• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 27: Bạn trai bạn gái.

Độ dài 555 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 19:31:23

“Tôi về rồi đây.”

“Mừng bà về nhà, Asuka. Tôi cũng về rồi đây.”

“Mừng ông về nhà, Ouka.”

“Đây chắc là màn đối đáp xàm xí nhất và tụi mình vẫn cứ làm thế hằng ngày như cơm bữa.”

“Thôi nào, nói “Tôi về rồi đây” và “Mừng…về nhà” là hai chuyện cực kỳ quan trọng đó.”

“Phải. À mà tôi bỏ tay bà ra nhé?” [note41515]

“Okay. Cảm ơn đã xách cặp hộ tôi luôn nha.”

“Dăm ba chuyện cỏn con này thì có gì đâu.”

“Ấy chà, men lỳ quá hen.”

“Mà có ai ngờ rằng hai người kia lại thành một cặp đâu chứ…đến giờ tôi vẫn méo quên nổi cái màn “đan tay” đó luôn đây này.”

“Nhưng ông bảo không muốn làm vậy mà…”

“Bà biết trong tiếng Nhật nó gọi là “Cái nắm tay của tình nhân” không? Tôi bảo rồi, nhìn vậy thôi chứ khó bỏ xừ ra…Công nhận hai người kia đỉnh thật đấy.” [note41516]

“Thế mới là sức mạnh của tình iu chứ. Với lại màn tỏ tình của ông ấy phải nói là quá xuất sắc.”

“…Có phải người hẹn gặp bà hôm bữa chính là Tsuezugi không?”

“Hở? Sao ông biết hay dzậy?”

“Hiển nhiên quá còn gì. Cơ mà sau khi biết người ấy là hắn tôi cũng an tâm phần nào.”

“Xin lỗi đã làm ông lo lắng, nhưng lúc đó tôi thực lòng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

“Với má à?”

“Với hai người kia cơ. Ông cố tình hỏi vậy có đúng không?”

“Ai biết được. Mà tôi không ngờ cái tên Tsuezugi đó lại văn chương lai láng thế…”

“Ừa, cả tôi cũng bất ngờ luôn mà.”

“Cứ tưởng hắn chỉ là một thằng "mê bưởi" không thôi chứ, cơ mà hắn rất xứng đáng được tuyên dương.”

“Và ổng cũng tôn thờ ngực tôi ghê lắm luôn.”

“Hình như tôi vừa nghe cái gì đó mà đáng lý ra phải nên nghe, nhưng tôi sẽ mặc kệ vì dù gì mọi chuyện cũng ổn cả rồi.”

“Ngực tôi sau cùng cũng chỉ dành cho ông thôi. Vì Ouka cứ như là em bé vậy á.”

“Ý tôi không phải thế.”

“À, Mitsuki lúc đó cũng rất vui nữa. Bà ấy trầm tính vậy mà cũng hạnh phúc đến mức bật khóc luôn.”

“Ờ, hai ông bà ấy trông có vẻ rất hạnh phúc. Bạn gái, à…”

“…Ông cũng muốn có bồ rồi sao, Ouka?”

“Hử…? Tôi? Muốn có bồ?”

“…”

“Không hẳn. Tôi chẳng thích ai cả, với lại nếu tôi có bạn gái thì thời gian tôi dành cho bà sẽ ít đi.”

“Hừm, vậy sao.”

“Hơn nữa nếu tôi có bạn gái, kiểu gì tôi cũng sớm bị đá đít thôi. Bởi bà vẫn là người tôi ưu tiên hơn hết.”

“Mm-hmm. Ehe. Ehehehehe.”

“Thế bà thì sao. Bà không muốn có bạn trai luôn à? Sao lúc nào tôi cũng thấy bà từ chối người ta thế?”

“Vì tôi còn có ông mà. Tôi muốn chăm sóc ông, và tôi không muốn bất cứ anh chàng nào không chịu thật thà với tôi.”

“Chà…sao giờ thấy tội lỗi quá ta…”

“Không sao đâu. Tôi làm vì chính bản thân tôi muốn vậy mà. Nên đừng có lo nha. Ouka. Đừng bao giờ lo lắng về chuyện đó nữa. Và ông cũng đừng ép buộc bản thân phải có bạn gái hay gì gì hết chỉ vì ông lo lắng về chuyện đó đấy!”

“Ừ…ừm, okay, tôi hiểu rồi.”

“Giỏi lắm.”

============================

Bình luận (0)Facebook