• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

​Chương 75: Đại chiến ở Thế Giới Ngầm

Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 75: Đại chiến ở Thế Giới Ngầm

-“Nó…nó là cái thứ gì vậy?!” (Karen)

Karen-san kinh ngạc khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

Đòn tấn công của cô ấy lẽ ra phải làm mục tiêu bị xóa sổ mới phải, nhưng thậm chí nó còn khộng bị trầy xước dù chỉ một chút. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ thấy kinh ngạc khi thấy điều này rồi.

Có thực sự là nó đã ‘ăn’ đòn tấn công khi nãy và trở nên to lớn hơn không?

Nhưng chắc chắn, toàn bộ Thần Lực được sử dụng trong đòn vừa rồi đều đã bị nó hấp thụ.

Giờ thì cái bóng đã có kích thước gấp ba lần lúc trước rồi.

Có lẽ là tôi đang tưởng tượng chăng, khi mà tôi thấy màu đen của nó đã trở nên đậm đặc hơn cả lúc nãy.

-“Karen-san, ngừng tấn công ngay! Nó sẽ còn lớn hơn nữa nếu cô tấn công tiếp đấy!” (Haine)

-“Eh? Được rồi!” (Karen)

Karen-san liền dừng ngay ‘Thánh Quang Đạo’ của cô ấy khi tôi hét lên.

Nhưng cái bóng đã đủ khổng lồ đến mức trông như nó đang nhìn xuống chúng tôi vậy.

-“Nó thực sự đã hấp thụ Thần Lực Ánh Sáng trong đòn tấn công khi nãy…..Tôi thực sự không tin vào mắt mình nữa.” (Haine)

Tôi suy ra điều này từ hiện thực đang xảy trước mặt tôi.

Đòn tấn công của Karen-san giống như một khẩu pháo có nạp Thần lực Ánh Sáng, và cái bóng đã lớn lên sau khi lãnh trọn cú đó, không có lý do nào khác ngoài….

Nhưng, nó có thực sự khả thi?

-“Ánh Sáng làm….Bóng Tối mạnh hơn sao? Điều đó bình thường sẽ không bao giờ xảy ra. ”(Haine)

-“Là,là vậy sao?!” (Karen)

Trong lúc chờ đợi cuộc tấn công kế tiếp của cái bóng, chúng tôi ẩn nấp tại một địa điểm.

Karen-san có vẻ như có lỗi nên giờ cô ấy đang làm bộ mặt sắp khóc tới nơi rồi. Tôi bèn nói vài câu để an ủi cô ấy.

-“Nguyên tố Bóng Tối….vật chất Tối là một loại vật chất có thể xóa bỏ bất cứ nguyên tố tự nhiên nào. Đất, Nước, Lửa, Gió, chúng chỉ là vô dụng trước Nguyên Tố Bóng Tối. Nhưng có một ngoại lệ .” (Haine)

-“Sức mạnh Thần thánh của Ánh Sáng.” (Yorishiro)

Yorishiro ngắt lời tôi và nói.

-“Haine-san, trông có vẻ như anh ấy là bất khả chiến bại trong mọi thứ, nhưng điểm yếu duy nhất của vật chất Tối là sức mạnh thần thánh của Ánh Sáng. Yếu tố duy nhất mà vật chất tối không thể xóa là ánh sáng, và ngược lại, bóng tối là thứ bị xóa đi. ”(Yorishiro)

Yorishiro gửi cho tôi một cái nhìn, và tôi hiểu những gì cô ấy đang cố gắng nói. Tôi phát ra một lượng nhỏ vật chất tối.

Khi Yorishiro chạm vào vật chất Tối này với sức mạnh Ánh Sáng thần thánh của chính mình, cơn lốc xoáy sẫm màu đen lập tức phân tán và biến mất như bong bóng.

“Waa?!”

Thấy vậy Karen-san không khỏi bất ngờ.

-“Bốn Nguyên tố cơ bản luôn khắc chế lần nhau theo một vòng tuần hoàn.Bóng Tối khắc chế chúng nhưng lại yếu thế trước Nguyên Tố Ánh Sáng. Nhưng thành thật mà nói, bảo Ánh Sáng mạnh hơn bốn nguyên tố cơ bản thì chẳng ai dám chắc về điều đó.” (Yorishiro)

-“Nói cách khác, nó là một mối quan hệ xung khắc tuần hoàn để đảm bảo cân bằng.” (Haine)

Bởi tôi chưa từng chiến đấu với ai mang nguyên tố Ánh Sáng cả, nên tôi không biết điều này.

Nếu là “Thánh Quang Đạn’ của đội trưởng Vesage trước đây, nó chỉ là ở một mức độ nhỏ, tôi còn xoay sở được, nhưng ở cùng một mức độ thì, Bóng Tối hoàn toàn thất thế trước Ánh Sáng.

Đó là lý do lớn nhất cho việc tôi đã thất bại trong cuộc “Đại chiến giữa các Vị Thần” 1600 năm trước.

-“Nhưng đó chính xác là lý do tại sao cái bóng đó là bất thường.” (Haine)

Cái bóng vẫn đứng im một chỗ như đang chờ đợi chúng tôi.

Có vẻ như nó đang dần thích ứng trở lại sau khi phải nhận quá nhiều sức mạnh một lúc khi nãy.

-“Ta là….Thần Bóng Tối… Entropy.”

À quên, nó còn cả cái câu nói đầy hấp dẫn ấy nữa chứ.

Bộ ngươi thích tự giới thiệu nhiều thế cơ à?

-“Sức mạnh Ánh Sáng, thứ đáng lẽ phải là chất độc chết người với nó lại làm nó mạnh hơn. Điều này thật phi tự nhiên. Không lẽ nó là một vị Thần, thực thể tồn tại vượt x—” (Karen)

-“Không, điều đó không bao giờ xảy ra .” (Haine)

Tôi mới là Thần Bóng Tối thật sự, và hơn nữa, tôi không có phi tự nhiên, các vị Thần khác cũng thế.

Thế nên, cái thứ kia chỉ là hàng fake thôi. Tất nhiên là thế.

-“Nhưng dù sao, nếu Ánh Sáng không có tác dụng thì, Karen-san nên lùi lại đi.” (Haine)

Và rồi, tôi bước lên phía trước.

-“Nếu như cả hai có cùng một nguyên tố, kẻ có sức mạnh lớn hơn sẽ thắng. Đó là quy luật tự nhiên rồi. Để xem nó sẽ ra sao nếu ăn thử vật chất Tối của tôi nhỉ. Hãy cho nó thử thêm nhiều hương vị hơn nữa nào.” (Haine)

Vật chất Tối, Chuyển Hóa.

Với nắm đấm bọc trong Vật chất Tối, tôi lao vào cái bóng, nhưng…..

-“Lại chuồn nữa hả!” (Haine)

Cái thứ đó không có ý định chiến đấu với tôi sao?

Kể cả khi đã lớn hơn, nó vẫn còn nhanh nhẹn. Trong khi né tránh các cuộc tấn công của tôi, cái bóng đã vượt qua, và lao ra sau tôi.

Điểm đến của nó là…

“Karen-san! Yorishiro!” (Haine)

Khốn nạn thật, nó chỉ nhắm vào các cô gái sao?

Không, không đúng.Nó nhắm vào sức mạnh của hai người ấy.

Giờ tôi mới để ý, thứ đó đã nhắm đến Karen-san liên tục ngay từ đầu.Bởi Karen-san,cô ấy là người đang thắp sáng cái hang tối tăm dưới lòng đất bằng thanh thánh kiếm của mình.

Có lẽ nó muốn Thần Lực của hai người ấy và trở nên to lớn hơn .

-"Hai người, chạy ngayyyyyy…..!” (Haine)

Tôi nhanh chóng cố đuổi theo nó, nhưng tôi không thể theo kịp.

“Kugh!”

Karen-san có gắng chặn nó bằng thanh kiếm, nhưng cô ấy không giữ lâu hơn được nữa.

Nếu cô ấy tấn công, hẳn là cô ấy biết cái gì sẽ xảy ra, thế nên phản công là vô dụng.

Còn nếu bỏ chạy với Yorishiro, cái bóng sẽ nhanh chóng đuổi kịp họ.

Bỗng nhiên….

-“… Đúng như mình nghĩ, sẽ tốt hơn nếu đi một mình-desu wa ne.” (Yorishiro)

Đó là những gì Yorishiro nói.

-“Cô ấy định làm gì?, tôi vừa nghĩ tới đó thì…..

-[Bạo Liệt Thánh Quang Phá]” (Yorishiro)

Một âm thanh sấm sét khi Thần Lực bùng nổ dữ dội.

Và nền đất dưới chân hai cô gái sụp đổ, ánh sáng lập tức tắt lịm.

“Uwaaa?!!!”

“Kyaaaaa!!!”

Hai người họ liền rơi xuống một cái vực sâu hoắm, Karen-san và tôi hét lên,nhưng chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phó mặc mình cho số phận.

Có vẻ như nơi này có một tầng thấp hơn nữa, và đó là cái vực này.

Tôi cảm thấy tất cả đang rơi cùng lúc.

Tôi có thể dùng đảo chiều trọng lực để cứu họ thoát khỏi đó, nhưng tôi không làm vậy.

-“Giờ chỉ còn hai ta thôi nhỉ. Nếu phải xuống địa ngục, ta cũng sẽ mang nhà ngươi theo!” (Haine)

Tôi đã cố tình chen vào giữa cái bóng và hai cô gái lúc họ rơi xuống, để giữ chân nó ở đây.

-“Ta là…Thần Bóng Tối…Entropy.”

-“Buồn cười thật đấy. Nhà ngươi chỉ có câu đó thôi hả?!” (Haine)

Dù họ rơi xuống vực, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hai cô gái.

Tuyệt đấy. Đó là kế hoạch của cô sao Yorishiro, cô cũng thông minh đấy.

Bây giờ thì, xử lý cái tên giả mạo này thôi nào!

__END Chapter 75__

__Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook