng chịu, tại anh chưa chơi mấy trò đó bây giờ…"

"Anh không cần chơi đâu. Dù sao thì, ông xã cũng phải giúp em thực hiện kế hoạch đó. Nghỉ hè này em sẽ về với ông xã!"

"Em sẽ về à? Tuyệt quá, anh nhớ em nhiều lắm. Anh cô đơn quá rồi."

"…Dạ?"

"Dĩ nhiên, có Ouka ở đây thì cũng đỡ, nhưng không có người vợ yêu thương bên cạnh thì em không hiểu anh cô đơn cỡ nào đâu."

"…Anh yêu à, bây giờ không phải là lúc để…"

"Vậy lúc em về thì vợ chồng mình đi đâu nhé. Vé phòng gym đôi anh đã cho Ouka và Asuka-chan rồi, nên mình đi uống rượu đi, nha?"

"Thật là, anh yêu ạ, dừng lại đi chứ. Em xấu hổ quá rồi nè…"

"Anh cũng muốn em chú ý đến anh nữa, không chỉ mỗi hai đứa nhỏ đâu."

"…Anh cố ý làm vậy đúng không? Đồ xấu xa… Được rồi, em sẽ chú ý đến anh, nhưng anh phải giúp."

"Tất nhiên, bất cứ điều gì vì người vợ yêu dấu của anh."

Bình luận (0)Facebook