• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50:Phía sau hậu trường

Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 50:Phía sau hậu trường

Ngày tiếp theo, tại nơi diễn ra buổi biểu diễn.

Như đã thông báo, có một sân khấu đặc biệt được đặt trên biển.Khán giả có thể thưởng thức chương trình tại những ghế ngồi đặt trên bãi cát gần bờ biển và trên những con thuyền đã được chuẩn bị sẵn.

Vậy ra đó là sự tiện ích của ethereal hử.

Với sự xuất hiện của Anh hùng Ánh Sáng và Anh hùng Lửa, dã làm cho các khán giả cực phần khích. Số lượng nhiều đến mức, bantoor chức đã phải dùng đến thuyền để chở người xem buổi biểu diễn.

-“C-Ch-Chúng ta nên làm gì đây, Mirack-chan! Mình thấy lo..lo..lo lắng quá!!”

-“B-Bi-Bình tĩnh đi, Karen! Các Anh hùng là phải ng...ng..nghiêm túc!” (Mirack)

Hai người bọn họ. Họ đang lo lắng đến mức nói lắp bắp luôn kìa, chắc là do đang xuất hiện trước mắt của hàng ngàn người đấy mà.

Mặt khác, nhân vật chính trong buổi biểu diễn hôm nay, Celes-tan,à quên Anh hùng Nước Celestis- đã có mặt trên sân khấu và cô ấy đang hát và nhảy múa.

Tôi cảm thấy hình như cô ấy đã quen với việc này và chuyển động của cô ấy thật sắc bén.

Cứ sau một bài hát, các fan của cô nàng lại vỗ tay rào rào như mưa vậy.Sau đó cô ấy sẽ lui về sau hậu trường.

-“Hãy bắt đầu bơi nào! Đúng như tôi đoán, hãy cùng “thanh tẩy mọi thứ với nước” nào ~~~!!!!” (Celestis)

Đó là tên bài hát đó hả.

-“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ”

-“ Ooh, Germana……chờ chút,eh? Không phải Germana sao?” (Celestis)

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.

Celestis ngó đầu cô ấy qua hai bên như thể đang tìm kiếm ai đó.

-“ Phụ tá-chan ,cậu có thấy Germana của tôi đâu không? Tôi nghĩ là cậu đã gặp anh ta hôm qua rồi nhỉ....Cậu biết đó, anh ta có khuôn mặt kiểu kiểu như khá là ưa nhìn, và khá là trầm tính đó đó…” (Celestis)

-“Nếu cô nói đến quản lý-san của cô, chắc anh ta đang bận với việc kinh doanh, có lẽ sẽ đến trễ đó.” (Haine)

Quản lý của cô ấy, hay nói cách khác chính là,Thần Nước Coacervate đang giả dạng con người và lẩn trốn trong xã hội loài người này.

Hắn ta đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ và giờ có lẽ đang ở bên cạnh con Hydra Serpent yêu quý của hắn.

"Tôi hiểu rồi. Anh ta luôn làm việc mọi lúc và sau đó thì... Ừm, đó là công việc của anh ấy nên tôi không thể giúp được gì. ”(Celestis)

-“Cô quen biết anh ta lâu chưa?” (Haine)

Celestis đang thay đổi trang phục cho bài hát tiếp theo. Tôi nghĩ cô ấy đang cởi quần áo vào lúc này.

Lý do tôi chỉ “nghĩ” thôi bởi vì tôi không hề nhìn. Karen-san đang che mắt tôi bằng tay cô ấy, nhưng cô ấy đang ấn tay mạnh đến nỗi có thể nghiền nát mặt tôi lúc nào không hay.

-“Không, cái này tôi không biết.Khi tôi bắt đầu làm thần tượng, Nhà thờ đã giới thiệu anh ta cho tôi. Anh ta là một người khá tốt, dù là quản lí của tôi.Anh ta cũng có mối quan hệ khá tốt với bên trên nữa. Sân khấu trên biển lần này cũng do anh ta thiết kế đó, cậu biết không?” (Celestis)

Có thể lắm.

Coacervate đã chuẩn bị sân khấu này cho trận chiến với con Đại hải Long mà.

“Celestis-san…” (Haine)

“Hm?”

-“Cô nghĩ sao về công việc thần tượng này? Từ khi nào cô đã nghĩ về việc sẽ trở thành một thần tượng trong khi là một anh hùng vậy ? ”(Haine)

- “Hm? Vâng, đó là một câu hỏi tôi được hỏi rất nhiều trong các cuộc phỏng vấn. Ngay cả khi tôi trông như thế này, điểm xuất phát của tôi là một người mong muốn trở thành một anh hùng,cậu biết đấy. Bước vào Nhà thờ Nước, huấn luyện quyền năng thiêng liêng của tôi, và cố hết sức với tư duy của ‘nếu tôi định làm điều đó, tôi sẽ hướng đến đỉnh cao”. (Celestis)

Nhưng, một ngày nọ, Celestis nghĩ lại nghĩ: "Tại sao tôi phải chịu đựng vì điều đó?"

Việc huấn luyện trong Nhà thờ rất nghiêm ngặt, tất cả là vì mục tiêu vươn lên đỉnh cao của một Anh hùng, thậm chí là nhiều hơn nữa. Thế nên những người đứng đầu Nhà thờ đã bắt cô ấy tập những bài tập gây ra đau đớn, mà họ cũng nghĩ rằng đau đớn là cần thiết cho cô ấy.

Celestis trong những ngày đó đã không thể chấp nhận nó.

Trở thành Anh hùng là ước mơ của cô.Chẳng phải ước mơ thì luôn ngọt ngào sao?

Cô ấy nghĩ rằng 'nếu tôi nghiêm túc theo đuổi giấc mơ đó, tôi có nên chấp nhận với tất cả những bài tập đau đớn và những cuộc chiến đấu nguy hiểm không?'.

Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy sự đào tạo của mình để trở thành một anh hùng có quá nhiều đau đớn và khó khăn.

Có phải vì bản thân cô không đủ can đảm? Hay là vì người anh hùng mà cô đang hướng đến không giống như những gì Nhà thờ muốn? Đó có phải là lý do tại sao nó đau đớn không?

Cảm giác khó chịu này đã trở thành nghi ngờ, và sự nghi ngờ này đã dần xói mòn đi động lực của cô.

-"Nhưng cậu thấy đó, một ngày nọ, tôi đã nghĩ đến điều này." (Celestis)

-“Cái gì?” (Haine)

“‘ Không cần phải bận tâm đến người khác. Thật tốt khi trở thành anh hùng mà tôi đã hình dung ra. Kể từ khi tôi quyết định điều này, việc đào tạo anh hùng đã hoàn thành khác. Bởi vì tôi muốn làm những điều hào nhoáng, tôi tập nhảy. Sau khi đánh bại quái vật, tôi thậm chí còn đào tạo một tư thế hoàn thiện để cho những người tôi đã cứu và các đồng đội của tôi xem. Cấp trên của tôi rõ ràng là tức giận về điều này, nhưng tôi đã không dừng lại. Bởi vì mọi thứ đều vui. ”(Celestis)

Và sau đó, vì một lý do bí ẩn nào đó, cô có thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc huấn luyện anh hùng bình thường của mình, cho thấy những dấu hiệu rõ ràng ngày càng mạnh mẽ hơn, và cho thấy khả năng của cô có thể trở thành một Anh hùng trong Nhà thờ Nước.

-“Và rồi, khi Anh hùng tiền nhiệm nghỉ hưu, và một cuộc tuyển chọn đã diễn ra để xem ai sẽ là Anh hùng kế nhiệm... nhưng đó alf một sự hỗn loạn. Không một ứng viên Anh hùng nào có thể hát. Việc lựa chọn đáng lẽ kéo dài đến vài ngày, thậm chí vài tháng đã kết thúc ngay lập tức.” (Celestis)

Và rôi , Anh hùng Celestis ra đời.

-“Sau đó ,cuộc chiến vẫn tiếp tục.Tôi không muốn trở thành một Anh hùng mà do Nhà thờ điều khiển, tôi muốn trở thành một Anh hùng mà có thể làm người khác mỉm cười. Đó là lý do tôi đã gặp rất nhiều khó khăn ban đầu,thậm chí tôi còn gặp khó khăn khi hòa nhập với mọi người nữa. Và rồi, mục tiêu của tôi là trở thành một thần tượng ……” (Celestis)

-“Phụ tá-chan này.” (Celestis)

-“Vâng?” (Haine)

-“Tôi hiểu những gì mà các bạn nói. Tôi hiểu rằng mình là một Anh hùng kỳ lạ.Nhưng cậu thấy đấy, đối với tôi, đây là kiểu anh hùng tốt nhất và phù hợp nhất.... Là một anh hùng, nó là một thứ được dành để cứu người, nhưng tôi không muốn giữ lại bản thân mình vì lợi ích đó. Nếu tôi định làm điều đó, tôi sẽ khiến mọi ngươi và bản thân tôi hạnh phúc, hoặc đó chỉ là một sự dối trá gải tạo.” (Celestis)

“…Yeah.” (Haine)

-“Đó là lý do tại sao, tôi không có ý định ngừng trở thành anh hùng hay thần tượng. Tôi sẽ đi con đường của riêng mình. Tôi sẽ không từ bỏ nó. ”(Celestis)

-“Tôi hiể—” (Haine)

-“TÔI HIỂU ĐIỀU ĐÓ MÀ!”

““Eh?””

Cả Celestis và tôi đều bất ngờ với bên thứ ba vừa xen vào câu chuyện.

Đó là Karen-san.

Karen-san đã che mắt tôi suốt thời gian đó để tôi không liếc nhìn Celestis đang thay đổi, đó là lý do tại sao, rõ ràng là cuộc trò chuyện cũng sẽ đến tai cô ấy.

“Tôi hiểu điều đó mà! Tôi đã trở thành một Anh hùng vì tôi muốn bảo vệ những người gặp rắc rối, nhưng Nhà thờ Ánh Sáng chỉ luôn nghĩ về quyền lực của họ mọi lúc… Khi tôi nói chuyện với những người đó, tôi cảm thấy mất niềm tin vào việc tôi đang làm gì! Nhưng được rồi, đúng không ?! Chỉ cần làm những gì mình muốn làm thôi, đúng không ?! ”(Karen)

“Y-Yeah!” (Celestis)

Celestis cầm cả hai tay của Karen-san và bối rối.

-“Tôi...hiểu mà. Lý tưởng của chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta có chung một mục đích, làm cho thế giới này tốt đẹp hơn! Celestis-san! Hãy làm những điều đó cùng nhau nhé!!” (Karen)

-“C-Cảm ơn...nhưng, uhm…” (Celestis)

Đúng rồi, mọi người còn nhớ chứ?

Karen-san đang che mắt tôi để tôi không nhìn thấy Celestis đang thay đồ cho bài hát kế tiếp của cô ấy.

Và giờ thì hai người họ đang tay trong tay thế kia.

Nghĩa là, không có gì che mắt tôi hết.

Với tầm nhìn đang rộng mở, thứ đang đập vào mắt tôi chính là bộ đồ lót của Celestis

Có lẽ vì cô ấy hát và nhảy, thiết kế đơn giản của nó một cách bất ngờ. Và màu của bộ đồ lót đó là…

-“Xanh da trời! !” (Haine)

“Kyaaaaaaaa!!”

__END Chapter 50__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook