• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Bước đầu tiên

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

ARC 3: Earth’s Hero Arc

*Chương 89: Bước đầu tiên

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn luôn suy nghĩ về cách để tiêu diệt quái vật.

Chúng chỉ là một thứ uế tạp gây hại cho con người, và là thứ công cụ để duy trì sự tồn tại của các vị Thần mà thôi.

Và để cắt đứt sự ảnh hưởng của các vị Thần với thế giới này, cách duy nhất mà tôi nghĩ ra đó chính là: Xóa sổ toàn bộ quái vật trên thế giới này.

Nhưng mà, làm thế nào để làm được điều đó, câu trả lời cho câu hỏi đó rất gần mà cũng rất xa vời: Đánh bại Quái Vật Mẹ.

Vậy thì trước hết : Quái vật Mẹ là gì?

Điểm đầu tiên, quái vật được tạo ra bởi các vị Thần chỉ nhắm một mục đích duy nhất là phục vụ cho lợi ích của chúng, bảo đảm sự tồn tại của chúng.

Nhưng mà không một vị Thần nào có thể tạo ra quái vật vĩnh viễn được. Nó là một gánh nặng quá lớn.

Thế nên chúng đã dùng tới cách: “Quái vật sinh ra quái vật.”

Bằng cách đó, các quái vật sẽ vẫn được tạo ra mà không cần tới các vị Thần. Rất dễ dàng và thuận tiện.

Và tất nhiên, con được sử dụng để tạo ra các con khác được gọi là Quái Vật Mẹ.

Các vị Thần đã chấp nhận kế hoạch này và tạo ra quái vật cùng với cả Nhà Thờ. Và thế là các quái vật mang trong mình các nguyên tố cơ bản đã xuất hiện từ đó.

Quái Vật mẹ Đất, Quái Vật Mẹ Nước; Quái vật Mẹ Lửa; Quái Vật Mẹ Gió.

…..Đó chính là những tồn tại đáng lo ngại nhất.

Vậy nên để thực hiện kế hoạch này, việc tiêu diệt chúng là nhiệm vụ hàng đầu.

Tại thời điểm này, theo những thông tin mà Yorishiro cung cấp, các vị Thần đã yếu đi rất nhiều rồi, nên nếu Quái vật Mẹ bị tiêu diệt thì chúng không thể được tạo ra them lần nào nữa.

Nói cách khác, nếu ta tiêu diệt được bốn con quái kia thì mối liên hệ của các vị Thần với thế giới này sẽ bị cắt đứt.

Đồng nghĩa với việc số lượng quái vật còn lại sẽ là một con số hữu hạn và ta chỉ việc tiêu diệt chúng tới con cuối cùng.

Tới khi đó không còn gì để con người tin vào các vị Thần nữa, đồng nghĩa với việc Năng lượng cầu nguyện sẽ biến mất và các vị Thần sẽ chẳng thể làm gì để tác động tới con người được nữa.

Nhưng có một vấn đề nảy sinh, đó là….

Mấy con quái đó đang chui rúc ở caí chốn nào chứ?

Lũ chúng mày chui hết ra đây cho anh mày thông một lần hết sạch luôn đi có phải hơn không.

Dù là Thần hay Quái Vật Mẹ, để xử tụi nó thì phải biết chỗ tụi nó ở, nhưng tiếc thay tôi lại chẳng biết chỗ đó ở đâu cả.

Chắc chắc là chúng tồn tại trên thế giới này, chắc chắn, nhưng tôi lại chẳng biết cái chỗ đó ở đâu cả.

Dù tôi có Nữ Thần Ánh Sáng bên mình…nhưng mà cô ấy cũng không có ý tưởng gì cả .Kế hoạch đã gặp phải trở ngại lớn ngay từ khi bắt đầu rồi.

Nhưng tôi biết một kẻ có thể giúp được mình vụ này.

Muốn tìm Quái Vật Mẹ…..Cách tốt nhất ư? Hỏi thẳng mặt kẻ đã tạo ra nó là xong chứ gì.

….Không, nói đúng hơn là ta sẽ hỏi vị Thần đã tạo ra Quái Vật Mẹ vị trí của nó.

***

Vậy là, hiện giờ tôi đang ở thành phố Muspelheim, nơi tọa lạc của Nhà thờ Lửa.

Có cái gì đó trước mặt tôi……Một con bò, chính xác đúng là một con bò.

(Ah ~, thật yên bình, thật yên bình ~.)

Nhờ một giáo đồ của Nhà Thờ Lửa, cuối cùng tôi cũng tìm thấy hắn, sau một thời gian khá dài rồi.

Nói chính xác là bao lâu ta, 1600 năm à? Không không, với một vị Thần thì 1600 năm cũng chỉ như 16 năm mà thôi.

(….Oh, đó chẳng phải là người anh em của ta, Thần Bóng Tối Enropy sao? Này, này, lại đây nào~.)

Con bò nói với tôi bằng một giọng mà chỉ tôi nghe được.

Phải đúng rồi đó, bạn không nhầm đâu, kẻ tôi cần gặp chính là con bò này.

Bốn chân, cơ thể toàn thịt là thịt, cặp sừng rực ngọn lửa và có thêm cả cái đuôi đang ve vẩy. Nhưng khác với bò thường, con bò này có lớp da còn cứng hơn cả sắt thép, thậm chí lớp da của nó còn bóng lên cả màu của kim loại nữa.

Nói chính xác, đây là một con quái vật dạng bò.

Con người gọi nó là Hỏa Ngưu Phalaris

Nó từng hoành hành ở ngọn núi phía Tây và biến nơi đó thành một vùng đất cháy rụi, nhưng giờ đây nó đang bị giam ở Nhà Thờ Lửa.

Kích cỡ không lồ cỡ quả núi của nó trước kia đã biến mất, giờ nó chỉ to ngang một con bê con mà thôi.

Kể cũng tốt, vậy càng dễ để nhốt nó vào trong này với cái kích cỡ đó.

Nhưng có điều là,……cái con bò này là……

-(…Uhm, nói sao ta….Cũng khá lâu rồi nhỉ, Thần Lửa.) (Haine)

(Đúng đó, đã rất rất là lâu rồi đây~.) (Nova)

Còn bò nằm ườn trên sàn nhà và trả lời lại tôi trong khi vẫn đang ve vẩy cái đuôi của mình hết trái lại phải.

Đúng rồi đó, đây là một con quái vật , nhưng nó mang linh hồn của một vị Thần.

Một trong Năm vị Thần Sáng Tạo, chủ nhân của một trong Bốn Nguyên Tố cơ bản, kẻ nắm giữ ngọn lửa , Thần Lửa Nova.

Hắn ta đã tái sinh, nhưng có điều hắn lại biến thành một con quái vật thay vì một con người như tôi.

Đó là vì hắn muốn trừng phạt con người vì đã ngừng tin tưởng hắn ta.

Vậy nên hắn đã nhập linh hồn mình vào một con quái vật và biến nó thành một thảm họa biết đi, hắn suýt nữa đã phá hủy Muspelheim, may mà tôi đã ngăn chặn kịp thời đông thời còn tặng hắn một rổ hành ngập mặt nữa.

Thông thường, con người sẽ giết con bò ngay nhưng vì một vài lý do tôi đã để hắn sống.

Hắn là một vị Thần vậy nên dù tôi có phá hủy cơ thể quái vật thì linh hồn của hắn vẫn không bị tiêu diệt mà chỉ quay lại Thiên Giới.

Thế nên tôi đã nhốt linh hồn hắn trong cơ thể con bò này.

Tôi đã thu xếp đôi chút với Nhà Thờ Lửa để giữ nó ở đây, Nó chính ra là tôi đã phong ấn hắn ở hạ giới nhưng có điều là….

(Ah~~~được ngủ trưa thật là thư giãn , thư giãn quá đi~~.) (Nova)

……..

Cạn cmn lời rồi, tên này sao thế? Hắn cứ tự nhiên như ở nhà vậy.

-(Oi, Nova.) (Haine)

(Ờm, Nova đây, Thần Lửa nghe rõ trả lời.) (Nova)

Hắn có đúng là Thần Lửa Nova không thế?

Hắn cứ như mấy con bò trong trại chăn nuôi vậy.

Hiện giờ Nova đang bị giam trong một căn phòng đặc biệt của Nhà Thờ Lửa.

Gọi là phòng giam, nhưng mà nhìn nó rộng rãi tiện nghi còn chẳng kiếm gì mấy căn biệt thự hạng sang ở Apollon hay Muspelheim cả.

Nơi này, nó thậm chí còn có cả nước và đồ ăn chuẩn bị cho con bò, lại còn có cả một bãi cỏ hết sức đẹp để cho nó nằm ngủ nữa chứ.

Xung quuanh nó có thể là lồng nhưng tôi thấy nơi này chẳng có gì là lồng giam một con quái vật nguy hiểm hết cả.

….Nơi này….cứ như là nhà riêng….dành cho một con thú cưng quý báu vậy.

__END Chapter 89__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook