• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Vị Thần không ai biết tới

Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 68: Vị Thần không ai biết tới

-“Thần Bóng Tối Entropy…” (Haine)

Nghe cái tên đó, tôi bất giác rùng mình.

Bởi vì linh hồn của vị Thần đó đang tồn tại bên trong cơ thể của tôi.

-“Đúng thế. Khi mà Yorishiro-sama nói với em về sự tồn tại của vị Thần đó, em đã tự mình điều tra về rất nhiều thứ. Thư viện này là nguồn thông tin tốt nhất mà em có khi tìm kiếm về Entropy. ”(Karen)

-“Đây dù sao cũng là thư viện lớn nhất thế giới mà, đúng không. Nếu ai đó muốn tìm kiếm thông tin gì, thì nơi đây chính là lựa chọn tối ưu nhất.” (Yorishiro)

Yorishiro nói thêm vào.

Lúc ở núi Radona, nơi chúng tôi đã chiến đấu với con Hỏa Ngưu Phalaris, tôi đã để lộ sức mạnh của mình khi sử dụng Vật chất Tối trước mặt của Karen-san, vậy nên tôi bị tra hỏi ngay sau đó.

Yorishiro đã xuất hiện đúng lúc đấy và tiết lộ và sự tồn tại của vị Thần Sáng Tạo thứ sáu, Entropy -Thần Bóng Tối.

Ở thế này, ngoài các nguyên tố như Đất, Nước, Gió, Lửa và Ánh Sáng, Bóng Tối cũng góp phần cấu thành nên thế giới này, và nguyên tối Bóng Tối luôn luôn tồn tại trong mỗi con người.

Với điều đó, chúng tôi đã thuyết phục được Karen-san và Mirack tin vào sự tồn tại của Thần Bóng Tối và Vật chất Tối của tôi.

Mặc dù thực tế khác với những gì chúng tôi đã nói. Bởi bên trong tôi chính là linh hồn của Thần Bóng Tối Entropy mà.

-“Điều này đã làm em suy nghĩ rất nhiều trong thời gian vừa qua. Suốt mấy trăm nay, năm vị Thần Sáng Tạo đó luôn là những đối tượng mà chúng ta tôn thờ, và rồi sự thực là không phải năm mà có tới sáu vị Thần Sáng Tạo. Dây thực sự là một phát hiện khó tin, phải không Haine-san?” (Karen)

“Yeah…” (Haine)

Thật khó để có thể hiểu cô ấy nghĩ gì khi mà tôi biết điều đó ngay từ đầu....

-“Nhưng sự thật là tại sao Thần Bóng Tối không được ai đó biết tới như các vị Thần khác? Tại sao không có ai đó tôn thờ anh ta? Có quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp!” (Karen)

-“Và đó là lý do tại sao cô đến thư viện này, để điều tra? ”(Haine)

-“Đúng vậy, và còn... !” (Karen)

Karen-san ngập ngừng trong chốc lát, rồi một lúc sau, khi đã cổ vũ bản thân xong rồi thì phải, cô ấy bắt đầu nói..

-“Đây là vị Thần có liên quan đến người con trai mà em yêu, nên em phải tìm hiểu thật kỹ về vấn đề này... ” (Karen)

Uwa.

Karen-san, trước đó cô ấy đã thú nhận tình cảm một lần rồi, xong giờ thì không ngần ngại tấn công tiếp sao?

-“Chị hiểu cảm giác đó mà, Karen-san. Em muốn tìm hiểu về con người của Haine-san, đúng không.” (Yorishiro)

-“Đúng vậy, Yorishiro-sama! Nhờ những thông tin của chị về Thần Bóng Tối, đời em đã được soi sáng bởi ánh sáng của Đản...à chết, ánh sáng của tri thức, thế nên em nghĩ chị còn biết về Thần Bóng Tối rất nhiều .” (Karen)

-“Xin lỗi.” (Yorishiro)

Yorishiro nói điều này, với một khuôn mặt trông như đang xin lỗi.

-“Chị không biết gì hơn cả, chị chỉ biết những điều đó qua sấm truyền của Nữ Thần Ánh Sáng mà thôi.” (Yorishiro)

Cô là Thần Ánh Sáng đó Yorishiro....mà thôi dù sao cô ấy cũng đang giúp tôi thoát khỏi rắc rối.

Yorishiro và tôi đang giữ bí mật rằng chúng tôi là hóa thân của các vị thần.

Nếu lộ ra, chúng tôi có thể bị xem là những kẻ điên, thậm chí nếu mọi người tin điều đó là thật, thế giới này sẽ bị đảo luộn hoàn toàn. Cả hai đường đều không có lợi, tốt nhất là nên giữ bí mật.

Ngay từ đầu, tôi muốn tận hưởng thế giới này không phải như là một vị Thần mà là như một con người. Yorishiro có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Thế nên, việc linh hồn của các vị Thần ở trong chúng tôi là một bí mật, tuyệt đối không được cho ai biết.

-“Lời sấm truyền của Nữ Thần-sama chỉ cho chị biết về sự tồn tại đặc biệt của Haine-san. Ngoài ra, cô ấy không nói thêm bất cứ điều gì cả.” (Yorishiro)

Đệt, cô ấy nói dối kinh vãi, easy vl, Karen-san tin sái cả cổ luôn kìa. Chắc đó là kỹ năng thiên bẩm của cô ấy rồi.

Mà đó còn không phải là một lời nói dối bình thường, mà là một lời nói dối trắng trợn, xuyên tạc sự thật lịch sử.

-“Các vị thần mong muốn mọi người tự suy nghĩ. Đó là lý do tại sao, bất kể điều đó là gì, họ sẽ chỉ tiết lộ một phần nhỏ của nó. Tìm hiểu phần còn lại của nó là do mọi người. ”(Yorishiro)

-“Em hiểu rồi… Đúng vậy. Những điều bạn muốn có phải được nắm bắt bằng đôi tay của chính bạn! ”(Karen)

Karen-san à, cô còn ngây thơ trong sáng quá đó.

-“Em đã tự mình nghiên cứu. Em đã nghiên cứu rất nhiều cổ thư trong thư viện này, và đây là những gì em đã tìm được về Entropy-sama!” (Karen)

*Don!!*, đó là tiếng của quyển sổ tay tạo ra khi nó được đặt lên cía bàn.

Nó đã cực kỳ cũ.Trông như mớ giấy lộn.

-“...Uhm, Karen-san, cô đã tìm hiểu về Entropy gần đây, đúng không? ”(Haine)

Chẳng lẽ cô ấy đã điều tra về Entropy nhiều đến mức làm quyển sổ tay kia trông tàn tạ như đống giấy lộn á.

-“Chà, ngay cả khi em nói vậy, thì không có nơi nào biết về sự tồn tại của Entropy-sama. Đúng như mong đợi của một vị Thần, những điều ẩn giấu sự tồn tại của anh ta vẫn còn là bí mật quá lớn cho tới ngày nay. Nhưng mà.…” (Karen)

Karen-san mở quyển sổ tay trước mặt cô ấy, và....

Ở trang đầu tiên, là một hình ảnh rất dễ thương, giống như Karen-san vậy.

-“Đầu tiên, chỉ có bóng tối; rồi Inflation mang tới Ánh Sáng. Quasar tạo ra bầu trời với không khí, tiếp đó Mantle kiến tạo mặt đất; Coacervate tạo ra biển và đại dương; cuối cùng, Nova kết hợp tất cả thành một với lửa; và đó là cách thế giới được tạo ra. ”(Karen)

-“Đó là một giai đoạn của kỷ nguyên Genesis.” (Haine)

-“Đúng thế. Nhưng ở phần đầu,chúng ta biết “Đầu tiên, chỉ bóng tối”, thật lạ phải không. Ánh sáng, lửa, gió, đất, nước những gì các vị thần làm ra đều có ở đây, nhưng còn bóng tối ở đầu tiên , ai đã tạo ra nó? Lúc trước khi em đọc điều này, chẳng có gì lạ cả, nhưng giờ em mới thấy nó thật sự rất mâu thuẫn.” (Karen)

-“....Đúng thế..…” (Haine)

-“Giai đoạn này chắc chắn đã được viết lại, trước đó nó chắc chắn phải có đoạn đầu tiên, đó là: “Đầu tiên, Entropy tạo ra bóng tối”.” (Karen)

Đúng vậy, sự thật là mọi thứ được tạo ra như thế đó.

-“Cũng có những mô tả khác khá được quan tâm. Trong những cuốn cổ thư đặc biệt của thư viện này, có những cụm từ như thế này xuất hiện. "Hai cực, bốn nguyên tố cơ bản". (Karen)

-“Nó đang đề cập đến sáu vị Thần.” (Haine)

-"Đúng rồi! Đúng như mong đợi về Haine-san! Anh giỏi thật đó ”(Karen)

Oops, tôi có nên đợi thêm một chút để đưa ra ý kiến đó không nhỉ?

-“Dựa trên bối cảnh trong suốt cuốn sách, những lời này chắc chắn là đề cập đến các vị thần của sự sáng tạo, nhưng chỉ có năm vị thần của sự sáng tạo, nhưng, nó được viết 'hai cực, bốn nguyên tố cơ bản', trong trường hợp đó, 2 cộng với 4 là 6. Các con số không khớp nhau. Nhưng, nếu chúng ta đếm Entropy-sama thêm vào đó, nó lại trùng khớp. ”(Karen)

Karen-san thực sự điều tra rất tốt.

Trong sáu vị thần của Sáng tạo, có sự phân loại rõ ràng: hai cực ánh sáng và bóng tối; và bốn nguyên tố cơ bản như đất, lửa, nước và gió. Hai loại này có sự khác biệt lớn ở mức cao và thấp, nhưng tôi là một trong những cực đã bị đánh bại và bị phong ấn, nên nó đã biến mất.

Ở mức độ nào đó, tôi rất ấn tượng rằng Karen-san đã có thể điều tra điều này nhiều đến thế.

Tôi đã bị phong ấn tại Thiên giới từ Genesis, vì vậy mà không ai biết về tôi ngay từ đầu.Đó là điều hiển nhiên.

Thế nhưng cô ấy đã lầm một điều, các cuốn sách không hề được viết lại, bởi vì chúng vốn như vậy từ đầu rồi. Sự tồn tại của Thần Bóng Tối vốn chẳng có ai biết tới ngay từ đầu.

Thế nên nếu muốn tìm một điều gì đó có liên quan tới tôi tại thế giới này, thực sự rất khó.

-“Và còn cái này nữa, em đã tìm ra một bí mật vô cùng lớn .” (Karen)

“Huh?” (Haine)

-“Đó là, trong quá khứ đã tững có những người thờ phụng Thần Bóng Tối Entropy.” (Karen)

“Eeeh?!”

Điều này là không thể nào xảy ra, nó chắc chắn là dối trá.

-“Em đã tìm thấy một cuốn sách nói về một nơi không hề tồn tại ở trên bản đồ hay trong trí nhớ của bất cứ ai. Nó nói về một vùng đất có tên: Thế Giới Ngầm của Bóng Tối.” (Karen)

__END Chapter 68__

Trans: Sắp có Drama và loli, chuẩn bị hít, hít, hít đi ae.......

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook