• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Khai chiến

Độ dài 1,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 52: Khai chiến

-“[Thủy Phước]!”

Celestis sử dụng bộ Thánh Y của cô ấy, Miki Moses.Một loạt các hiệu ứng thần thánh xuất hiện trên người của Karen-san và Mirack.

-“Giờ, với điều này, hai người có thể thoải mái di chuyển trên mặt nước! Hãy leo lên người con bạch tuộc kia và cho nó xơi vài quả đấm đi!” (Celestis)

-“Một kỹ năng ban phước lành với sức mạnh thiêng liêng của nước. Tôi đã từng muốn trải nghiệm nó ít nhất một lần, không ngờ ngày này có thể đến với tôi.” (Mirack)

-“ Celestis-san, cậu biết là bạch tuộc có 8 chân, còn con quái vật biển này có 8 đầu cơ mà.” (Karen)

-“Lý luận của cậu phiền hà quá đó!!” (Celestis)

Sau đó, cả ba đá vào mặt nước vào lao đến gần con Đại Hải Long.

Mặt khác, con Đại Hải Long-Hydra Serpent- đúng như những gì chủ nhân của nó đã nói, sau khi thức dậy từ giấc ngủ, nó đang làm náo động cả vùng biển với bản tính hung dữ không giới hạn của mình.

Với một tiếng gầm khủng khiếp, con quái vật lướt thân hình khổng lồ của nó trên mặt biển.

-“ Mirack-chan, có khi nào là!!” (Karen)

-“Ừ, nếu chỉ dựa trên kích thước, nó sẽ ở cấp độ của con Hỏa Ngưu Phalaris. Sức mạnh của nó rất có khả năng cũng ở cấp độ tương tự !! ”(Mirack)

Họ càng tiếp cận nó, họ càng bị choáng ngợp bởi kích thước của nó. Không thể tránh được.

Con Đại Hải Long vươn 8 cái đầu của nó đến 3 con mồi bé nhỏ.Ngay cả khi mỗi người bọn họ xử lý 2 cái đầu, vẫn còn những cái khác.

-“ Uhyoooo! Đay có lẽ là lần đầu tiên tôi chiến đấu với một con khổng lồ tới vậy đấy!” (Celestis)

-“Xem sự thiếu kinh nghiệm của cô kìa, Celestis. Chúng tôi đã có kinh nghiệm xử lý đám này gần đây rồi!” (Mirack)

Ở phía bên kia, tiếng ồn ào của các khán giả có thể nghe thấy rõ. Mặc dù họ đã được yêu cầu đến nơi ẩn nấp, nhưng không một ai rời đi cả.

Mọi người đều tin rằng.Trong trận chiến khó khăn này, các Anh hùng sẽ chiến thắng.Vì sự sắp đặt của số phận, thực sự tốt khi có thêm hai Anh hùng nữa trợ giúp.

Có mối đe dọa nào mà 3 anh hùng không thể vượt qua?

Tất nhiên, bởi vì các Anh hùng là niềm hy vọng của thế giới.

-“Sự tuyệt vọng lan ra khi hy vọng họ bị nghiền nát. Biểu hiện của những người đã bị nhuộm trong màu sắc tuyệt vọng đó,ngươi không nghĩ đó cũng là một điều thú vị sao?

Coacervate…

.

Hắn đã biến thành dạng con ngườ ivà xuất hiện trên san khấu, nhưng nó chẳng có tác dụng lắm khi mà mọi người đã đổ xô ra ngoài lề để xem trận chiến sắp sửa bắt đầu.

Không có vấn đề gì khi lên sân khấu. Buổi biểu diễn về cơ bản bị tạm ngưng, vì vậy sự chú ý của khán giả được hướng theo một hướng khác.

Có một số nhân viên trên sân khấu cũng đang theo dõi trận chiến sắp bắt đầu trong khi nuốt khan.

-“ Sự căng thẳng này, ta có thể cảm nhận được nó bằng chính cơ thể mình. Đây sẽ là chương trình hay nhất mọi thời đại. Không, có lẽ ta nên gọi nó là một chương trình thực tế chứ nhỉ? Thực tế về số phận của Anh hùng Ánh Sáng và Lửa.” (Coacervate)

“….”

-“Haine-san, để ta nhắc ngươi nhé, đừng có di chuyển nghe chưa? Nếu ngươi dám dịch một ly, ngươi biết hậu quả với nơi này rồi nhỉ?” (Coacervate)

-“Rồi, ta biết mà. Ta sẽ không di chuyển gì hết.” (Haine)

Tôi sẽ không làm thế đâu.

Trên biển, một khoảng lặng bất ngờ, tất cả cùng đổ dồn ánh nhìn vào đó, nhưng đó chỉ là ‘khoảng lặng’ trước cơn bão mà thôi, Như một hiệu lệnh bắt đầu, những cơn sóng dữ dội của cuộc chiến nổi lên.

-“....Mirack-chan, cậu ổn chứ? Kẻ địch mang nguyên tố Nước nên.... ” (Karen)

-“Đó là thứ tồi tệ nhất với yếu tố lửa của mình huh. Không vấn đề gì. Mình sẽ tập trung vào một chỗ và biến nó thành cá nướng! ”(Mirack)

-“Đừng cố giải quyết mọi thứ bằng tinh thần chiến đấu, được không? Dù sao chúng ta có con át chủ là nguyên tố ánh sáng của Karen-chan, và tôi sẽ cung cấp phòng thủ và hỗ trợ. Mirack vô dụng có thể chạy xung quanh và thu hút sự chú ý của một vài đầu, tập trung làm mồi nhử. Đó là tất cả! ”(Celestis)

-“Cô đang đưa ra những chỉ dẫn chi tiết cho tôi đó hả, cô nghiêm túc chứ ?!” (Mirack)

-“Sao cô lại phản ứng như vậy trong khi tôi rất nghiêm túc chứ?!” (Celestis)

Nhưng những cô gái đó có lẽ hiểu được tận đáy lòng họ.

"Ngay cả khi cả ba chúng ta hoàn toàn tận dụng thế mạnh của mình, sẽ không dễ dàng đánh bại con Đại Hải Long đó".

Trừ khi một phép lạ xảy ra hoặc họ phải hy sinh cuộc sống của chính họ.

Những cô gái đó có lẽ đều đang thể hện quyết tâm của riêng mình.

Tôi đã theo dõi điều đó từ sân khấu. Tôi chỉ có thể quan sát họ.

Nếu tôi tham gia trận chiến, tên Thần khốn kiếp kia sẽ hóa dạng thật của hắn và giết bất cứ ai hắn nhìn thấy.

-“Ta sẽ không di chuyển!” (Haine)

Đúng thế, tôi sẽ không làm vậy

Nhưng xin hãy di chuyển đi.

-“Vệ Binh của Bóng Tối!” (Haine)

*Dogon!*

Âm thanh đó trở thành tín hiệu để bắt đầu trận chiến.

Đó là âm thanh của một cái gì đó đang đấm con Đại Hải Long. Hơn nữa, nó là một cú đấm mãnh liệt và khổng lồ. Nhận cú đấm đó xong, một trong tám đầu chìm xuống nước.

“Eh?!” “Wa?!” “Hah?!”

Cú đấm đó không đến từ Karen-san, Mirack, hay Celestis; nó đến từ thứ gì đó có thân hình to hơn nhiều lần.

Một bóng đen khổng lồ đang đứng phía sau con quái vật.

-“Cái gì? Đó là Khổng Lồ Đen ư?!” (Mirack) (trans: Vâng,...đó chính là Anh da đen huyền thoại)

-“Đó cũng là một con quái vật sao?!” (Celestis)

Đúng thế, một người Khổng Lồ Bóng Tối.

Với một cơ thể không hề thua kém so với Đại Hải Long, nó nhìn xuống con quái vật biển cùng với Karen-san và những người khác.

Với cơ thể chỉ toàn một màu đen, đen toàn bộ

Người khổng lồ đó, chính là đứa con mà tôi đã tạo ra đêm hôm qua, Con quái vật đầu tiên trên thế giới mang trong mình.....Bóng Tối của tôi.

Quái vật nguyên tố Bóng Tối đầu tiên.

__END Chapter 52__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook