• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Ba người hợp nhất

Độ dài 1,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 57: Ba người hợp nhất

-“Một cơn sóng thần đang tới ư? Không, đó là một cơn Đại Hồng Thủy mới đúng?!”

Ở phía bên kia, có vẻ các Anh hùng cũng khá là bất ngờ khi thấy điều này. Tôi có thể thấy rõ sự hoang mang của họ thông qua Khổng Lồ Bóng Tối.

Người đầu tiên lên tiếng là Celestis.

-“Con quái vật đó đang điên cuồng hút nước biển vào trong cơ thể nó! Một khi đến giới hạn, lượng nước nó giải phóng từ cơ thể sẽ tạo ra nột cơn sóng khổng lồ có đủ

-“Nghiêm túc đó hả? Không ngờ con rắn biển đó ngừng tấn công chúng ta hóa ra là để chuẩn bị cho điều này!” (Mirack)

-“Không có thời gian để bất ngờ đâu! Chúng ta phải tiêu diệt nó trước khi quá muộn! Mirack-chan, chúng ta sẽ dùng sấm sét một lần nữa!!” (Karen)

-“ Okay, lên thôi nào!” (Mirack)

-“Hợp nhất Ngu—”

-“Chờ đã!!” (Celestis)

Hai người họ chuẩn bị để bắn sét nhưng bị Celestis cản lại.

-“Đợi một chút đã. Nếu hai người tiêu diệt nó bây giờ, có thể sẽ có thảm họa xảy ra đó.” (Celestis)

-“Eh? Tại sao?” (Karen)

-“Con quái vật này đã hút khá nhiều nước biển vào người nó. Kể cả ta có tiêu diệt nó đi nữa, thì khối nước biển đó cũng không bị mất đi đâu hết. Nó chỉ đơn giản là quay về với vị trí ban đầu, nhưng sẽ kèm theo một động lượng khổng lồ do sức mạnh thần thánh của nước bùng nổ khi con quái vật bị tiêu diệt!” (Celestis)

-“Tức là cũng giống như ta bắn một mũi tên hử? Động lượng cung cấp cho mũi tên ở phía đuôi bị triệt tiêu thành năng lượng giúp nó bay đi được. Tên này đã hút rất nhiều nước biển xung quanh đây. Thế có nghĩa là…” (Mirack)

-“Có nghĩa là, kể cả khi ta có tiêu diệt nó, lượng năng lượng sinh ra cùng với lượng nước trong cơ thể nó vẫn sẽ tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ!” (Karen)

Câu nói của Karen-san làm Celestis cắn môi.

-“Tất nhiên, nếu ta tiêu diệt nó trước khi nó hút nước cực đại, chúng ta có thể giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Nhưng khối nước khổng lồ đó vẫn sẽ hủy diệt một vùng cực lớn!” (Celestis)

-“Không thể nào!” (Karen)

Nước xung quanh con Hydra Serpent đã dâng cao đến mức bất chấp cả trọng lực. Mọi việc đã quá trễ rồi.

Bản thân con Hydra Serpent đang nổi trên đỉnh cơn Đại Hồng Thủy như thể đang nhìn xuống những người từ trên cao.

-“Dù thế nào, chúng ta cũng phải tấn công ngay lập tức! Nếu ta càng để lâu, thiệt hại sẽ ngày càng lớn!!” (Mirack)

-“Chờ đã, Mirack-chan! Không lẽ không còn cách nào sao....để chặn cơn sóng thần đó lại!” (Karen)

Các Anh hùng đang vô cùng bối rối.

Là Anh hùng, dĩ nhiên là họ muốn bảo vệ con người. Nhưng đôi khi đời không như là mơ. Nếu họ tiếp tục lãng phí thời gian cho việc tìm kiếm giải pháp như thế này, thảm họa kinh hoàng sẽ ập đến trong chốc lát.

Không có quyết định khó khăn như thế này.

Nhưng chưa phải là hết hi vọng. Vẫn còn một chút nhỏ nhoi nữa.

“Ah!!”

-“Cái gì vậy, Karen?!” (Mirack)

-“Nó đang...không, gã Khổng Lồ đang…!” (Karen)

Đây là quái vật đầu tiên do bàn tay của Thần Bóng Tối tôi làm ra. Mệnh lệnh cuối cùng cho nó, hãy cứu mọi người một lần nữa. Trở thành cây cầu mang họ đến với chiến thắng cuối cùng.

[Vật chất Tối, Biến đổi]

Các hạt đen đen được phóng thích từ cả hai tay của Khổng lồ Bóng Tối, hơn nữa, chúng trải rộng ra hai bên.

-“Điều này rất...rất giống với Haine-san?!” (Karen)

Một con đập Vật chất Tối lớn được tạo ra ở phía trước của con Hydra Serpent, và hình dạng của nó là hình bán nguyệt như thể bao quanh mục tiêu.

Kể cả khi sóng thần có ập tới, chúng tôi vẫn có thể giảm bớt thiệt hại nhờ cách này.

-“Chính là lúc này! Làm thôi nào, Mirack-chan, Celestis-san!” (Karen)

-“Nghiêm túc hả, Tôi chẳng hiểu được cái gì cả, nhưng tôi chẳng có cách nào khác cả! Hãy cưỡi nó thôi nào! Hãy cưỡi con sóng lớn đó!” (Celestis)

-“Chúng ta có thể ngăn nó sao? ” (Mirack)

Celestis điều chỉnh lại bộ trang phục của cô.

-“Không, chúng ta sẽ tạo ra một cơn sóng! “[Bạo Thủy]”! (Celestis)

Với sức mạnh thần thánh của Celestis, nước cũng bắt đầu tụ tập xung quanh cô ấy. Số lượng nhỏ hơn rất nhiều so với con Hydra Serpent, nhưng nó đủ lớn để tạo ra một làn sóng nhỏ.

-“Lên đi, hai người! Chúng ta sẽ lao thẳng về phía cái con lươn khổng lồ kia!!” (Celestis)

-“Nghiêm túc hả? Ta sẽ luớt sóng sao?!” (Mirack)

-“ Celestis-san, cậu đúng là kỳ diệu mà!” (Karen)

Mirack và Karen-san nhanh chóng nắm lấy eo và vai để bám lấy cô ấy và…

-“Đi thôi nàoooooo......!” (Celestis)

Cả ba cùng cưỡi con sóng và lao như điên về phía trước.

-“Này này, lao đi như thế này, chúng ta đập mặt vào bức tường kia mất?!” (Mirack)

-“Khỏi lo chuyện đó!” (Celestis)

Hiểu được ý định của Celestis, tôi điều khiển từ xa để nghiêng tư thế của Người Khổng Lồ Đen về phía trước một chút, như thể đó là một con đường đồi.

-“Okay, tiến lênnnnn.....nàoooo.... !!” (Celestis)

Celestis và những người luớt lên chân của Khổng Lồ Bóng Tối với con sóng, trượt tới lưng và nhảy ra từ phía đầu của nó .

Như thể đó là một đoạn đường dốc.

Tốc độ cao hơn dự kiến, họ dễ dàng nhảy qua cái đập vật chất tối, và thậm chí còn nhảy cao hơn cả con Hydra Serpent đang ở trên cái đỉnh núi nước.

Điều duy nhất còn lại là để họ rơi và đến ngay trên đầu kẻ thù.

-"Chúng ta làm gì bây giờ?! Cho dù cô nghĩ thế nào đi nữa , đánh bại thứ khổng lồ đó là không thể! ”(Mirack)

“Tôi đã biết điểm yếu của nó! Điểm kết nối của tám cái đầu của con quái vật biển đó, đó chính là cái lõi của của nó! ”(Celestis)

-“Tôi hiểu rồi, chỗ đó giống như đó là điểm yếu của nó vậy! Giờ sao, chúng ta sẽ tấn công thế nào? Ta cần một sức mạnh hủy diệt cực lớn, có lẽ là “Sấm Sét” của Karen-san hay là “Hơi Nước” của Celestis?!” (Mirack)

-“Tất cả.” (Karen)

Trong khi đang lao xuống, Karen-san nói.

-“Tiêu diệt nó bằng tất cả những gì chúng ta có. Ánh Sáng, Lửa, Nước, tất cả những gì ta sở hữu!” (Karen)

-“Hợp nhất ba nguyên tố sao? Karen-chan, cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy!! Được đó, tôi thích điều này! Khi nào trận chiến này kết thúc, hãy biểu diễn cùng với tôi nhé! Ở sân khấu trên mặt biển luôn nha!” (Celestis)

-“Đừng có kéo Karen vào một con đường kỳ lạ! Nhưng tôi đồng ý với kế hoạch! Giờ thì, tất cả những gì còn lại là thách thức nó !! ”(Mirack)

Ba cô gái ôm lấy nhau trong khi tiếp tục rơi xuống, và khi họ chạm tới mục tiêu của mình,một cơn bão ánh sáng nuốt chửng tất cả mọi thứ.

__END Chapter 57__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook