• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36:Anh Hùng - Thần tượng

Độ dài 1,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:40

*Chương 36:Anh Hùng - Thần tượng

-“..Tôi có biết cô ấy, Anh Hùng Nước, Celestis-chan”

Khi tôi quay về Nhà Thờ Ánh Sáng, tôi đã báo lại cho Karen-san những gì đã xảy ra hôm nay.

Cô ấy trả lời tôi với một nụ cười cay đắng.

-“Cô ấy thực sự phi thường có đúng không? Chiến đấu với quái vật như một anh hùng và còn hoạt động như là một ...thần tượng, phải không? Đó là công việc mà cô ấy sẽ hát và nhảy cho mọi người xem, phải không? Tôi thực sự rất khâm phục cô ấy đấy.” (Karen)

-“Hmph, ngưỡng mộ cái gì chứ, tôi thấy nó là lố bịch thì đúng hơn.” (Mirack)

Ngồi bên cạnh Karen-san,Mirack đang ung dung ngồi thưởng thức trà.

Đúng vậy, là Mirack đó.

-“Những gì mà cô ta nhắm đến còn thâm sâu và đáng sợ hơn nhiều. Thiệt tình, bọn đàn ông đúng là một đám ngu ngốc mà, chúng dễ dàng bị lừa gạt bởi vẻ ngoài dễ thương của cô ta mà chẳng hay biết gì cả.” (Mirack)

-“Uhm...Mirack-san này” (Haine)

-“Sao ?” (Mirack)

Mirack trả lời tôi một cách cục cằn.

-“Sao cô cứ tự nhiên như ở nhà vậy? Đây là Nhà thờ Ánh Sáng đấy.” (Haine)

Nhà Thờ của cô ở vùng đất lân cận đấy, bộ cô lộn địa chỉ rồi hả?

-“Cậu ngu thật hay là giả ngu đấy ?Karen và tôi đã thành lập một liên minh anh hùng. Dĩ nhiên là để củng cố mối quan hệ này thì chúng tôi phải gặp nhau thường xuyên rồi, chí ít là cứ một lần một tháng.” (Mirack)

-“Nhưng mà Mirack-chan, cậu vừa tới đây hôm qua mà...” (Karen)

-“Tất nhiên rồi” (Mirack)

Cô ấy lập tức bẻ gãy luôn lời nói của Karen-san.

-“ Nếu chúng ta nói về phi thường , Mirack-chan cũng rất phi thường đó Haine-san. Từ lúc chúng tôi gia nhập vào lực lượng các nhà thờ, cô ấy là người phá bỏ ngăn cách giữa hai vùng đất ánh sáng và lửa, và rồi còn hợp nhất hai vùng đất lại với nhau nữa. Bây giờ cô ấy còn đang nghiên cứu cách để dung hợp các nguyên tố đó” (Karen)

Eh?

Đây có thật là cô gái đã luôn coi “ các anh hùng khác đều là kẻ thù của tôi” lúc trước không thế ?

-“Sao? Cậu có vấn đề gì với tôi hả?” (Mirack)

-“ À không, không. Chỉ là Mirack-chan cũng có những phần rất dễ thương đó.” (Haine)

-“Tôi sẽ coi nó như là một lời tuyên chiến từ cậu” (Mirack)

Nhưng, dù sao cũng thật tốt khi mà giông tố trong tình bạn của hai người họ đã qua đi. Điều này thực sự tốt cho cả hai.

-“Nhưng mà, nếu nói về Celestis, thực sự trong tất cả các anh hùng , cô ta là kẻ tồi tệ nhất.” (Mirack)

Có vẻ như cô ấy khá là ghét Anh hùng Nước Celestis

-“Tại sao? Bộ công việc thần tượng là xấu lắm hả.?” (Haine)

-“Haine, có thể cậu là một người sắc bén trong công việc,nhưng cậu cũng nên biết một điều, mở rộng ảnh hưởng của nhà thờ cũng là công việc của các anh hùng chúng ta.” (Mirack)

-“Ừ, rồi sao.” ( Haine)

Nếu các anh hùng đại diện cho nhà thờ và đánh bại quái vật, đương nhiên là ảnh hưởng tốt của nhà thờ sẽ lan mạnh trong dân chúng.

-“ Công việc thần tượng của Celestis là một cách giúp tăng điểm tín nhiệm cho anh hùng. Một cách dễ hiểu, đó là một công việc mang tính phổ biến rộng rãi. Các thần tượng biến mọi người thành mục tiêu để quảng bá con người họ. Celestis dùng điều này để quảng bá cô ta là một anh hùng. Điều này giúp cô ta mở rộng ảnh hưởng của Nhà thờ Nước.” (Mirack)

-“ Tức là... thu thập thêm nhiều tín đồ cho Nhà thờ Nước à? (Haine)

-“Tất nhiên ,thực tế là có một bộ phận fan của Celestis đã thành tín đồ của Nhà thờ Nước. Hơn nữa, nó còn là một con số khổng lồ luôn ấy.” (Mirack)

Nghiêm túc đó hả?!

Sự thật là khi nhìn Karen-san và Mirack, tôi có thể hiểu các anh hùng là gương mặt và là đại diện cho các nhà thờ của họ.

Nhưng Anh hùng Nước Celestis không dừng ở đó, cô ấy đi xa hơn nữa và điều đó đã giúp cô ấy có thêm nhiều tín đồ. Rốt cục thì thần tượng là cái gì vậy?

-“Nói thật , tôi hiểu được công việc mà đội trưởng Vesage và những người khác đang làm. Không phải chỉ ở Thủ phủ của vùng đất Nước, thành phố Hydra thôi đâu, ngay tại thành phố Apollon này, cũng có rất nhiều người biết đến và hâm mộ cô ta.” (Mirack)

-“Thế có nghĩa là, tín đồ của Nhà thờ Nước cũng có ở đây và ngang nhiên hoạt động trước mũi chúng ta, Nhà thờ Ánh Sáng á.” .” (Haine)

Tôi cảm thấy đây là một điều cực kỳ tệ

-“Trong nội bộ năm Nhà thờ, có một vài thỏa thuận ngầm,Nghiêm cấm sản xuất vũ khí có ethereal là một trong số đó. Nhưng cái quan trọng nhất là nghiêm cấm không được mở rộng ảnh hưởng của một nhà thờ nào đó trên địa phận của một nhà thờ khác.” (Mirack)

Chính xcá, đó là một hành động cướp trắng trợn.

Các Nhà thờ cạnh tranh với nhau một số lượng hạn chế các tín đồ.Nó cũng giống như thị trường cạnh tranh vậy. Nếu bạn để đối thủ kinh doanh trên sân nhà bạn, thế có nghĩa là một cuộc chiến bắt đầu,và dĩ nhiên chỉ có một người thắng.

“Nếu Nhà thờ tiếp tục có thêm nhiều tín đồ nhờ vào lượng fan kinh khủng của Celestis, thì nó giống như việc làm giàu cá nhân vậy. Ảnh hưởng của cô ta không chỉ tới Apollon này mà còn tới cả Muspelheim của tôi nữa. Tất cả mọi người đang dần trở thành fan cuồng cô ta. Nếu như bọn họ trở thành tín đồ của Nhà thờ Nước thì....” (Mirack)

-“Đó sẽ là một sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngầm.” (Haine)

-“Đúng vậy.Nhưng giờ các nhà thờ khác không có cánh nào để ngăn chặn việc này hết. Đơn giản bởi vì họ không thể chứng minh được hoạt động thần tượng giống với việc truyền bá ảnh hưởng.” (Mirack)

-“Mình cũng đã nghe về việc này”, Karen-san tiếp tục lời giải thích.

-“Những người đang lan truyền sự nổi tiếng của Celestis-san là các nhà báo và các thứ được gọi là.... ‘vật phẩm thần tượng’, phải không? Những người đó là những thương gia về lĩnh vực này.Họ không phải là các thành viên tín đồ của Nhà thờ, thế nên họ nói nó không giống với sự truyền bá ảnh hưởng.” (Karen)

-“Chúng tôi cũng đã gửi rất nhiều ý kiến phản đối tới, nhưng họ luôn né tránh một cách khéo léo. Cuối cùng, chỉ có cách là, vào từng nhà một và tịch thu mọi thứ liên quan đến to Celestis. Nhưng mà khó có thể gọi nó là một cách hiệu quả được.” (Mirack)

Cuộc săn lùng ngu ngốc mà chúng tôi có lúc trước hóa ra cũng chỉ là một phần trong thỏa thuận ngầm giữa các Nhà thờ ư ?

Tôi ngĩ vậy trong khi trải tấm poster tôi đang có trên tay phải.

Một món hàng ngon tôi có được trong cuộc săn vừa rồi. Tôi đã xoay xở đủ đường mới có được tấm poster này đó (Dĩ nhiên là trong điều kiện tốt nhất).!!

___END chapter 36__

__Trans:SuperGalaxy__

Chiều nay sẽ có 1 chap nữa.Nếu trans khỏi ốm sẽ có thêm.Cảm ơn vì đã quan tâm tới bản dịch của mình.

Cảnh báo: Sắp có đánh ghen rùiiiiiiii........

Bình luận (0)Facebook