• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CUỘC ĐỐI THOẠI 37: GỐI ĐÙI

Độ dài 248 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 19:21:15

“Mm… ây chà… Mình ngủ quên mất luôn… Dạo đây mình thiếu ngủ quá… hửm?”

“Zzz… zzz…”

“Sao… mặt Asuka lại ở trên mình?”

“Mm… nn… ngh…”

“Bà ấy cũng ngủ rồi… sao ấm thế này? Mình đắp chăn… và nằm trên đùi bà ấy á?”

“Nn… Ou-chan… ehehe…”

“Mơ về gì thế ta…?”

“Nn… ồ… Ou-chan, cậu dậy rồi à…?”

“Ừm. Asuka, sao gọi tôi bằng Ou-chan rồi?”

“Hửm…? Ou-chan vẫn là Ou-chan mà… mm… cậu muốn chơi gì hôm nay nè?”

“Bà còn nửa mơ nửa tỉnh đấy… chắc do bà học mệt quá mà.”

“Ou-chan… sao cậu không gọi tớ là Asuka-chan… nè, sao dọ?”

“Asuka… bà đang nói mớ rồi. Mình là học sinh cao trung rồi mà.”

“Hmm… cao trung á…? Học cao trung c-có cưới được hong…? Tớ quên mất rồi…”

“Không đâu. Chắc do bà đang ép bản thân quá đây mà. Bà thông minh thật, nhưng bà vẫn ghét học hành mà thôi.”

“Đừng có… lạnh lùng với tớ thế… gọi tớ là Asuka-chan…”

“Ừm ừm, tớ hiểu rồi, Asuka-chan. Cậu ngủ tiếp đi nhé?”

“Mm… ngủ tiếp… Ou-chan, cho tớ… nằm lên đùi cậu nhé…”

“À nhỉ, hồi đó mình cũng từng thay phiên gối đùi nhau mà… Không ngờ bà lại mơ về chuyện đó luôn…”

“Hửmm…? Ou-chan…?”

“Tớ đây, Asuka-chan. Mình ngủ thôi. Tớ cho cậu nằm lên đùi tớ nhé?”

“Mm… đùi của Ou-chan… nó cứng rắn hơn trước…?”

“Ừ ừ, thôi nào, mình ngủ thôi.”

“Ou-chan… Tớ yêu cậu… zzz…” [note50133]

“Tớ cũng vậy, Asuka-chan. Chà, tưởng tượng cảnh bà ấy tỉnh dậy cái nhớ về chuyện này đi…”

Bình luận (0)Facebook