• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Làm một điều đáng xấu hổ

Độ dài 1,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 43: Làm một điều đáng xấu hổ

-“Được rồi, còn hai người, có ổn không khi hai người ở lại đây qua đêm?” (Haine)

Tôi đã đồng ý chuyện ở lại, nhưng quyền quyết định nằm ở Karen-san và Mirack.

-“ Tôi không phiền đâu. Mà nhìn cái cách cô ta bị dồn vào đường cùng như thế, tôi thấy khá thú vị đấy.” (Mirack)

Cô ấy hẳn rất bất mãn trong cuộc nói chuyện lúc trước. Còn giờ thì gương mặt của Mirack có phần nhẹ nhõm hơn rôi.

-“ Haine-san, cậu biết điều này sẽ xảy ra có đúng không? Thế nên cậu mới cố tình nói là chúng ta sẽ đi về.....” (Karen)

Tôi xin lỗi vì đã làm vậy mà không báo trước, nhưng thực sự tôi chẳng có thời gian để giải thích ngọn nghành được.

Celestis thực sự rất thông minh, thế nên bất cứ hàng động khinh suất nào cũng có thể khiến chúng ta bị dắt mũi như chơi.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Karen-san tiến lại gần tôi.

“Haine-san!” (Karen)

“Hm?”

“Haine-san! Haine-san! Haine-san!” (Karen)

-“Yeah, tôi là Haine đây.” (Haine)

Có chuyện gì vậy?

Nhìn tôi với đôi mắt đang sáng lấp lánh thế kia, rốt cục cô đang định làm gì thế?

Gọi tên của một người liên tiếp như vậy, sau đó cô ấy thậm chí còn không đưa ra một câu trả lời thích hợp và đi ra chỗ của Celestis.

Chẳng lẽ cô ấy định dồn ép Celestis và nghiền nát cô ấy sao?

-“Uuuh... có vẻ như Celes-tan sắp sửa bị yêu cầu gì đó, giống kiểu tống tiền ha !!!” (Celestis)

-“Celestis-san, cảm ơn cô rất nhiều vì đã chấp thuận đề nghị của chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi đã đạt được mục tiêu số một của mình. ”(Karen)”

-“ Ừ? Vậy thì sao? ” (Celestis)

-“Tôi sẽ thực hiện một mục tiêu khác của mình ngay bây giờ” (Karen)

“Eh? Wagyaaaaaa!!!” (Celestis)

Tay của Karen-san đang nào nặn hết mức ngực của Celestis?!

Cả hai tay của cô ấy nắm chặt vào hai hai quả bưởi to đùng của Celestis. Cô ấy làm một điều không ai ngờ được luôn.

-“Nyaaa?!! Wagyaa ?!Cô đột nhiên làm cái gì vậy? Nyaaa~~ làm ơn đừng chạm vào nó mà.Đó là bộ ngực quý giá của một thần tượng đó! Bảo vệ! Bảo vệ! SOS! ”(Celestis)

Ngay cả khi Celestis cố gắng để vùng vẫy, cô ấy vẫn không thể thoát nổi Karen-san.

Trong khi đó , Karen-san vẫn đang âu yếm hai quả bưởi đó với một vẻ mặt phức tạp.

- “Mirack-san…” (Haine)

-“Đừng có hỏi tôi. Từ lúc ta đến thành phố này, tôi đã chẳng hiểu cái mẹ gì rồi.” (Mirack)

Trong khi đang quan sát cái cảnh tượng hết sức là bổ mắt này, chúng tôi đều chỉ có thể cảm thấy bối rối hết sức.

Cuối cùng, sau vài giây xoa nắn hai quả bưởi đó, Karen-san , cuối cùng mới chịu buông Celestis-san ra, và rồi.....

-“ Tôi thắng” (Karen)

-“Thắng cái gì chứ?!” (Celestis)

Lại thêm một chiến thắng bí ẩn nữa.

-“Tôi không thể tin được! Ngực của tôi, Bộ ngực thần tượng quý giá của tôi! Sao cô lại nắn bóp nó chứ, tôi đã cho phép đâu.!” (Celestis)

-“Không ổn à? Đó không phải là một cách thần tượng làm việc sao? ” (Mirack)

-“Tất nhiên là KHÔNG!!” (Celestis)

Mirack thản nhiên tung hai cú đấm và Celestis gầm lên.

-“ Một thần tượng không làm một công việc đáng xấu hổ như thế? Nó là công việc chúng tôi dành cả tuổi trẻ vào đó !! Nếu tôi vuốt ve ngực của mình trước mọi người như thế..... giá trị của tôi sẽ tụt dốc thê thảm! May mà nó còn cứu vãn được bởi vì đó là hành vi ngu ngốc của ai đó cùng giới tính với tôi nhưng....! Hm? Chờ chút đã! “Skinship” giữa những cô gái trong trắng, thuần khiết với nhau, sự ngây thơ của họ và cả mùi hương đậm chất Ero từ nó....Có lẽ..” (Celestis)

Những lúc thế này cô ta còn tính toán được.Dân chuyên nghiệp có khác...

-“ Nhưng mà, nghe những từ như ‘Nyaa’ và Wagyaa’, cô thực sự có một tiếng hét dễ thương đấy. Sau khi thấy sự gian xảo của cô, tôi không nghĩ là cô sẽ hét lên những tiếng vừa rồi đâu.” (Mirack)

-“Cô ồn ào quá đấy, Anh hùng Lửa.!! Nếu thế, cho tôi thấy cô có gì đi nào! Cô đã vứt bỏ hết sự nữ tính của bản thân và những thứ khác nữa!! À quên, chí ít cô còng có bộ ngực bự vô dụng kia, để xem nào, nếu tôi nhào nặn nó, cô chắc cũng sẽ khóc lóc tro....” (Celestis)

-“Guard.” (Mirack)

-“Sao cô lại chặn tôi?!” (Celestis)

-“Dĩ nhiên, cô đáng bị thế.” (Mirack)

Tôi hiểu rồi. Cô ấy nghĩ việc này sẽ có lợi cho việc kinh doanh.

Tôi lại học thêm được một điều mới mẻ.

-“D-Dù sao thì, mọi người sẽ xuất hiện vào buổi ngày mai, được chứ? Nếu được thì, cả ngày kia ....và cả những lần diễn trong tương lai nữa.Tùy thuộc vào việc bán hàng, chúng ta có thể dành một ngày cho việc này ” (Celestis)

-“Cái đó tùy thuộc vào độ chân thành của cô” (Haine)

-“Rõ ràng là tôi đã xuống nước hết mức rồi mà.” (Celestis)

Celestis ôm lấy đầu cô ấy và quằn quại . <WRYYYY!>

- “ Nhưng thực ra, tôi không làm việc cho người tuyển dụng, tôi làm việc cho Nhà thờ, thế nên tôi phải nói chuyện với lãnh đạo của bọn họ để giải quyết được việc này, cậu biết không ?Nhà thờ đang thu được rất nhiều lợi nhuận và tín đồ từ việc này, thế nên họ mới chấp nhận công việc thần tượng của tôi. Tôi nghĩ là họ sẽ không đưa cho chúng ta câu trả lời trong nay mai ....” (Celestis)

-“Nếu cô không thể, chúng tôi sẽ đi vào ngày mai.Chọn đi” (Haine)

-““Chuyện gì xảy ra với cuộc đàm phán khó khăn này vậy! Này, Karen-san, hãy cho tôi anh chàng phụ tá này! Tôi muốn thuê anh ta làm luật sư cho mình trong những tình huống khó khăn như thế này !! ”(Celestis)

“…”

Và rồi , một lần nữa Karen-san lại nắn bóp ngực của Celestis trong im lặng

Và một lần nữa, Celestis lại là nạn nhân xấu số.

-“...Sao Karen-san cứ phải nắn bóp ngực của Celestis suốt vậy ?” (Haine)

-....“Tôi cũng cạn cmn lời với cảnh này rồi nhưng.....” (Mirack)

Mirack nói gì đó với một giọng lí nhí.

-“Đó chắc chắn là lỗi của cậu, Kuromiya Haine. Karen đã trở nên kỳ quặc như thế từ lúc cậu cho cô ấy xem bức poster của Celestis.” (Mirack)

“Uh?”

-“Sự ghen tị của cô ấy xuất phát từ đó. Tôi tự hỏi mục tiêu thực sự là gì khi cô ấy đột nhiên đề xuất về việc đi đến đây. Khi cậu nói chuyện với Celestis trong cuộc đàm phán một lúc trước, cô ấy thực sự hạnh phúc vì cậu đã vượt mặt của Celestis. ”(Mirack)

-“Tôi chưa bao giờ muốn là kẻ thù của Karen-san cả.” (Haine)

-“Biểu hiện nó ra và làm cô ấy hạnh phúc. Đó chỉ là cách của con gái thôi.” Mirack)

Khi Mirack nói vậy, mọi thứ trở nên rõ rằng hơn.

-“Thế, tại sao cô ấy cứ liên tục nắn bóp bộ ngực của Celestis vậy”

-“Cậu định bắt tôi nói hết ra đấy à?” (Mirack)

Kể cả khi có một gợi ý thì....

-““Karen đã trở thành một người phụ nữ đầy ham muốn. Trước đây cô ấy rất yếu đuối, cô ấy mảnh mai và dễ thương...bắt đầu từ lúc nào mà cô ấy đã thay đổi như vậy? Chết tiệt ! Giá mà chúng tôi hàn gắn tình bạn sớm hơn !! ” (Mirack)

Bộ cô là một người yêu con gái đó hả.

Nhưng, nếu nghĩ về 'ham muốn', vì một lý do nào đó, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là Nữ thần Ánh Sáng.

Đúng như tôi nghĩ, các vị Thần và tín đồ của họ rất giống nhau.

__END Chapter 43__

Trans: Sặc mùi Yuri luôn rồi.

__Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook