• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Date a Live

Độ dài 1,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

* Chương 64: Date a Live

Và như thế, tôi đã đưa Yorishiro đến rất nhiều nơi mà cô ấy muốn.

Tiệm cafe, của hàng bánh kẹo, quán okonomiyaki, tiệm mỳ Ý, hải sản, pizza,....

-“......Tất cả đều là cửa hàng đồ ăn-desu wa ne.” (Yorishiro)

“Yeah.” (Haine).

Người đã giới thiệu cho tôi chuỗi cửa hàng này chính là anh bạn đồng nghiệp cũ của tôi ở nhà bếp, Frost.

Khi tôi rời khu bếp và trở thành phụ tá cho Anh hùng, cậu ấy vẫn tiếp tục ở lại đó và đang cố gắng hoàn thành hết mọi việc được giao.

Và tất cả những cửa hàng cậu ấy giới thiệu đều là cửa hàng đồ ăn. Thanh niên này có tâm hồn ăn uống lớn ra phết đấy.

Nhìn thấy những quán ăn mọc lên rất nhiều ở các khu phố, tôi hiểu được ethereal đã làm cuộc sống con người phát triển tới mức nào, chỉ mới đi một vòng dạo quanh khu này thôi mà bụng tôi đã hết cả chỗ chứa rồi.

À quên không nhắc, có một cô gái đang ở bên cạnh tôi, dạ dày của cô ấy chắc là nhỏ hơn tôi đấy, chắc chắn không thể ăn được nhiều, nhưng mà cô ấy đã ăn gấp mấy lần tôi rồi, bởi vì cô ấy - Yorishiro nói : “Em sẽ không bỏ qua bất cứ cửa hàng nào mà Haine-san đã đưa em đến đâu”.Và cuối cùng là cô ấy đã ăn mọi thứ tôi gọi ra với tốc độ của một cái máy, dù tôi đã cố gắng cản cô ấy lại nhưng mà không được, và kết quả là chúng tôi đã đi hết các cửa hàng và còn Yorishiro thì.....

-“Cô ổn đấy chứ?! Xin lỗi! Cô bị đau bụng à? Haizz....Cô không nên ép mình ăn mọi thứ như vậy chứ!” (Haine)

Bây giờ chúng tôi đang dừng chân ở một đài phun nước nhỏ trong quảng trường.

-“Không sao....! Uppu… không có vấn đề gì cả. Hôm nay là lần đầu tiên em hẹn hò với Haine-san. Guuh…Em phải tỏ ra mình là một cô gái hoàn hảo… ppu…” (Yorishiro)

Đừng có nói dối vậy chứ. Cô đang nhăn nhó mặt mày kia kìa.

Tốt nhất, chúng ta phải tìm một nơi thật tốt để nghỉ ngơi! Tôi không thể để Người Sáng Lập-sama ngồi ở một đài phun nước bẩn như thế này được!

Mặc dù vậy, chúng tôi không thể đi đâu được cả. Bây giờ, bụng của Yorishiro đã quá to rồi, nhỡ cô ấy mà ngã thì có nguy cơ sảy th...chết tôi lại nghĩ linh tinh, nhỡ cô ấy mà ngã thì chắc là sẽ có chuyện không hay xảy ra đâu.

Có nơi nào mà chúng tôi có thể nghỉ ngơi mà khỏi phải ngửi mùi thức ăn không?

-“...Ah, đúng rồi !” (Haine)

Có một nơi như vậy ở thành phố này.

***

-“....Em hiểu rồi, là thư viện hử.”

Yorishiro, người lúc này trông đã khá hơn đôi chút, lẩm bẩm điều này.

Đúng vậy. Đây là thư viện lớn nhất nằm ở phần trung tâm của thành phố Apollon. Vì đây là nơi để đọc sách, sẽ có rất nhiều chỗ cho bạn có thể nghỉ ngơi và thư giãn.

Từ thông tin mà tôi nhận được của Frost, đây là nơi duy nhất không phải là một quán ăn. "Thật tuyệt khi cậu có thể ngồi miễn phí", đó là cái lý do ngu ngốc nhất mà cậu ấy đã đưa ra khi gợi ý cho tôi nơi này, nhưng dù sao, nó đã cứu tôi vào lúc này.

-“Cô có ổn không? Hay để tôi dìu cô vào bên trong nhé?” (Haine)

-“Không, em đỡ nhiều rồi. Đúng như em nghĩ, Haine-san thật tử tế.” (Yorishiro)

Tôi cảm thấy hình như mình vừa ghi điểm trong mắt cô ấy thì phải.

-Nhưng cũng đã lâu rồi em mới đến đây. Gần đây em hơi bận rộn. ”(Yorishiro)

-“Hm? Cô thích sách lắm à?” (Haine)

“Không phải thế. Em là Người Sáng Lập Nhà thờ Ánh Sáng, nên có rất nhiều lần em phải đến đây để kiểm tra cơ sơ vật chất. ”(Yorishiro)

À, thì ra là như vậy.

-“Việc ngoại giao gần đây đã tăng lên không ngừng nghỉ, vì vậy thời gian để em đi kiểm tra và thăm viếng nơi này đã giảm mặc dù …… Anh có biết không, Haine-san? Thư viện lớn nhất ở thành phố Apollon này cũng có quy mô lớn nhất và có số lượng sách nhiều nhất trên thế giới. Đó là niềm tự hào của những người sống ở thành phố Apollon này đấy, anh biết không?” ”(Yorishiro)

-“Hoh, thật là một điều lớn lao.” (Haine)

Kiến thức chính là kho báu vô giá; nó có thể được coi là một trong những yếu tố chính tạo nên con người.

Điều đó vẫn đúng kể cả trong thời hiện đại bây giờ.

-“Nhưng đã có một kế hoạch để giảm quy mô của thư viện này.” (Yorishiro)

“Oi.” (Haine)

-“Họ nói: “Chỉ có những cuốn sách về Nhà thờ Ánh Sáng và lịch sử của nó mới có giá trị, còn lại đều vô giá trị”. Thậm chí những cuốn sách về công nghệ và năng lượng ethereal còn bị coi là tài liệu dị giáo, họ đã nói như vậy đấy.” (Yorishiro)

-““Chuyện quỷ quái gì thế? Điều đó có nghĩa là mọi thứ không có lợi cho họ đều bị coi là dị giáo à? ”(Haine)

-“Em đã ngăn họ lại và tránh để một cuộc đốt sách khổng lồ có thể xảy ra, nhưng… Nhà thờ Ánh Sáng hiện tại là như thế đấy. Chỉ có họ là chân lý, tất cả mọi người không giống như họ đều là thấp kém hơn hoặc xấu xa. ”(Yorishiro)

Cô ấy là người quan trọng nhất trong nhà thờ Ánh Sáng theo cả hai cách. Cô ấy là Người Sáng Lập và cũng là Nữ thần Ánh Sáng Inflation mà bọn họ tôn thờ.

Và cô ấy nói điều này trong khi thở dài.

-“Anh biết không, Haine-san? Ngày nay, những người lãnh đạo cấp cao của Nhà thờ đều là con ông cháu cha cả đấy.” (Yorishiro)

-“Eh? Thật sao?” (Haine)

-“Bản thân em cũng là con gái của Người Sáng Lập đời trước. Thế nên, miễn là em còn tái sinh theo cách này, em có thể dễ dàng trở thành Người Sáng Lập đời kế tiếp. Ngoài ra, Hồng Y, Đại Giáo Hoàng, và Tư lệnh quân đoàn đều cùng một gia đình cả đấy. Haine-san, chắc anh biết rồi nhỉ? Khi bước chân vào quân đoàn hiệp sỹ, luôn phải làm một bài kiểm tra chỉ số Nguyên tố, đúng không?” (Yorishiro)

-“ Yeah, đúng vậy .” (Haine)

-“Tư Lệnh Quân Đoàn hiện tại, Dobbe-san, anh có biết chỉ số Nguyên tố Ánh Sáng của anh ta là bao nhiêu không ?” (Yorishiro)

-“Eh, có lẽ nào?!” (Haine)

Là cực kỳ thấp sao....?

-“Gia tộc của anh ta, gia tộc Severphon, đã làm chức vụ đó ở Nhà thờ Ánh Sáng suốt 20 đời rồi đấy. Nói tóm lại ,những kẻ đã ngồi cao thì sẽ vĩnh viễn ngồi cao, con cháu của họ cũng thế. Mà những kẻ ngồi cao quá, hưởng thụ nhiều quá, sẽ không thể sống mà thiếu nó được.....giống như “những người đó” .” (Yorishiro)

?

-“Đó là lý do tại sao, họ sợ nhất là để chức vụ của mình rơi vào tay người khác. Bởi vì họ không thể sống ở bất cứ đâu ngoài nơi đó. Họ củng cố vị trí đó với những người có cùng huyết thống với họ, và họ từ chối trao chức vụ khi có người mới vào. Nếu ai đó đến chạm gần họ, họ sẽ làm hết sức mình để loại bỏ người đó. ”(Yorishiro)

-“Giống như đã làm với tôi sao?” (Haine)

-“Yeah, và cả với Karen-san nữa. Bởi một Anh hùng được lựa chọn bởi kỹ năng và sự thuần khiết, chứ không phải do thừa hưởng huyết thống.Thế nên điều này đã làm các lãnh đạo Nhà Thờ cảm thấy bị đe dọa, nên họ từng tìm cách loại bỏ cô ấy.” (Yorishiro)

Vậy ra, đây được gọi là suy đồi của một tổ chức huh.

Đúng là cha nào con nấy, cha càng thối rữa bao nhiêu thì con cũng như vậy bấy nhiêu, có khi còn thối rữa hơn. Giống như một dòng nước bị ứ đọng, sẽ trở nên bẩn thỉu và không còn tinh khiết nữa.

Đó là lý do tại sao sớm muộn sẽ có ai đó đứng lên chống lại điều này, sẽ có một cuộc cách mạng, và sẽ có một sự thay đổi mới trong nội bộ Nhà thờ.....

-“Sao cô không làm điều đó?” (Haine)

-“Điều gì cơ?” (Yorishiro)

-“ Một cuộc cải cách. Cô là Người Sáng Lập Nhà thờ, lại còn có trí thông minh của Nữ thần Ánh Sáng nữa, chẳng phải sẽ rất dễ dàng để quét sạch đám rác rưởi đó sao?” (Haine)

Như tôi thấy, cô ấy có vẻ rất ghét sự thối rữa của nội bộ Nhà thờ Ánh Sáng hiện tại.

Khi tôi nói thế, Yorishiro chỉ mỉm cười buồn bã.

-“Hanie-san, anh có biết một lãnh đạo giỏi cũng có thể gây hại cho một tổ chức không?” (Yorishiro)

Trông Yorishiro vẫn xinh đẹp như thường lệ, nhưng giờ trông cô ấy như một bà lão đã sống qua rất nhiều thế kỷ rồi.

-“Xin lỗi, hai người ở kia, xin lỗi....Um .”

Tôi định tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng có ai đó đang gọi chúng tôi.

-“Hai người có thể nhỏ tiếng một chút được không? Lớn tiếng sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người đấy ạ.”

-“Ah, chúng tôi xin lỗi—-?!” (Haine)

Đúng là thư viện không phải là nơi để nói chuyện riêng nhỉ.

Nhưng khi tôi vừa mới nói dở câu xin lỗi, cả người tôi đột nhiên đóng băng lại.

Bởi người vừa mới nhắc nhở chúng tôi là....

-“A chào cậu, Haine-san. Thật trùng hợp khi hai ta lại gặp nhau ở đây nhỉ, phải không?”

Đó chính là Anh hùng Ánh Sáng, Karen-san.

__END Chapter 64__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook