• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79 :Lịch sử

Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

*Chương 79 :Lịch sử

Theo những gì được viết lại trên tấm bia đá cổ, nơi mà được gọi với cái tên “Sa mạc vô danh”, đã từng là một vùng đất rất trù phú.

Những con người đầu tiên tại nơi này, họ không biết gì về các kỹ thuật hiện đại, họ không chống lại cũng như cũng không điều khiển thiên nhiên, họ sống hòa hợp với nó, sinh ra từ thiên nhiên và chết cũng về với thiên nhiên.

Nhưng có một người đã thay đổi tất cả những điều đó.

Người ta vẫn hay nói lịch sử của cả thế giới đôi khi được thay đổi chỉ bởi trí thông minh của một con người.

Khoảng thời gian đó cũng vậy, con người đó, hiểu biết hơn những kẻ khác và với vốn hiểu biết của mình, đã sang tạo ra nhiều loại kỹ thuật và cũng đã lập nên một nhà nước được lãnh đạo bởi những con người ưu tú nhất.

Xã hội, với những khuôn khổ sơ khai đầu tiên được hình thành và phát triển.

Nơi đó được gọi với cái tên “Thế giới Ngầm”.

Đất nước đầu tiên trên cái thế giới này.

Và để đoàn kết những con người sống ở đó, một biện pháp tối ưu được sử dụng.

Một vị Thần.

Tin vào một vị Thần và tôn thờ vị Thần đó. Với điều này, con người nơi này đã đoàn kết với nhau hơn, họ cùng nhau hợp tác vượt qua khó khăn, cùng nhau chia sẻ chiến thắng.

Vị Thần được tôn sùng tại nơi này chính là….. Thần Bóng Tối- Entropy.

* * *

-“Thực sự chính là mình sao?!” (Haine)

Tôi không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy cái tên của mình được khắc ghi trên phiến đá cổ xưa kia.

Vậy ra đó là sự tật. Thần Bóng Tối có tồn tại trong lịch sử loài người.

Nhưng, một kẻ bị phong ấn 1600 năm như tôi, chưa hề xuất hiện trước bất cứ ai bao giờ,làm sao họ lại biết về tôi?

Một câu hỏi mà tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình bao lâu nay?

* * *

Nhưng mà , dù là một đất nước nguyên sơ đi chăng nữa, “Thế giới Ngầm” này vẫn phát triển theo một quốc gia đúng nghĩa.

Bằng việc xẻ đá, họ xây được nhà, tạo ra một nơi an toàn để sống và ngủ; cày xới đất đai giúp họ có thể trồng trọt trên những mảnh đất nơi này; và mỗi ngày sau khi làm việc vất vả, họ lại cùng nhau đến Nhà thờ, nơi họ gửi đức tin của mình tới vị Thần mà họ luôn tôn kính và rồi mỗi ngày lại thắt chặt tình đoàn kết của nhau hơn.

Chính điều này đã làm tăng năng suất, tăng hiệu quả làm việc, tăng tỷ lệ sinh và làm cuộc sống con người ngày một tiện nghi đầy đủ hơn.

Sự giàu có bắt đầu lan rộng đến những nơi khác, và nơi này đã phát triển thành một cộng đồng khổng lồ đủ lớn để bao trùm toàn bộ 'Sa mạc vô danh'.

Trên hết, theo những gì mà tấm bia này ghi lại,một cuộc đại nhảy vọt đã diễn ra vào thời điểm của một người.

Một thần đồng của “ Thế Giới Ngầm”.

Một tồn tại kỳ diệu đã khai sáng cho con người nơi này, cô ấy ban cho họ kỹ thuật và nguyên tắc, từ đó thúc đẩy họ tiến lên, thoát khỏi đời sống của một con thú.

Cô ấy, sau này ,đã trở thành người đứng đầu của Thế Giới Ngầm, cai trị họ và dẫ dắt họ tiến lên.

Tên của cô ấy là Izanami.

Nữ hoàng đầu tiên của Thế Giớ Ngầm.

Cô ấy truyền bá rằng, chính nhờ lòng tốt bụng của Entropy mà ngài ấy đã tạo ra con người

Bóng tối là một vực thẳm không đáy, và từ đó, mọi thứ được khai sinh. Người cai trị bóng tối Entropy là người tạo ra cả thế giới, và con người là con cái của ông ta.

Entropy tạo ra ban đêm, bạn tặng cho con người giấc ngủ trong êm đềm cho con người, và xóa tan mọi mệt nhọc của họ sau một ngày lao động vất vả.

Tất cả mọi người tại Thế Giới Ngầm đều biết ơn Entropy và tôn thờ ông ta.

Họ cũng biết ơn Izanami và tôn kính cô ấy.

Thần Bóng Tối và Nữ Hoàng Khôn Ngoan.

Hai nhân tố này đã thúc đẩy Thế giới Ngầm phát triển thần kỳ, và trở thành một một đất nước không tưởng , một Utopia suốt hang ngàn năm trời,…cho tới một ngày kia.

* * *

“Nhưng rồi…”

I continued reading the monument.

Về cái kết của Thế Giớ Ngầm và của những con người nơi đây nữa.

* * *

Những kẻ xâm lược đã xuất hiện tại nơi yên bình này.

Chúng ghen tỵ với sự giàu có và phồn thịnh của Thế Giới Ngầm nên đã tìm cách xâm lược và cai trị nó.

Tất nhiên, là con ngườ ở đây đã chống trả quyết liệt.

Những người bảo vệ đất nước đã giao chiến với những kẻ xâm lược và dễ dàng quét sạch chúng, những kẻ ‘ngựa non háu đá’.

Nhưng, những kẻ man rợ không phải là những người duy nhất tấn công họ.

Các thảm họa không lường trước…..đã cùng lúc xuất hiện với những kẻ man rợ.

Tất cả đều bị hủy diệt.

Lũ châu chấu xuất hiện và ăn sách tất cả mùa màng trên đất nước.

Tiếp đến là bện dịch hạch, căn bệnh quái ác lan truyền trong nguồn nước của đất nước. Nó giết chết vô số người bao gồm cả người già và trẻ em. Những người trẻ tuổi cũng trong tình trạng sống không bằng chết vì đau đớn.

Rồi những cơn mưa lửa xuất hiện, tàn phá cảnh quan của thành phố xinh đẹp này, những ngôi nhà, vườn hoa,cả con người đều bị cháy trụi.

Và cuối cùng, những cơn bão cát kéo đến, vùi thành phố dưới một sa mạc hoang tàn.

Tất cả đều bị hủy diệt, đều bị tàn phá…..

Những tiếng kêu bi phẫn vang lên khắp nơi…..

-“Đây chính là sự trừng phạt của các vị Thần. Các ngươi, những kẻ dị giáo tôn thờ một ác thần nên giờ đã bị trừng phạt”. Chúng-những kẻ man rợ đã hét lên như vậy vào giờ phút cuối cùng của mình.

Châu chấu, bệnh dịch, mưa lửa, bão cát; tất cả những thứ đó đều do các vị Thần gây ra ư?

Đừng có đùa với ta.

Vị Thần của chúng ta không phải là người như vậy. Ngài chỉ im lặng quan sát chúng ta mà thôi. Các người cho rằng những điều này là hành động của một vị thần ư, KHÔNG HỀ!!!

Đám man rợ các ngươi, dám gọi vị Thần chúng ta tôn kính là ác thần ư.

Kẻ dám can thiệp vào cuộc sống con người, đánh bại người chiến thắng để kẻ hèn hạ dành vinh quang, đó mới là một vị thần tà ác.

Nếu thế, ta sẽ giết tất cả các ngươi, và cả bốn tên tà thần các người tôn thờ nữa!!

Vị Thần của chúng ta, Thần Bóng Tối Entropy, Ngài không hề nhúng tay vào chuyện này, Ngài mới là thiện Thần thật sự.

Nhưng nếu Ngài không tự mình trừng phạt những kẻ mọi rợ và đám Thần Linh bẩn thỉu của chúng….

Ta sẽ làm điều đó…

TA SẼ TRỞ THÀNH THẦN BÓNG TỐI ENTROPY!!!

Và quét sạch mọi tà ác trên thế giới này.

* * *

“!!!”

Đó là tất cả những gì tấm bia đã viết.

Có một số dòng ở phía cuối tấm bia, nhưng tôi không thể đọc được, chúng có vẻ như đã được khắc trong lúc tác giả đang bị hỗn lọan tâm trí.

Người tạo ra tấm bia này, có lẽ đã chứng kiến sự diệt vong cả Thế Giới Ngầm và dựng tấm bia này để chứng minh về sự tồn tại của nó.

Không lâu sau đó, mọi người đều chết hết, và Thế Giớ Ngầm biến mất khỏi lịch sử. Vậy nên rất có thể người dựng bia đã từng sống ở thời đại đó.

Đây có lẽ là lý do tại sao nó được giấu trong một tòa nhà mà sẽ sớm sụp đổ. Những kẻ xâm lược tấn công nơi này cuối cùng sẽ xóa bỏ lịch sử của kẻ bị đánh bại và phá hủy di tích. Để tránh điều đó, đây là biện pháp tuyệt vọng được thực hiện để che giấu nó khỏi con mắt của những kẻ xâm lược.

-“Vậy ra đây là sự hình thành và diệt vong của Thế giới Ngầm sao….” (Haine)

Nó lớn hơn tôi mong đợi.

Nhưng mà, ngay cả với điều này, những gì xảy ra trong vùng đất này vẫn chưa được giải thích hết.

__END Chapter 79__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook