• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Cơn ghen của Karen-san

Độ dài 951 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:40

*Chương 37: Cơn ghen của Karen-san

-“Hm? Cái đó là....”

Người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng là Mirack.

Cô ấy đứng sau tôi và nhìn chằm chằm vào bức poster.

-“...Cô ấy trông lấp lánh đến mức làm tôi đau mắt.” (Haine)

Đó là ấn tượng của tôi sau khi nhìn thấy Anh hùng Nước Celestis.

-“Cô ấy thực sự là một thần tượng siêu hấp dẫn, chắc chắn đã làm xói mòn cả năm Nhà thờ đó, Haine-san” (Karen)

-“Thật hả trời, đáng thương quá đi.Mà có chuyện gì với cái khe đầy huyền bí này vậy? Sao không phô cả quần lót ra luôn đi? Thứ này thật kinh tởm” (Mirack)

-“Nhưng mà....Đó là nơi mà tất cả những thằng đàn ông đều nhìn vào khi xem bức ảnh này, mắt của họ luôn dính chặt vào đấy kể cả khi lý trí của họ nói không. Cái đó được gọi là bản năng đấy.” (Haine)

-“Đàn ông thực sự là một giống loài kinh tởm.” (Mirack)

-“Nếu thế thì Mirack-san, cô làm ơn đừng mặc những bộ đồ hết sức gợi cảm nữa. Nó gần như là ‘nude’ đến nơi rồi đấy.” (Haine)

Anh hùng Nước được in trên tấm poster, nói chính xác ra, là một cô gái trẻ tầm 15 tuổi. Đúng như lời đồn, cô ấy thực sự rất đẹp.

Ở một khía cạnh khác, Mirack và Karen-san cũng là những cô gái rất xinh đẹp,nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy có mị lực mạnh đến nỗi trông như thật dù nó chỉ là tấm poster.

-“Trang phục và phụ kiện của cô ấy đều mang tông màu lạnh và rất ăn khớp với nhau” (Haine)

-“ Cô ta dù sao vẫn là một anh hùng mà. Xanh biển là tông màu chủ đạo của Nhà thờ Nước.” (Mirack)

-“Có chuyện đó à? Dù sao, ở cô ấy, chất liệu quần áo và thêm cả cái lấp lánh này sẽ khiến bất cứ ai cũng phải nhìn chằm chằm vào cơ thể cô ấy.” (Haine)

_”Cậu soi kỹ quá nhỉ, thật là một tên dâm dục” (Mirack)

-“Chân và tay đều có tư thế tốt, ngực cũng to hơn tiêu chuẩn bình thường, lại còn có cả những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nữa....Ahhhhh...,ai đã chụp tấm ảnh này chắc chắn là một tay chụp đẳng cấp.Đây phải gọi là tuyệt tác” (Haine)

-“Cậu đang thể hiện những nét kinh tởm trên mặt mình đó, biết không? (Mirack)

-“Thế hả? Nhưng những thứ đó được tính toán rất cẩn thận để cô nhìn và...Á....” (Haine)

Tấm poster bị giật khỏi tay tôi.

Khi tôi nhìn lại trong ngạc nhiên, tấm poster đang nằm trong tay của Karen-san.

“Karen-san?” (Haine)

“…”

Karen-san bước đi lặng lẽ với tấm poster trong tay....Nhưng chỗ cô ấy đi đến không hề có cửa để đi ra, thậm chí còn không có cả cửa sổ.....chỉ có mỗi bức tường.

Cô ấy định làm gì ở chỗ đấy ----OMG,Karen-san, cô ấy trải tấm poster lên tường và cố định nó ở bốn góc với những cái đinh.

Well,giờ thì tấm poster đã yên vị ở đó.

-“Karen-san này, cô định làm gì thế?” (Haine)

-“Haine-san, mau bước lại đây.” (Karen)

-“ Vâng!” (Haine)

Giọng nói của cô ấy vẫn như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy như có sát khí ngùn ngụt bốc ra từ người cổ vậy.(Karen:Yandere mode....activited...)

Tôi bước lại trước bức tường nơi tấm poster được dán lên.

Và rồi.......

-“Hãy chạm vào nó.” (Karen)

“Hah?”

Chạm?

-“Chạm cái gì cơ ?” (Haine)

-“Chỗ này.” (Karen)

Cái chỗ mà Karen-san bảo tôi chạm vào nằm trên bức hình của cô thần tượng anh hùng Celestis –chính xác hơn là vùng ngực của cô ấy.

-“Khoan đã, nó chỉ là bức poster....chỉ là một tấm ảnh thôi, thế nên là.....” (Haine)

Dĩ nhiên, đó chỉ là bức ảnh thôi, nhưng mà vẫn thấy tội lỗi.Không, chỉ riêng nhìn bức ảnh thôi cũng đã có tội lỗi và vấn đề rồi......

-“Đừng có ý kiến gì hết vào chạm vào nó nhanh lên. Thậm chí cậu còn chạm cả vào ngực của tôi....”

-“Được rồi, tôi sẽ chạm vào nó?!” (Haine)

Thì ra cô ấy đang ghen tị với bộ ngực cỡ bự đó.Nhất là sau lần trước.

Nó chỉ là một tai nạn khi chúng ta ở trên xe thôi mà!

-“Chờ đã. Mình không hiểu cậu đang nói cái gì cả

Là Mirack lên tiếng.Khi mà tôi nghĩ là sắp sửa có thêm rắc rối thì.....

-“Mirack-chan, im lặng chút đi. Chúng ta đang ở giữa một vấn đề nghiêm trọng đó.” (Karen)

-“Vâng....” (Mirack)

Cô ấy hoàn toàn câm nín luôn.

Anh hùng Lửa gì mà yếu đuối quá vậy.

-“Chạm vào nó ngay đi, Haine-san.” (Karen)

-“...Vâng,vâng” (Haine) (Trans:cái tội tí tởn với con khác trước mặt vợ ak J)

“…”

*pat pat pat*

Chỉ có duy nhất một cảm giác truyền đến tay tôi.Cứng.Phẳng. Thực sự, đây chỉ là một bức tường. Buồn ghê ta. (Trans: Thằng main mong đó là ngực thật đó.)

-“Vậy, cậu thấy thế nào?” (Karen)

Karen-san hỏi tôi.

Kể cả khi cô có hỏi như vậy thì....

-‘...Uhm, đó chỉ là bức tường thôi.Nó cứng và phẳng.Chẳng có gì cả..” (Haine)

-“Vậy, đó là chiến thắng của tôi.” (Karen)

-“Chiến thắng cái gì?!”

Cả Mirack và tôi cùng hét lên.

-“Dù sao thì, tôi quyết định rồi.” (Karen)

-“What?-cái gì cơ?” (Mirack) “Vậy giờ cô đang cố bắt tôi làm cái quỷ gì nữa?” (Haine)

Hai người chúng tôi chẳng thể hiểu nổi Karen-san đang nghĩ gì nữa.Tinh thần cả hai đang bị đả kích nghiêm trọng.

-“Chúng ta sẽ đi bây giờ.” (Karen)

-“Đi đâu?” (Haine)

-“Thủ phủ của Vùng đất Nước, thành phố Hydra.Chúng ta đến để gặp Anh hùng Nước, Celestis-san.” (Karen) (Trans: Đến tận nhà con bồ main để đánh ghen,chị nguy hiểm vãi....:)))

__END Chapter 37__

Trans: Tối nay sẽ có chap 38 nhé. Thanks for Watching

__Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook