• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 47: Asuka ra ngoài

Độ dài 288 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-19 21:05:55

“Ouka, ông ở nhà một mình có ổn không đó?”

“Tôi còn nhỏ nhắn gì nữa đâu, đừng lo cho tôi… lo cho bà kìa, sắp trễ rồi đó.”

“Không sao đâu, tôi vẫn còn thời gian mà. Tôi sẽ về trước giờ cơm tối nên ông đợi tôi rồi mình ăn chung nha.”

“Bà cũng nên lâu lâu ăn chung với bạn bè cho vui đi chứ.”

“Nhưng chẳng phải ông sẽ cô đơn lắm sao?”

“Ờm, thì cũng có một chút, nhưng bà đã đi ăn ngoài với bạn bè lần nào đâu, nên cứ thoải mái đi.”

“Đúng thật… bọn họ cũng có rủ tôi đi ăn chung…”

“Thế thì cứ đi đi, đừng lo lắng cho tôi. Tôi có còn nhỏ nhắn gì đâu mà.”

“Nhân tiện, Ouka này… ông định nấu gì cho bữa tôi á?”

“Hmm, thức ăn nhanh, món Trung, hay để tôi đặt ship về cho lẹ.”

“Ông không tự nấu sao?”

“Tôi… lâu lâu cũng phải thử ăn cái khác chớ.”

“Hmm, vậy thì…”

“Thôi nè, đừng quan tâm tôi nữa. Bà cứ đi với bạn của bà đi.”

“Ừm, nhưng… Tôi sẽ nhắn ông đó. Nhớ ăn uống cho đầy đủ đó nha.”

“Bà cứ như má tôi vậy ấy. Nè, tôi không sao đâu, thật đó.”

“Dạ, gặp ông sau nha.”

“Ừm, bà đi vui vẻ. Hầy… nên làm gì bây giờ ta… Asuka đi mất rồi, chắc nghỉ ngơi thong thả ở nhà thôi…”

“À, đúng rồi, Ouka!”

“Thánh thần thiên địa tổ sư tổ tiên ơi! Gì đấy!?”

“Mồ, ông làm tôi giật cả mình đấy! Ông sao thế?”

“À không, tôi giật mình vì tự nhiên bà quay lại đột ngột vậy thôi… thế… có chuyện gì đó? Bà quên đồ hả?”

“Tôi quên hôn ông thay cho lời tạm biệt rồi!”

“Đi giúp con đi má!”

Bình luận (0)Facebook