• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31:Rắc rối sau khi tái sinh

Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:40

*Chương 31:Rắc rối sau khi tái sinh

Tôi là Kuromiya Haine, hiện thân của Thần Bóng Tối Entropy.

Để hàn gắn lại tình bạn giữa anh hùng Ánh Sáng Kourin karen-san và anh hùng Lửa Katack Mirack, tôi đã khuấy động bầu không khí căng thẳng,và kết cục thì lại tạo ra một sự hỗn loạn.

Bởi vì thế ,tôi đã gặp lại Thần Ánh Sáng ,Inflation,và Thần Lửa,Nova lần nữa.

Mưu đồ của bọn họ..... Đó là điều tôi ko thể nhắm mắt làm ngơ được ,nhưng bây giờ tôi cần gạt nó qua một bên đã.

Lý do là bởi........sau những chuỗi sự kiện đó,tôi hiện giờ đang.....

.-Cậu là ai? Trả lời tôi mau.

- V-vâng, tôi là một kẻ trốn việc ạ!! (Haine)

Bây giờ tôi đang đối mặt với một rắc rối cực lớn sau khi quay lại nhà thờ Ánh Sáng.

Một nữ chiến binh Amazon đang đứng trước mặt tôi,Angan Regine.Cô ấy là bếp trưởng của nhà bếp trong nhà thờ Ánh Sáng.

Cô ấy là cấp trên của tôi. Tôi được chuyển tới đây làm việc sau khi rớt bài kiểm tra năng lực và cuối cùng thì làm việc ở nhà bếp này.

(Nhưng suốt thời gian đó,tôi bị Karen-san lôi ra ngoài và đi chinh phục con bò lửa.Thời gian của tôi ở đây quá ngắn ngủi,và cái cách nó được phản chiếu trong mắt của Regine-san là.....

-Tôi thực sự ghét những người trốn việc của họ.(Regine)

Và như vậy, đây là những gì đã diễn ra

Tôi là một người đã biến mất mà ko thông báo lại câu nào vào vài ngày trước,còn bây giờ tôi đang thực sự bị tra tấn..

Lúc này, sau khi bị trói , treo ngược lên trần nhà,kèm theo đó là vài ba quả đấm,tâm trí của tôi đã sắp tèo tới nơi.

-Chờ! Chờ đã ,Regine-neesan!Có một lý do rất lớn cho việc này mà!!

Bạn đồng nghiệp của tôi, Frost đang chạy đến và cố gắng dừng cái bà cô điên khùng này lại.

Cậu ấy thực sự là một người tốt.Nhưng thật đáng buồn là một mình cậu ấy thì không thể chặn được Regine-san

Mặc kệ cậu ta có lý do hay ko, ko quan trọng.Vấn đề là cậu ta dám cúp việc ở nhà bếp này, và điều đó có nghĩa là cậu ta đã chọc tức tôi.Đó là tất cả. (Regine)

-Không, không! Cô nên nghe cậu ấy nói đã, rồi cô sẽ hiểu ra mà!Vậy nên ,làm ơn thả cậu ấy ra đi ! (Frost)

(Cứ cái đà này,chắc tôi sẽ bị xé xác bởi Regine-san mất.

Mặc dù tôi chả thấy được hình ảnh nào về cái chết của mình khi đấu vs con Hỏa Ngưu Phalaris-Thần Lửa Nova-nhưng vì một vài lý do nào đó khi đối phương là Regine-san, tôi lại thấy nó một cách rõ rệt.

Nhưng mà cuộc đời của tôi có lẽ chưa biến mất tại đây

Nếu Phó đội trưởng Grades tới, anh ta có thể sẽ dừng cái việc điên rồ này lại được.Sau tất cả, anh ta vẫn là phó đội trưởng của quân đoàn Ánh Sáng.Một người như Regine-san đây có thể sẽ nghe lời anh ta chăng,

Phó đội trưởng là một người khá là hiểu biết,anh ta cũng từng đến khu bếp này vài lần.Thế nên khi anh ta thấy vụ náo động này,có lẽ là....

Đợi chút đã,Cô Regine! Như tôi đã nói,làm ơn nghe những gì tôi nói đã.Haine vắng mặt là vì hoàn cảnh ko thể tránh khỏi.Tôi sẽ giải thích rõ việc này,thế nên,làm ơn đừng có đấm cậu ta nữa !!

-Tránh qua một bên,phó đội trưởng Grades (Regine)

Tôi xong rồi,

Bây giờ tôi đang thấy một cảnh tượng đáng sợ.Frost đang bám lấy chân phải của Regine-san trong khi phó đội trưởng Grades đang cố bám lấy chân trái của cô ấy.Nhưng họ ko thể chặn cô ấy lại được. (thôi...xong main...-_-)

Thêm một điều nữa,Nếu cả phó đội trưởng còn không thể ngăn nổi Regine-san,thì rốt cục cô ta kinh dị đến mức nào vậy.

-Những kẻ có thái độ khinh thường công việc này kiểu như “ chỉ là nấu ăn thôi mà” đối với tôi-không có ngoại lệ-tôi sẽ nhấn đầu chúng vào trong cái bồn rửa bát này.cậu đang nói là công việc này thật tầm thường và ngu ngốc nên ko xứng với một hiệp sĩ có đúng ko? Nhưng cậu thấy đấy, tôi làm công việc này nghiêm túc hơn bất cứ ai.Thế nên,dù là phó đội trưởng hay đội trưởng,tôi cũng ko để họ cản đường mình. ( Regine)

Chắc chắn tôi sẽ bị đấm tới chết luôn.

“Cha,Mẹ,con xin lỗi vì đã ko thể quay trở về”..... đó là những gì tôi đã nghĩ,

Ngay lúc ấy....

-“Trong trường hợp ấy, tôi sẽ người cản đường.”

Một người nữa bước vào trong bếp)

Tất cả mọi người đều lên tiếng trong sự ngạc nhiên khi thấy người đó.

-Anh hùng-sama?! “Anh hùng-sama?!” “Anh hùng Karen-sama?”

Anh hùng Ánh sáng ,Karen-san

Người đại diện của nhà thờ đang làm ở một nơi thế này?đó sẽ là một điều ,bình thường sẽ vượt quá suy nghĩ của một người, nhưng với tôi thì ko.

Karen-san đã thấy được tôi trong tình trạng bị treo ngược.Sau đó, cô ấy thấy Regine-san đang bị hai người kia bám lấy và sớm hiểu ra tình hình.

-Regine-san, tôi thành thật xin lỗi.(Karen)

Nói xong ,cô ấy cúi đầu thật sâu.

Mọi người thực sự thấy bất ngờ về điều đó.

-Tôi chính là người đã kéo Hanie-san ra ngoài khi cậu ấy đang ở lúc làm việc.Sự hỗ trợ của cậu ấy là hết sức cần thiết.Thế nên ,hãy để tôi nhận lỗi thấy cậu ấy.

Vậy thì......! (Regine)

Đúng như dự đoán,ngay cả Regine-san cũng ko thích làm to chuyện một khi anh hùng đã cúi đầu.

Cô ấy ngập ngừng và không nói được câu nào.

- Haine-san thực sự là một tài năng cần thiết cho tương lai của nhà thờ Ánh Sáng.tôi ko có ý coi thường công việc của cô nhưng,cô có thể giao Hanie-san cho chỗ chúng tôi được ko? (Karen)

- ....Không thể tránh được. ( Regine)

Áp lực đáng sợ đó quay trở lại nếu đó là một lời nói dối.

-Nếu anh hùng Ánh Sáng đã nói vậy, tôi ko thể nói không được rồi.Sau cùng ,đây vẫn là khu bếp của nhà thờ Ánh Sáng. ( Regine)

-Cảm ơn cô rất nhiều! (Karen)

Karen-san quay về phía tôi người đang vô cùng vui sướng và rút thanh thánh kiếm của cô ấy.

Với một nhát cắt từ thanh thánh kiếm, sợi dây đang trói tôi bị cắt đứt.

-“Wa!?”

Tất nhiên,chẳng có vết bầm tím nào trên cơ thể tôi cả,ngay cả khi sợ dây cuốn vào người tôi rất chặt.

Sẽ ko thể tưởng tượng được,nhưng đôi khi,Karen-san thật đáng sợ

-Vậy,tôi sẽ đưa Haine-san đi cùng với mình từ bây giờ!Cảm ơn cô rất nhiều vì mọi thứ tới tận bây giờ! (Karen)

-“Wa?!”

Cùng với những từ đó, tôi bị lôi ra khỏi nhà bếp.

Và từ đó về sau, sẽ không bao giờ có lần thứ hai tôi bước vào căn bếp đó với tư cách là một người học việc nữa.

_END chapter 31_

*Đôi lời của Trans: Mình mới tập dịch thế nên văn phong có lẽ còn hơi lủng củng.Mong mọi người cho ý kiến để mình hoàn thiện các bản dịch sau này.Hoa lá hay gạch đá gì mình xin nhận hết vậy nên mong mọi người giúp đỡ.

P/S: Mình thấy bộ này hay mà lâu quá ko có ai dịch chap mới nên muốn thử sức.Nếu nhóm cũ cho phép thì mình sẽ theo bộ này đến cùng.Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bản dịch của mình.(^-^)

Trans:SuperGalaxy

Bình luận (0)Facebook