• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33:Cuộc tấn công của cô gái hư hỏng

Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:40

* Chương 33:Cuộc tấn công của cô gái hư hỏng

Sau khi trở thành một hiệp sĩ chính thức, có vài gương mặt mà tôi phải trình diện trước họ.

-“Để tôi nói trước tiên nhé”.

Một trong số họ chính là Người Sáng Lập của nhà thờ Ánh Sáng này, Yorishiro.

-“Nếu có một cuộc chiến sinh tử giữa Haine-san và Tư lệnh mà một trong hai người đây phải chết, thì tôi chắc chắn Tư lệnh đay sẽ chết mà không kịp ngáp luôn”.

-“Nguời Sáng Lập-sama?!” (Một anh chàng nào đó?)

-“Thế nên làm ơn khắc ghi cái điều đó vào bộ não “phẳng” của anh đi nhé “(Yorishiro)

Có vẻ như câu nói này chẳng khác gì một đòn chí mạng thẳng vào Tư lệnh quân đoàn- Dobbe.

Trong lúc tôi đang phát nản vì cô ta, ánh mắt anh ta hướng thẳng vào tôi với một vẻ đầy hận thù.

-“Không quan trọng cô muốn nói gì, tôi vẫn không chấp nhận! Tạo ra một cái danh hiệu vớ vẩn như thế trong nội bộ quân đoàn hiệp sĩ,bộ cô định làm náo loạn trật tự của nó đấy hả.” (Dobbe).

Dù gì anh ta cũng là Tư lệnh Quân Đoàn Hiệp Sĩ, anh ta đương nhiên là người có địa vị cao nhất trong quân đoàn rôi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau. Gã khốn này một trong những người đã đổ lỗi cho Karen-san ngay lập tức khi cô ấy vừa quay về từ cuộc chinh phạt quái vật.

Hắn thực sự là một tên khốn bẩn thỉu mà.

Đó là lý do,tôi thức sự muốn đấm thẳng vào mặt hắn .

-“Vậy thì,cái thứ “trật tự” ấy có được sử dụng trong quân đoàn hiệp sĩ không thế? Theo như tôi thấy, có tên ngu nào đó đang cố áp đặt nó lên một số ít người ở đây thì phải”. (Haine)

-“Nhà ngươi vừa nói cái gì?”

-“Nếu cái thứ được gọi là “trật tự” này do mấy tên não “phẳng” đề ra, tốt hơn hết là nên quẳng nó vào thùng rác luôn đi.” (Haine).

-“Đồ khốn”

Tư lệnh Quân Đoàn trông có vẻ như hắn sẽ rút thanh kiếm của mình ra bất cứ lúc nào vậy.

-“Người Sáng Lập-sama! Đúng như tôi nghĩ, tên này thực sự là một thứ rác rưởi của Quân Đoàn Ánh Sáng đáng tự hào!! Hắn sẽ náo loạn trật tự ở quân đoàn mất”.

-“Tư lệnh, đó là một vấn đề nghiêm trọng đấy.”

Ngay cả khi Người Sáng lập đã cảnh báo như vậy,hắn vẫn không chịu nhún nhường.

-“Nghe cho rõ đây, Trong suốt bao nhiêu năm qua, Quân Đoàn Ánh Sáng đã rất thành công trong việc giáo dục anh hùng. Ngươi có biết là mất bao lâu để để dạy cô ta –một cô gái bất trị từ ABC các điều về trật tự và cách để cô ta vâng lệnh cấp trên cuả không? Bây giờ khi cô ta mới bắt đầu cho thấy thành quả của mình, nếu chúng ta chấp nhận tên khốn này làm phụ tá của cô ta, tất cả sẽ giống như là ném những gì chúng ta đã dạy cô ta xuống cống vậy.”

-“Này, ông dám --!!” (Haine)

“ Nhưng mà Haine-san là một người có thực lực” (Yorishiro)

Yorishiro ngắt lời tôi khi tôi sắp tẩnn cho tên này một trận vì những lời lẽ lăng mạ của hắn với Karen-san.

“Cho dù là bọn Pythonflies ở rừng Trixia, hay là con quái vật khổng lồ đã gây phiền nhiễu trong suốt một thời gian dài ở Nhà Thờ Lửa, con Hỏa Ngưu Phalaris.Sự thật là Haine-san đã góp công rất lớn trong cuộc chinh phạt những con quái vật nguy hiểm đó.

-“Đó không phải sự thật! Đó là những cuộc chinh phạt của riêng Quân Đoàn Ánh Sáng thôi.”

Này này , tên khốn....

-“Không nghi ngờ gì nữa, con quái vật khổng lồ đó đã bị hạ gục bởi anh hùng Ánh Sáng Karen một mình! Anh hùng Lửa chỉ đi lơ vơ quanh đó ,và rồi cô ta hành động như thể mình cũng có công trong việc đó vậy!”

Tên này,....Hắn thực sự chỉ đang nói những thứ có lợi cho hắn?

Nếu tôi nhớ ko nhầm, trong vụ mấy con Pythonflies, tên này chỉ quăng ra một cái cái cớ và rồi hét lớn rằng đó là một “Thất bại khổng lồ”, còn bây giờ khi hắn không vừa lòng hắn lại lâý nó để lăng mạ Karen-san?

-“Vậy ông đang nói vụ con Hỏa Ngưu Phalaris là một chiến công của Karen-san sao?”

-“Không.Xét cho cùng thì cô ta đã hành động mà không có sự cho phép của quân đoàn hiệp sĩ, đó là một hành đọng không thể chấp nhận đối với một anh hùng. Ta chỉ đang nhấn mạnh một điều, bất cứ ai ,kể cả anh hùng cũng phải tuân theeo mệnh lệnh của quân đ....----!

-“Dừng lại được rồi đấy.” (Haine)

Tôi ngắt lời hắn bằng một giọng cực kỳ sắc bén.

Có vẻ như nó khá hiệu quả. Gương mặt của hắn trở nên méo mó và cứng đơ lại trước tôi.

-“Tôi trở thành một phụ tá của anh hùng, chính xác là để ngăn những điều ngu ngốc này lại. Tôi sẽ làm chính xác những gì tôi đã nói .Tôi sẽ không để Karen-san phải tuân theo ba cái thứ ngớ ngẩn được gọi là trật tự để phục vụ lợi ích của ông. Tôi sẽ không cho phép một ai đó biến cô ấy thành một con rối chỉ biết nghe lời. Nhớ cho kỹ cái đó vào”. (Haine)

“Ngươi vừa nói cái gì, tên khốn?!”

Tư lệnh cuối cùng cũng rút thanh kiếm của hắn ra và chuẩn bị lao vào tôi.

“Ngay lúc này,ta muốn ngươi xin lỗi ngay lập tức vì những hành động vô lại vừa rồi,sau đó hãy từ bỏ vị trí hiệp sĩ ngay lập tức! Nếu ngươi làm thế,chí ít ta cũng sẽ tha cho cái mạng quèn của nhà ngươi.”

“Ah? Ông vừa sủa cái gì thế? Sau khi rút kiếm ra rồi, chẳng phải ông sẽ tấn công tôi sao, đúng ko? Được, ngon thì cứ vô đây” (Haine)

“Eh?”

Bộ hắn nghĩ là tôi sẽ sợ khi thấy hắn rút vũ khí sao? Buồn cười thật!! (main đến thần còn không sợ, thằng này ăn thua gì (^-^))))

Có vẻ như hắn ta khá là hoang mang trước dáng vẻ không mong đợi từ tôi thì phải?

-“N-Ngươi nghĩ đây là một trò đùa hả? Ngu ngốc. Giờ ta sẽ chẻ ngươi làm hai, đừng có mà hối tiếc đấy!”

“Chẻ tôi làm hai, buồn cười thật.Ông nghĩ mình làm được việc đó với cái tư thế yếu đuối đó hả. Mà thôi, đừng quá lo lắng, tôi sẽ giải quyết nó với việc cho vài vết sưng lên cái mặt đần của ông thôi” (Haine)

-“Dù thế nào thì.....”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên đã chặn dứng hai người bọn tôi.

Chà, thật không ngờ, Tư lệnh quân đoàn lại đang run rẩy trên đôi chân của mình khi nghe được giọng nói đó.

-“ Trước mặt của Người Sáng Lập nhà thờ Ánh Sáng, việc đổ máu là không được phép.Haine-san, nhớ kỹ điều đó nhé.” (Yorishiro)

-“Rồi ,rồi.” (Haine)

-“Tư lệnh quân đoàn Dobbe, đừng có quên những gì tôi đã nói lúc nãy. Nếu ông không chấp nhận Haine-san dù với bất cứ lý do gì, thì có nghĩa là ông vừa ra khỏi Quân Đoàn Hiệp sĩ đấy.Còn nữa, kế hoạch cải cách tôi giao lần trước, nó tiến hành đến đâu rồi? (Yorishiro)

“!!”

Những từ cuối cùng của cô ta làm vị Tư lệnh bất giác câm lặng.

Mặt hắn chuyển sang màu đỏ vì tức giận.

Ầy ,có vẻ như tôi vừa có một đồng minh cực kỳ khủng bố nhỉ (chỉ Người sáng lập nhà thờ Yorishiro đó)

Người Sáng Lập Yorishiro; Hiện thân của Thần Ánh Sáng, Inflation.

Cô ta đã bám theo tôi khi biết được tôi-Thần Bóng Tối- sẽ tái sinh thành một con người.Nhưng thực sự mà nói, cô ta thật đáng sợ.Có thật sự ổn không khi dựa vào cô ta lúc này.

-“Nhưng mà Haine-san này....” (Yorishiro)

-“Dù gì sự thực là cậu đã trở thành một thành viên của quân đoàn hiệp sĩ.Vì vậy, tôi mong là cả hai người sẽ không đánh nhau , và hơn nữa , hãy hợp tác để quân đoàn ngày càng lớn mạnh hơn, được chứ.” (Yorishiro)

Eh?

-“Và cuối cùng, tôi sẽ giành một nhiệm vụ cá nhân cho cậu ,Haine-san. Làm ơn nhận nó nhé.Karen-san không phải là người duy nhất cậu phải nghe lệnh;cậu sẽ nghe cả lệnh của tôi, Người đứng đầu nhà thờ Ánh Sáng nay, phải không? (Yorishiro)

Vì vài lý do nào đó,tôi cảm thấy ướn lạnh khắp người.

__END Chapter 33__

__Trans:SuperGalaxy__

P/S:Chiều nay sẽ có chương 34 .Nếu được sẽ có 35 luôn.Cảnh báo:Main nữ thứ 3 sắp xuất hiện

Bình luận (0)Facebook