• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 53: Tìm kiếm khu cắm trại

Độ dài 340 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 22:07:43

“Ouka nè, nãy giờ ông đang tra gì á?”

“Khu cắm trại.”

“Khu cắm trại á! Chà, Ouka, coi bộ ông cũng háo hức phết nhỉ. Tôi cũng hóng được đi ghê”

“Tôi cũng thế, nên tôi có tra thử, cũng có mấy nơi cho học sinh cao trung đi một mình nếu có sự đồng ý từ bố mẹ đó.”

“Thật á? Nhưng chả lẽ mình vác hết đống lều rồi dụng cụ các kiểu lên đó à?”

“Không đâu, nên tôi cũng kiếm thử mấy nhà tranh cắm trại nữa.”

“Nhà tranh sao?”

“Họ chuẩn bị sẵn hết dụng cụ rồi nơi ở rồi. Mình chỉ cần mang nguyên liệu theo thôi.”

“Thế thì còn tính là cắm trại không nhỉ?”

“Nó giống kiểu ở khách sạn hơn là cắm trại, nhưng vẫn ở rừng rú đồ mà, không sao đâu.”

“Hở. Ở chỗ nào á?”

“Chỗ tôi đang xem có nhiều suối nước nóng xung quanh lắm . Lại còn nằm gần nhà ga nữa cơ.”

“Ái chà, suối nước nóng á? Nghe đã nha. Tôi muốn đi lâu lắm rồi.”

“Tớ cũng thế… chu choa, tưởng tượng thử cảnh vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa thưởng thức một tách cà phê sữa…”

“Ơ? Ouka, ông không uống sữa à?”

“Tôi không thích sữa lắm… ngoại trừ sữa trái cây.”

“Còn thịt hầm thì sao?”

“À, cái đó thì tôi cũng thích, tại đó là món bà làm mà, Asuka.”

“Chứ gì nữa, tôi làm món đó bằng tình yêu to bự này dành cho ông đóa.”

“Ờ… thôi, quay lại cắm trại đi. Chắc tôi chia tiền ra với đám bạn để thuê nhà tranh ở nhỉ…”

“6 người chia ra vẫn không rẻ đâu.”

“Ặc… đúng thật… tiền thuê cao quá…”

“Họ còn nói là phải điền thêm vài mẫu đơn cam kết nếu nam nữ đi chung nữa cơ.”

“Hả?”

“Hả?”

“Tôi… tôi dự định đi với hội anh em của tôi cơ.”

“Ơ kèe!? Ông không dẫn tôi đi à!?”

“Tụi nó kêu là nên rủ con trai đi thôi, tại sợ dẫn bà đi là hốc cơm chó cả ngày hết vui’.”

“Cơm chó…? Là sao cơ?”

“Tôi chịu.”

Bình luận (0)Facebook