• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 70: Kiểu tóc

Độ dài 303 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 23:00:23

Quay lại thời tiểu học của cặp đôi này tí nhá.

------------------------------------

"Này, Asuka, bà thay đổi kiểu tóc à?"

"Dạ, hôm nay tớ thử tóc đuôi ngựa! Víp pro nhất quả đất lun!

"Trông dễ thương đó, mà tự nhiên nay đổi gió thế? Mấy lần trước bà than bị đau cổ nên quyết định dừng cột rồi mà?"

"À... chuyện đó..."

"Lúc đó, Asuka..."

"Dễ thương đúng hem? Dễ thương từ lúc đó rồi đúm hem đúng hem?"

"Bà quậy như giặc thì đúng hơn ấy..."

"Phũ thế?! Tôi là con gái đấy nhá!"

"Bà toàn đấm tòe mỏ mấy đứa chê tóc bà đấy."

"Ừ thì, tụi nó cứ kéo tóc tôi rồi chê miết thôi. Đau cổ muốn chết nên tôi mới làm vậy chứ bộ."

"Công nhận thật, bạn bè với nhau mà tệ quá. Nghĩ lại mà tôi còn tức."

"Chứ gì nữa! Ông bắt đầu đứng ra bảo vệ tôi từ lúc đó đó."

"Lúc tôi bảo vệ bà xong bị đánh tơi bời, cái bà nổi máu nhảy vô đấm tụi nó không trượt phát lào..., lúc đó tôi còn sợ cả bà nữa."

"Chê tôi thì không sao, đằng này đánh cả Ouka của tôi! Có chết tôi cũng không tha tụi nó đâu!"

"Lúc đó bà cân 5 luôn thì phải... Khiếp đảm thật."

"Bây giờ thì tôi chịu chết. Tôi nhỏ bé quá mà."

"Tụi đó bị bà đấm te tua xong còn bị ba mẹ la nữa chứ. Tội nghiệp ghê."

"Dù vậy mà ông vẫn đứng ra bênh tôi mà. Tôi nợ ông nhiều lắm."

"Tôi nợ bà nhiều thì có í."

"Nói mới nhớ, ông có thích tóc đuôi ngựa của tôi không, Ouka? Ông lúc nào cũng khen dễ thương nhưng chưa bao giờ ông nói là thích có hết."

"Tôi phải nói à?"

"Con gái thích được khen lắm đó."

"...Tôi thích lắm, thích cả tóc của Asuka nữa." [note60614]

"Tuyệt dời!"

Bình luận (0)Facebook