• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 32: Marathon

Độ dài 287 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 18:30:15

“Đói quá…”

“Bà mới ăn trưa xong mà?”

“Chắc tại học thể dục ngay buổi trưa thôi…ăn như thế sao đủ chứ… Ouka, ông có món gì bỏ bụng hông?

“Hm…tôi không…”

“Tôi ghét marathon ghê luôn…cặp ngực của tôi cứ cà tưng cà tửng, đau chết đi được…Ouka, mát xa nó đi.”

“Đang giữa lớp đấy thưa má…với lại đau kiểu gì? Bà đang mặc áo ngực thể thao mà ?

“Ouka ecchi, sao ông biết nay tôi đang mặc áo ngực gì chứ…”

“Chính mồm bà nói luôn ấy?!”

“Tại nếu không mặc áo ngực đủ chặt thì cặp vếu tôi sẽ cà tửng nguyên buổi, mai mốt kiểu gì nó cũng xệ hết”

“Rồi, thế mắc gì kể tôi vậy?”

“Lỡ ngực tôi có chuyện gì thì ông cảm thấy như nào?”

“Bà vẫn là bà thôi mà, Asuka. Ngực bà mà có xệ xuống sàn nhà đi nữa thì tôi cũng chả quan tâm đâu.”

“Xệ gì đến mức đó?! Ăn nói xà lơ vừa!”

“Tôi khen bà chứ bộ!... Ủa tôi có khen không nhỉ? Hông biết nữa.”

“Nghe này…áo ngực tôi chật quá nên nó ép phần ngực ghê lắm, không ăn uống nổi luôn đấy.”

“…Vậy bà đói là do vậy sao?”

“…”

“…”

“Tee-hee☆?”

“Thấy ghê quá má. Ban nãy bà còn cho tôi ăn nốt phần còn lại vì bà no mà.”

“Aw…đáng lẽ tôi nên để lại ăn rồi…Tôi không để ý tại hôm nay tôi đang mặc áo ngực thể thao mới đó.”

“Không phải cái màu hồng bà thường mặc à?”

“Đúng vậy, mẹ tôi có cái dễ thương hơn nên cho tôi mặc luôn rồi…”

“…Nếu vậy thì sao vừa chứ?”

“Cặp đồi tôi to lên rồi á? Ouka, ông rành về ngực lắm nên chắc hẳn ông đã biết khi sờ chúng mà, phải hông?”

“Hồi nào má!?”

Bình luận (0)Facebook