• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Không chừa lại một dấu vết

Độ dài 1,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

Chương 59: Không chừa lại một dấu vết

-“Đây là thất bại của ngươi, Coacervate, và đó là chiến thắng cho những cô gái đó.” (Haine)

Tôi nói lại một lần nữa.

Những lời đó như thể xoắn vào tim hắn...À quên tên này làm gì có tim chứ.

-“Ngươi tạo con quái vật đó để gia tăng sự nổi tiếng của Anh hùng Nước, điều khiển mọi thứ như một trò chơi. Ngươi còn định giết hai người kia để gia tăng thêm sự nổi tiếng, nhưng ngươi đã thất bại rồi, họ vẫn còn sống. ” (Haine)

Karen-san, Mirack, Celestis; chiến thắng đó cho cả ba người bọn họ.

Họ không phải là con rối của các vị Thần, họ đã thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi rồi.

“Kukuku…” (Coacervate)

“?”

“Kukukukukukuku!!” (Coacervate)

Coacervate, hắn ta bắt đầu cười như điên dại.

Vai hắn đang run rẩy, cổ họng run rẩy, và toàn bộ cơ thể hắn cũng đang run rẩy, nhưng hắn vẫn phát ra tiếng cười.

-“Ta thua ư, người bảo sao? Ngươi vừa nói cái gì cơ? Đây vẫn trong kế hoạch của ta cả, ngươi biết không?” (Coacervate)

-“Cái gì?” (Haine)

-“Không phải ta đã nói ngay từ đầu rồi sao? Kế hoạch là cho quái vật đó tấn công buổi biểu diễn, và các Anh hùng sẽ tiêu diệt nó. Đó chẳng phải là một thành công sao?” (Coacervate)

Đó là những gì hắn nói trong khi đang phát ra một tiếng cười lớn.

Như thể hắn đang rất tự hào về bản thân.

-“Dĩ nhiên, kế hoạch đã bị thay đổi vài chỗ. Nhưng không sao, miễn nó có kết quả tốt là được. Không chỉ thế, Haine-san, sự tham gia của ngươi còn làm cho mọi chuyện thú vị hơn, và giúp cho chiến thắng còn vang dội hơn nhiều lần. Nhờ thế mà Nhà thờ Nước và ta lại có nhiều tín đồ hơn. Điều này thực sự tuyệt vời. Cảm ơn ngươi rất nhiều, thực sự cảm ơn ngươi, Haine-san!” (Coacervate)

“…”

-“Ngươi không thấy sao? Ngươi làm mọi thứ có thể ngăn cản ta, cuối cùng ta lại là người hưởng lợi. Thế có nghĩa là ngươi cũng chỉ đang nhảy múa trong tay ta mà thôi, phải không? Giờ thì, không chỉ con người, ngay cả thần linh cũng bị ta thao túng như trong một trò chơi vậy!” (Coacervate)

“…”

-Chà, đúng là thành tích sẽ được chia đều cho cả ba phía giữa Ánh Sáng, Lửa và Nước, nhưng dù vậy, cuối cùng mọi thứ vẫn như cũ, ngươi không nghĩ vậy sao? Bởi vì Haine-san, ngươi đã làm cho nó thậm chí còn thú vị hơn nữa! Một lần nữa, cảm ơn! Ngươi có thể là một thiên tài kinh doanh đó, biết không ?! ”(Coacervate)

“…”

-“Ta rất mong chờ được làm việc với ngươi trong tương lai đó? Như kiểu cộng sự, đúng rồi ,là nó đó.” (Coacervate)

Tôi không bác bỏ những tuyên bố của Coacervate.

Bởi vì tôi biết những gì hắn nói là đúng. Dù bị thay đổi nhưng rốt cuộc thì mục đích của kế hoạch, hắn ta vẫn được như ý muốn của mình.

Sự mất mát duy nhất hắn phải nhận là con Hydra Serpent của hắn đã tiêu diệt, nhưng hắn đã lên kế hoạch để Celestis đánh bại nó ngay từ đầu. Nó thực sự là đúng như kế hoạch.

Coacervate không hề mất mát gì lần này.

Mọi thứ đều diễn ra y như những gì hắn đã dự tính từ trước. Mọi thứ.

Đó có thể là điều mọi người nghĩ về việc này, nhưng mà....

-“Kể cả như vậy, ngươi đã thua rồi, Coacervate.” (Haine)

-“Hah? Điều đó không tốt, Haine-san. Thật khó coi khi không chấp nhận thực tế đó, ngươi biết không? Fuhahahahaha! ”(Coacervate)

-“Đúng là ngươi chẳng có tổn thất gì lần này.Thậm chí ngươi còn được hưởng lợi từ nó nữa. Nhưng ngươi vẫn thua cuộc.” (Haine)

Bởi vì....

-“Bản thân ngươi đã tự thừa nhận là ngươi đã bị đánh bại rồi, có đúng không?” (Haine)

“Hah?”

Tiếng cười ngu ngốc của Coacervate dừng lại ngay tắp lự.

-“Ngươi thừa nhận trong tim là ngươi đã thất bại . Chẳng có gì đúng như ngươi mong muốn cả. Trái tim ngươi hiểu điều đó, nhưng cái đầu của ngươi thì không. Đó chính là lý do ngươi luôn tìm mọi cách để sửa chữa và lấp liếm mọi thứ. Những gì ngươi vừa nói chỉ là cái cớ che đi thất bại nhục nhã của ngươi mà thôi. Ngươi đang tự lừa dối chính bản thân mình đó.” (Haine)

-“Câm miệng! Ta nói ngươi câm mồm lại ngay. Đồ ngu ngốc. Đừng có đưa ra nững lý lẽ sáo rỗng vô căn cứ như thế! Ta muốn xem bằng chứng thật sự, bằng chứng chứng minh cho thất bại của ta, ngươi có không?!” (Coacervate)

-“Bằng chứng hử.” (Haine)

Tôi nói thẳng vào mặt hắn.

-“Ngươi...cái mặt của ngươi đó, nó đang tố cáo ngươi kia kìa, nó đang đỏ gay lên đó, ngươi có biết không?” (Haine)

“Eh?”

Đúng thế. Lúc này, gương mặt của Coacervate đang đỏ bừng bừng lên như mặt một tên say rượu.

Cảm xúc của hắn đang dồn nén tới mức máu dồn hết lên não và khiến màu sắc khuôn mặt hắn thay đổi.

Không chỉ có vậy.

-“Trong lúc này, mí mắt của ngươi thì đang co giật, tĩnh mạch đang trồi lên từ trán của ngươi, mồ hôi thì đang tuôn như suối, đến mức cả mũi của ngươi cũng đang nhỏ giọt kia kìa. Ngoài ra, ngươi còn phun ra nước bọt mỗi lần ngươi nói. Thật kinh tởm. ”(Haine)

“W-Wa?”

Bây giờ hắn chỉ đang là một con quái vật giả dạng con người.

Tuy vậy, hắn vẫn có khả năng biểu cảm khá tốt đấy chứ. Nhờ đó mà tôi đã được chứng kiến cái tự hào của hắn khi tan nát trông lố bịch tới mức nào.

-“Ahhh... xem ra cái tự hào của vị Thần vĩ đại đây đã tan tành rồi nhỉ, giờ chắc là ngươi đang vô cùng tức giận có đúng không? Đừng có chối, nó đang biểu lộ trên mặt ngươi kia kìa. Nếu nói về lí trí lúc này, chắc ngươi chẳng còn tí nào lúc này đâu. Thứ hiểu rõ điều đó nhất là trái tim ngươi đó.” (Haine)

-“Câm miệng,...ngươi...tên khốn kiếp...Ahhhh!!!” (Coacervate)

Coacervate đã biến đổi.

Hắn đã ngừng giả dạng con người và quay về hình dạng quái vật của mình.Một tên nửa người nửa cá xuất hiện trước mặt tôi.

-“ Ta đã quá tử tế và các ngươi cũng quá ngây thơ! Tên khốn nhà ngươi, ngươi đã ngủ quên 1600 năm rồi! Ngươi đã thua! Đúng vậy, ngươi đã thua 1600 năm trước. Một tên thua cuộc như ngươi không có tư cách lên mặt dạy đời người chiến thắng như ta !!” (Coacervate)

-“À,đúng thế, ta đã thua 1600 năm trước. Còn hôm nay, tới lượt ngươi.” (Haine)

-“Câm miệng, đồ khốn........... Ta hiểu rồi, ta thừa nhận thất bại của mình. Một vị thần bất tử như ta không cần phải tức giận với một tên con người thấp kém. Nhưng trước tiên , ta sẽ dạy cho ngươi một bài học đã, Haine-san.” (Coacervate)

*Ja kin* hai cánh tay của con quái vật có tên Coacervate bắt đầu hóa thành những cái càng to lớn của loài cua.

-“Ta sẽ rửa sạch cái dạ dày chua loét này bằng cái xác của ngươi! Vì dù sao giờ ngươi cũng chỉ là một con ngươi tầm thường mà thôi!! Mà trước khi giết ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác đau đớn bằng 1/10 những gì ta đã chịu đựng!” (Coacervate)

-“Ngươi là một tên ngu đó hả?” (Haine)

Đã quá trễ cho cái thừa nhận thất bại của ngươi rồi.

Đáng lẽ ngươi nên thừa nhận điều này sớm hơn, ít nhất là từ lúc Karen-san và những người khác sử dụng kết hợp nguyên tố để chống lại con Hydra Serpent.

Nhưng ngươi vẫn ngoan cố , thậm chí còn ra lệnh cho nó dùng sóng thần để tiêu diệt thành phố.

Kết quả là, những người khác đã chạy khỏi sân khấu trong sợ hãi và những người duy nhất còn lại ở đây bây giờ chỉ có ngươi và ta.

-“Cả hai chúng tôi đều như nhau cả thôi. Ngươi, ngăn ta đi đến nơi mà Karen-san và những người khác đang chiến đấu; và ta, ngăn cản ngươi giết chết mọi người một cách bừa bãi. ”(Haine)

Và giờ thì không còn ai ở đây hết cả. Con Hydra Serpent đã ngủm từ 10 đời trước rồi.

Thế có nghĩa là....

Không ai có thể ngăn cản tôi giết cái tên khốn kiếp này nữa.

“Baaagh!!”

Bàn tay của tôi được bọc trong Vật chất Tối lập tức xẻ đôi người con Thủy Quái Mephistopheles, con quái vật có chứa linh hồn của Coacervate.

Vật chất Tối xâm nhập qua vết cắt và phá hủy cơ thể con quái vật.

-“Yếu, ngươi thực sự quá yếu.” (Haine)

Nếu tôi biết hắn yếu tới vậy, tôi nên giết hắn ta ngay từ đầu.

Tôi đã có thể đưa hắn ta xuống cùng mồ với con Hydra Serpent, mà không cho hắn ta cơ hội để gây tổn hại cho người dân. Tôi đã quá thận trọng.

-“Ngươi đã nói trước đó rồi đúng không? Hai kẻ đứng trên tất cả những kẻ còn lại trong sáu vị Thần Sáng Tạo. Ta đã ngủ quên 1600 năm rồi.Nhưng xem ra cơn buồn ngủ của ta vẫn chưa biến mất kể cả sau 1600 năm nhỉ. Ta hoàn toàn quên mất ngươi vẫn chỉ là một thứ rác rưởi chẳng đáng để quan tâm.” (Haine)

Và như thế, cơ thể của Thủy Quái Mephistopheles - Thần Nước, Coacervate - bị nuốt chửng bởi Vật chất Tối mà không để lại dấu vết nào phía sau.

__END Chapter 59__

_Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook