• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87: Sự Thật của Thế Giới

Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

*Chương 87: Sự Thật của Thế Giới

Mọi việc đã kết thúc.

Giờ bước tiếp theo sau tất cả mọi thứ là…..

-“Có ổn không nếu ta cứ để mặc nơi đó như vậy?

Sauk hi chúng tôi đang băng qua “Sa mạc vô danh” và bây giờ đã trở về Apollon, thủ đô của vùng đất Ánh Sáng, lúc này trong phòng làm việc của Người Sáng lập, tôi đã hỏi Yorishiro về điều này.

Đột nhiên quay trở về một cô gái lạ hoắc lạ hơ rồi nói sẽ đích thân nuôi nấng bé trước mặt đám người cao cấp của Nhà Thờ, cô ấy nói như điều đó là hiển nhiên vậy.

-“Uhm, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta để thành phố đó ngủ yên mãi mãi.”

Với việc Thế Giới ngầm của Bóng Tối được phát hiện, đó sẽ là cả một phát kiến lịch sử vĩ đại, và có thể gây chấn động thế giới này.

Các Nhà thờ sẽ gửi các đội thám hiểm tới và vùng đất hoang tàn đó có thể sẽ được hồi sinh một lần nữa chăng?

-“Nếu thành phố này được khám phá ra, thì những sự thật dối trá trước kia trong quá khứ sẽ bại lộ, nên các Nhà Thờ tuyệt đối sẽ không để điều này xảy ra đâu." (Yorishiro)

-“Vậy nên tốt hơn hết là cứ để nó ngủ say như vậy hử. .” (Haine)

Vùng đất này đã từng bị phá hủy một lần bởi các vị Thần, nó có thể bị phá hủy lần nữa bởi chính lòng tham của con người. Đó chính là điều mà tôi không mong muốn một chút nào.

Karen-san cũng bị thuyết phục bởi lời giải thích đó và hứa sẽ giữ bí mật.

-"Và như vậy, với điều này, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành-desu ne" (Yorishiro)

Trong khi nói điều đó, Yorishiro lấy ra một cái la bàn trông khá là tinh xảo.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là một trong các bảo vật của Nhà Thờ Ánh Sáng, ‘Cây kim của sự Dẫn Dắt.” Nó sẽ chỉ cho ta nơi ta cần đến bằng cách đổ thần lực Ánh Sáng vào nó.

-“Đó… thực ra chỉ là một chiếc la bàn bình thường, đúng không?” (Haine)

-“Đúng vậy, nó vốn thuộc về một Hồng Y biến chất, ông ta đã tạo ra nó nhằm trục lợi từ mọi người. Nó được trang trí khá lạ mắt bằng vàng và bạc nên dễ dàng đánh lừa mọi người lắm. À quên, dù sao giờ nó là của em rồi, em đã đe dọa ông ta đôi chút để có được nó ấy mà.” (Yorishiro)

Cô ấy nguy hiểm thật đấy.

Ánh Sáng và từ trường vốn có bản chất khá giống nhau. Bằng cách dùng thần lực, cô ấy có thể quay cái la bàn đó theo bất cứ hướng nào cô ấy muốn. Với Người Sáng lập và cũng là Nữ thần Ánh Sáng mà nói, đây đúng là một món hời .

Và đương nhiên, vì cô ấy vốn là Nữ Hoàng của nơi này năm xưa, nên cô ấy thừa biết vị trí của nó. Tất cả những gì cô ấy cần làm là xoay cái la bàn theoys của mình mà thôi.

-“Vậy ra đó là cách em dắt mũi cả hai người chúng tôi đến nơi này hả.” (Haine)

-“Đúng vậy, bởi vì em muốn giấu đi quá khứ của mình mà. Thế nên một thứ tiện lợi như thế này, chẳng có chuyện rơi từ trên trời xuống đâu.” (Yorishiro)

Nói xong, cô ấy ném chiếc la bàn hào nhoáng kia vào ngăn kéo của một cái tủ cũ kỹ. Đồng nghĩa với việc nó sẽ không bao giờ được sử dụng một lần nào nữa.

-“Sẽ rất rắc rối nếu chuyện này lộ ra ngoài trong tương lai, thế nên tốt nhất là chúng ta bảo rằng nó đã bị mất trong lúc ở Thế giới Ngầm là được. .” (Yorishiro)

- Hiểu rồi. ”(Haine)

-“Được rồi, giờ tới vấn đề chính, điều gì đã đưa anh tới đây lúc đêm hôn khuya khoắt thế này? Anh đúng là biết chọn thời điểm đấy, đúng lúc Doraha đã ngủ say rồi. Phải chăng, có điều gì cần em tư vấn sao ?” (Yorishiro)

Cuối cùng cũng đến vấn đề chính.

Từ lúc Doraha xuất hiện, con bé lúc nào cũng kè kè bên cạnh Yorishiro, cứ như một đứa trẻ bám lấy mẹ của nó vậy.

Thậm chí kể cả khi tôi đến lúc đêm muộn như thế này, Yorishiro cũng không trêu trọc tôi bằng mấy câu kiêu như “ anh định bò lên giường của em tối nay sao?’’, mặc dù điều đó giúp tôi thật, nhưng sao lại có cảm giác như đang thiếu vắng cái gì đó vậy.

-“….Tôi muốn được nghe những gì xảy ra sau khi Thế Giới Ngầm bị phá hủy. .” (Haine)

-“Được thôi… Khi em cởi bỏ thân xác của Izanami và quay về chân dạng của mình, những kẻ dó đã vô cùng ngạc nhiên và trở nên hoảng sợ.” (Yorishiro)

Những kẻ đó, có lẽ cô ấy đang đề cập tới bốn vị Thần Nguyên Tố đã phá hủy Thế Giới Ngầm.

Bọn chúng có lẽ không ngờ rằng vị nữ hoàng lại chính là tái sinh của Nữ Thần Ánh Sáng Inflation khi chúng phá hủy nơi đó hử.

-“Vẻ mặt của chúng khi đó…Nói sao nhỉ..giống như lũ trẻ nghịch ngợm bất ngờ bị mẹ của chúng bắt được vậy. Thần Đất Mẹ Mantle, cô ấy đã rất hoảng sợ, nên đã giúp em phong ấn thành phố đó lại. Tực ra…ngay lúc đó.. em đã có thể trừng phạt chúng…và khởi đầu một cuộc chiến tranh giữa các vị Thần mới…….Nhưng em đã không làm vậy.” (Yorishiro)

-“Tại sao?” (Haine)

-“Đầu tiên là bởi vì chúng vẫn còn có ích, và theo logic mà nói , chúng là người đúng.” (Yorishiro)

-“Không thể như vậy.” (Haine)

-“Không đâu. Trong quá khứ, năm vị Thần trừ anh cho rằng “con người là dạng sống thấp kém hơn các vị Thần”, và đã phong ấn anh. Tuy nhiên, em đã giấu sự hiện diện của mình đi và xuất hiện ở hạ giới để ban phát cho họ một nền văn minh tiên tiến. Điều đó đồng nghĩa với việc em đã phá vỡ thỏa thuận. ” (Yorishiro)

Mọi việc là như vậy sao?

Đối với tôi mà nói, điều này thực sự rất khó nghe.

-“Dù em là một trong hai cực, nhưng em không có nhiều lợi thế trước bọn chúng như anh, Thần Bóng Tối. Nếu cố gắng dùng vũ lực để giải quyết , có thể em sẽ bị phong ấn giống như anh vậy. Nếu cả hai ta cùng bị phong ấn, sẽ rất tồi tệ cho thế giới này.” (Yorishiro)

Và rồi cô ấy , Yorishiro, không, Nữ Thần Ánh Sáng Inflation nói.

-“Nên em đã đề ra một kế hoạch.” (Yorishiro)

-“Một kế hoạch sao?” (Haine)

-“Khi trở lại Thiên giới, bọn chúng bắt đầu mớ lý lẽ của mình, tất nhiên cái lý do:Chính cô đã phá vỡ thỏa thuận trước,và làm bọn con người thông minh hơn” đã được đưa ra.Thế nên, em đã nảy ra điều này.” (Yorishiro)

"Lý do tại sao tôi cai trị và hướng dẫn họ là để thu thập một thứ từ con người”, đó là những gì cô ấy đã nói với các vị thần khác để che giấu mục đích của mình mọi thứ.

-“Thứ đó là gì?” (Haine)

-“Năng lượng Cầu Nguyện.” (Yorishiro)

Cầu nguyện….

Hình như Nova và Coacervate đã nói tới thứ này trước đây thì phải.

-“Đó là điều em đã phát hiện ra khi đang truyền bá sự tồn tại của Thần Bóng Tối ở Thế Giới ngầm, trong thân xác của Izanami. Đó là một thứ năng lượng tồn tại trong trái tim mỗi con người. Khi con người tin tưởng và hướng lòng thành kính của mình tới một vị Thần, lời cầu nguyện của họ sẽ biến thành một nguồn năng lượng cho vị Thần đó. .” (Yorishiro)

-“Vậy ra đó là một lời cầu nguyện hử.” (Haine)

-"Đúng rồi. Thần lực cũng là một dạng năng lượng khác của con người. Em đã đề cập đến sự tồn tại của dạng năng lượng tới bốn Vị Thần của bốn nguyên tố cơ bản, và khuyên chúng nên nếm thử nó. Và rồi, chúng đã sớm bị bắt làm nô lệ bởi nó. ”(Yorishiro)

Sức mạnh từ những lời cầu nguyện của con người….đã làm các vị Thần sa ngã và bị nô dịch bởi nó sao.

Trái tim của con người có nhiều sức mạnh như vậy ư?

-“Khi mà các vị thần đồng hóa loại năng lượng cầu nguyện này sẽ làm cho sức mạnh của họ tăng lên, và trên hết, hương vị của nó rất là đặc biệt. Nên các vị thần sớm muốn thu thập càng nhiều lời cầu nguyện càng tốt và bắt đầu thực hiện nhiều kế hoạch vì mục đích đó. Việc thành lập các nhà thờ là một phần của nó. Để ổn định số lượng lời cầu nguyện, họ đã tạo ra một tổ chức tôn thờ chính mình. ”(Yorishiro)

-“Và những người đã trở thành nền tảng của nó là những kẻ thù ngoại quốc đã tấn công Thế Giới ngầm huh." (Haine)

-“Đúng vậy. Với việc tạo ra các Nhà Thờ, các vị Thần đã ra lệnh cho con người phải chiến đấu,mục đích chính là để thu thập thêm tín đồ và gia tăng sức ảnh hưởng của mình. Con người bỗng chốc trở thành một thứ vật nuôi cung cấp năng lượng cầu nguyện cho các vị Thần. Điều này đã diễn ra suốt 1000 năm. Cho tới khi, “thứ đó” xuất hiện.” (Yorishiro)

-“Ethereal.” (Haine)

Các loại máy móc ra đời với sự xuất hiện của Ethereal.

Chính vì vậy con người ngày càng không tin vào các vị Thần nữa. Năng lượng cầu nguyện vì thế cũng giảm đi.

-“Đó chính là lý do vì sao chúng tạo ra quái vật, như một trò hề rẻ tiền. Và khi nó không có hiệu quả nữa, chúng viện cái giận dữ của mình để giết chính các tín đồ của mình ư.” (Haine)

-“Đúng vậy. Nhưng các vị Thần giờ không thể ….tiêu diệt được toàn bộ con người đâu- giống như cách chúng đã làm với Thế Giới Ngầm trước đây. Chúng sẽ không thể phá hủy cả Năm thành phố nơi các Nhà Thờ đang tọa lạc và giết hết tất cả con người đâu.” (Yorishiro)

-“Tại sao?” (Haine)

-“Trong suốt 1000 năm, các vị Thần đã hưởng thụ quá nhiều năng lượng cầu nguyện từ con người. Chính điều này đã khiến chúng thay đổi.” (Yorishiro)

__END Chapter 87__

__Trans:SuperGalaxy__

*Đôi lời của Trans: Hey ae, trans đã trở về rồi đây. Chào mừng ae đến với chap 87 của bộ truyện này. Đây là thuốc cho ae đó,

Dù sao thì, trans đã sống sót sau 1 tháng hành ngập mồm, “ăn ko đủ no, mặc không đủ ấm, tiền không đủ tiêu” rồi, nên giờ sẽ bắt đầu ngồi lại và dịch cho các ae nha.

Cảm ơn các ae đã luôn ủng hộ bộ truyện này và trans nha.

Cảnh báo: Chap sau là chap cuối của Arc 2 và sẽ rất …..ngọt đó nha.

Cảnh báo 2: Loli đại chiến…sắp bắt đầu rùi……

Bình luận (0)Facebook