• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Khi Thần Bóng Tối là phần thưởng

Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 62: Khi Thần Bóng Tối là phần thưởng

Người ta nói rằng, muốn làm đại nghiệp phải biết hi sinh.Tôi cũng vậy.Tôi đã hi sinh rất nhiều thứ cho những việc vừa qua.

Đó cái giá để có được chiến thắng vừa rồi, và để tống khứ cái tên khốn luôn làm tôi thấy khó chịu, vì tất cả những cái đó, tôi phải mất đi rất nhiều.

Bao gồm cả cái việc này nữa...

“Haine-san.”

-“Vâng?” (Haine)

-“Em yêu anh.”

-“....Ừ .” (Haine)

Bây giờ tôi đang ở trụ sở của Nhà thờ Ánh Sáng, trong phòng của Yorishiro. Mà chắc bây giờ tôi nên nói mình đang ở trong hang cọp thì đúng hơn. Bởi vì có một con hổ cái đang ở ngay trước mắt tôi đây này.

“Haine-san~~.”

-“Vâng?” (Haine)

“I love you~~.”

-“...Ừ.” (Haine)

Các bạn đang không hiểu gì hết đúng không? Để tôi giải thích nhé. Bây giờ tôi đang ở trong phòng của con cọp cái có tên Yorishiro, ngồi đàng hoàng trên ghế sofa như một ông tướng. Còn cô ấy, cô ấy đang ngồi ngay sát cạnh tôi, ôm lấy tôi, cọ xát má cô ấy với má tôi và dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên ngực tôi. Nói tóm lại, cô ấy đang dùng một điệu bộ hết sức khêu gợi để quyến rũ tôi.

Mà trông cô ấy có vẻ thích thú với điều đó lắm đấy.

Tôi không thể đẩy cô ấy ra và không thể cưỡng lại điều cô ấy đang làm bây giờ được.

Bởi vì đó là thỏa thuận của giữa hai chúng tôi mấy hôm trước.

Trong trận chiến với con thủy quái mấy hôm trước ở thành phố Hydra, để vượt mặt Coacervate, kẻ đã dự tính mọi thứ từ trước, nắm trong tay vô vàn mưu kế, tôi đã thức hiện một kế hoạch.

Nhờ vào sự giúp sức của kế hoạch đó, các Anh hùng của chúng ta mới có thể tiêu diệt được con Đại Hải Long Đế 8 đầu rất mạnh.

Và rồi...

Để thực hiện kế hoạch của mình, tôi đã làm một con quái vật trong một đêm. Những gì tôi phải làm để tạo ra con quái vật đó ... đầu tiên chính là tìm hiểu cách tạo ra quái vật.

Quái vật được tạo ra bởi các vị Thần.

Đó là một bí mật của thế giới, nhưng có một sự thật là.....

Tôi-Kuromiya Haine- là một con người, nhưng không chỉ có vậy, tôi còn là tái sinh của Entropy, vị Thần Bóng Tối.

Tôi có đủ điều kiện để tạo ra quái vật, nhưng kể từ khi tôi bị phong ấn trong 1.600 năm, tôi đã bị tách biệt khỏi thế giới này thế nên tôi không biết cách tạo quái vật.

Thế nên, trong lúc nguy cấp, tôi đã tìm đến một người để nhờ giúp đỡ; đó chính là Người Sáng Lập Nhà thờ Ánh sáng, Yorishiro.

Cô ấy chính là tái sinh của Nữ thần Ánh Sáng, Inflation.

Khác với tôi, cô ấy được tự do suốt 1600 năm, và cô ấy đã có nhiều hoạt động mạnh mẽ suốt thời gian đó, trên hết cô ấy đã nghe về kế hoạch tạo quái vật của các vị Thần khác, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp tôi được.

Thông tin mà cô ấy cung cấp cho tôi đã đóng một phần lớn trong chiến thắng vài ngày trước . Nhưng cái giá mà tôi phải trả cho nó thì rất... đắt.

Ngay từ đầu, người phụ nữ này sẽ không làm điều gì đáng ngưỡng mộ như dạy mọi thứ miễn phí.

Để đổi lấy cách tạo quái vật, điều kiện được đưa ra là…

Cô ấy sẽ có tôi trong một ngày. Tức là tôi phải nghe theo BẤT CỨ điều gì cô ấy muốn trong một ngày đó.

.....Đó là những gì đã xảy ra.

Và lúc này, ngày hôm nay, tôi đang phải làm theo những gì cô ấy muốn.

-“ Haine-san~. Haine-san, anh hãy nói “anh cũng yêu em” đi nào.” (Yorishiro)

-“ A-Anh,anh cũng yêu em…” (Haine)

-“Em cũng vậy. Ufufu~~” (Yorishiro)

Cô ấy thực sự có vẻ hạnh phúc khi nghe tôi nói mấy câu đó thì phải.

Ngay từ sáng sớm, cô ấy đã gọi tôi đến phòng, và chúng tôi cứ như thế suốt từ sáng sớm tới bây giờ. Vâng, đó là điều kiện của cô ấy, tự do để sử dụng tôi trong một ngày. Mà ơn trời, may cô ấy gọi mình lúc sáng sớm. Chứ vào tối hay đêm thì có mà....

“Haine-san~.” (Yorishiro)

-“Rồi, rồi, cái gì nữa?” (Haine)

-“Hãy chịch e... à quên, hãy cưới em đi.” (Yorishiro)

-“ Không.” (Haine)

“Eh?!” (Yorishiro)

Yorishiro lườm tôi, cô ấy tỏ vẻ không hài lòng.

-“Đó không phải những gì chúng ta đã thỏa thuận, Haine-san! Chẳng phải anh đã hứa sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn trong ngày hôm nay sao?!” (Yorishiro)

-“Và đó chính xác là những gì chúng ta đã thỏa thuận. Khi chúng ta thỏa thuận các điều kiện, chúng ta cũng đồng ý rằng tôi sẽ chỉ lắng nghe các yêu cầu của cô trong ngày hôm nay. Vì vậy, những yêu cầu liên quan đến những ngày khác không được tính. ”(Haine)

Nếu tôi không nói thế, tôi sẽ không thể từ chối yêu cầu đáng sợ mà con mụ dâm đãng này vừa đưa ra được.

Tôi chỉ nghe yêu cầu có thể thực hiện trong một ngày duy nhất,chỉ ngày hôm nay mà thôi.

Yêu cầu thực hiện trong nhiều ngày là không. Yêu cầu tôi thực hiện vào ngày khác cũng không nốt.

Những vấn đề như kết hôn, ràng buộc cuộc đời tôi thì tôi sẽ loại bỏ luôn, khỏi suy nghĩ.

“Buuh ~, Haine-san, anh bắt nạt em quá đi… Vậy thì, cái ôm giữa một chàng trai và một cô gái thì sao, sau đó ta sẽ lên giường và....?!” (Yorishiro)

Cô ấy vừa mới nói một điều vô cùng đáng xấu hổ.

-“Cái đó cũng không nốt. Riêng khoản tạo em bé thì đừng có bao giờ yêu cầu tôi.Tôi chưa muốn tàn đời đâu” (Haine)

-“Haine-san, anh..anh.. anh bắt nạt em! Không, không! Anh chả chịu nghe những gì em nói cả! Anh là đồ dối trá, đồ bạc tình bạc nghĩa!” (Yorishiro)

-“Cô mới là người không tuân theo điều kiện đó. Tôi có thể thu hồi bản thân thỏa thuận nếu cô phá vỡ quy tắc đấy, cô biết không? ”(Haine)

-“Oaaaaa,...Em xin lỗi, em xin lỗi mà, Em nóng vội quá. Ở lại đây với em đi mà, đừng rời bỏ em mà, chúng mình cứ như thế này là được rồi.” (Yorishiro)

-“ Ngốc quá đi.... !” (Haine)

Tôi thực sự không thể hiểu nổi cô ấy.

Dù có là 1600 năm trước, tôi vẫn không thể hiểu được cô ấy muốn gì và nghĩ gì trong lòng cả.

-“ Geez… được rồi. Đầu tiên, em muốn hỏi anh một số thứ.... …” (Yorishiro)

-“Nếu là câu hỏi kiểu cái gì tôi thích nhất thì miễn đi luôn nhé.” (Haine)

-“Đừng có cáu kỉnh như vậy chứ. Geez… Là chuyện về Coacervate-san. Vậy có được không?” (Yorishiro)

“Yeah.” (Haine)

Thần Nước, Coacervate.

Kẻ chủ mưu chính của chuỗi sự kiện vừa rồi.

Hắn là một vị Thần, tái sinh thành một quái vật có khả năng bắt chước con người, và điều khiển mọi thứ trong bóng tối suốt mấy trăm năm qua.

Tôi đã xóa sổ thân xác của hắn trong một đòn, nhưng mà...

-“Hắn là một vị Thần, kể cả có mất thân xác ở thế giới này, hắn vẫn có thể đưa linh hồn mình quay lại Thiên Giới. Nếu anh muốn đánh bại hắn vĩnh viễn, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu làm giống với Nova sao, giâm cầm linh hồn hắn trong thân xác đó, mãi mãi không quay lại Thiên Giới được ?” (Yorishiro)

Yorishiro nói đúng. Nhưng lúc đó, cơn tức giận của tôi quá lớn, nên tôi đã giết hắn mà không suy nghĩ gì cả.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã mất bình tĩnh lúc đó.

-“Nhưng hắn là một tên Thần khôn ngoan. Sẽ không phong ấn hắn dễ dàng như Nova được, bởi thân xác đó có khả năng bắt chước con người. Nếu như thân xác phong ấn không đủ mạnh, hắn sẽ dễ dàng trốn thoát.” (Haine)

-“Thế nên anh mới đang cố gắng nói là “hãy giết hắn khi có cơ hội” hay là “chí ít ta cũng sẽ phá sập những gì hắn đã tạo dựng” có đúng không. Coacervate-san, hắn mà nghe được điều này chắc sẽ hộc máu mà chết ở Thiên Giới mất.” (Yorishiro)

Đúng thế, hắn không chỉ can dự vào buổi diễn trực tiếp hôm đó, hắn còn đã nhúng tay vào vô sô việc bẩn thỉu khác. Chắc chắn hắn còn vô số kế hoạch khác nữa chưa tung ra.

Và sự thật, sau khi đánh bại hắn ta, tôi đã cố hết sức để triệt tiêu rất nhiều mối bất hòa mà hắn ta để lại ở Nhà thờ Nước, chỉ trong khoảng thời gian tôi ở thành phố Hydra, một thời gian rất ngắn.

-“Nhưng, tôi ngạc nhiên vì cô lại bận tâm về những điều đó đấy. Cô có vẻ khá thân thiết với hắn nhỉ ? ”(Haine)

-“Dừng lại nào. Kể từ thời điểm các vị Thần phong ấn anh sau cuộc chiến đó, em thậm chí còn không nói một câu với hắn ta đó. ”(Yorishiro)

Uwaa.

Làm sao để tôi có thể ghét cô ấy bây giờ?

-“ Quan trọng nhất là, đây là ngày hạnh phúc nhất đời em đó, kể từ khi em tái sinh thành Yorishiro. Nào, nào, quên cái tên đó đi, và hãy vui vẻ với em nào....Được rồi, Haine-san, yêu cầu tiếp theo.” (Yorishiro)

-"Vâng vâng, gì cũng được, miễn là một yêu cầu có thể thực hiện trong ngày hôm nay, nhớ đấy?" (Haine)

‘Dĩ nhiên’, đó là những gì Yorishiro đã nói.

-"Hãy giành một ngày nghỉ với em nào.” (Yorishiro)

__END Chapter 62__

Trans: Hi ae, chòa mừng ae đến với Arc 2 của bộ truyện này. Trong arc này, bí mật của Haine sẽ dần được tiết lộ, đồng thời nó cũng sẽ liên quan đến một chút quá khứ của Yorishiro trong 1600 năm maine bị phong ấn, và đồng thời thì cũng sẽ có một NV nữ nữa xuất hiện, đó sẽ là.... một bé loli nha. Cảm ơn AE luôn theo dõi bản dịch

P/S: Thông báo thêm là chuyện tình cảm trong Arc này sẽ rất ngọt.

Cảnh báo: Sắp có biến, Vợ cả và vợ hai của main sắp lộ diện trong 2 chương tới. Đặc biệt là nồi dung sẽ rất ngọt, đề nghị các ae F.A bỏ hết điện thoại ,máy tính, chai lọ, đồ dễ vỡ vào những nơi an toàn, đề phòng cháy nổ tai nạn.

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook