• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Cái Bóng

Độ dài 1,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 74: Cái Bóng

-“Ta là Thần Bóng Tối…Entropy…”

Cái bóng lặp lại câu nói vừa nãy của nó.

Nhưng, nó có ý nghĩa là gì.

Cái thứ hàng fake đó mà là Thần Bóng Tối Entropy á. Hàng thật đang lù lù trước mắt mày đây này.

-“Thần Bóng Tôi….Có phải nó vừa nói nó là Thần Bóng Tối, Entropy-sama?!” (Karen)

Karen-san, cô cũng hiểu lầm luôn rồi hả.

Mục tiêu của cuộc hành trình này… hơn nữa, mục tiêu mà chúng ta không thể tìm thấy… đã xuất hiện ngay trước mắt chúng ta.

-“Em chưa hề thấy một vị Thần tận mắt bao giờ. Nhưng chắc chắn họ không phải con người và giờ khi em nhìn cẩn thận, cái bóng đó cũng khác lũ quái vật. Không lẽ, nó thực sự là một vị Thân?!” (Karen)

Không, không hề. Suy luận của Karen-san hoàn toàn là sai lầm.

Đúng là không thể gọi nó là con người hay quái vật. Nhưng, nó không phải là Thần.

Đặc biệt là Thần Bóng Tối Entropy, càng không thể luôn.

Thần Bóng Tối thật đang lù lù ngay trước mắt cô đó Karen-san.

Và nếu tôi là Thần Bóng Tối, không đời nào cái thứ hàng fake kia là thật.

Vậy, tại sao cái thứ sản phẩm lỗi kia lại mạo danh tên tuổi của tôi vậy.

Hơn nữa, nó còn biết đến cái tên Entropy. Thực sự là một điều bí ẩn.

Tôi là một vị Thần bị phong ấn suốt 1600 năm qua va không có ai biết tới tôi cả.

“…”

Karen-san và tôi bối rối, nhưng khi tôi liếc nhìn Yorishiro, tôi có thể thấy rằng chỉ có cô ấy vẫn đang hết sức bình tĩnh.

Chúng ta làm gì tiếp bây giờ?

Phải cẩn thận, chúng tôi không được phép có những bước đi sai lầm ở đây.

Và kẻ hành động đầu tiên là….cái bóng mạo danh kia.

-“Ta là…..Thần Bóng Tối….Entropy.”

“Eh?!”

Thân hình của nó sụp đổ, không giữ được dạng con người và…..nó đang lao đi với một vận tốc khủng khiếp.

Và nơi nó đang lao tới chính là…..

Karen-san, cẩn thận!” (Haine)

“Eh?!”

Trước khi cái bóng kia đâm trúng vào người cô ấy,thánh kiếm đã chém trúng vào nó.

Tốt, cô ấy có thể tự bảo vệ mình bằng cách đó, nhưng…

-“Đúng như tôi nghĩ, nó là kẻ thù!” (Haine)

Nếu không, sao nó lại tấn công chúng ta.

Cho dù nó là một thực thể bí ẩn. Nhưng bất luận thế nào, không có cách nào ngoài chống lại nó cả.

-“[Vật chất Tối, Chuyển Hóa]!” (Haine)

Hàng nghìn, hang vạn hạt bóng tối bay ra từ cánh tay tôi biến thành một khối lớn và tạo thành một cuộn xoáy khổng lồ.

Một xoáy vật chất tối khổng lồ này, có thể hủy diệt bất cứ ngyên tố nào nó chạm phải.

Hơn nữa, nó còm có một khả năng thứ hai là kiểm soát trọng lực. Ngay cả với những thứ không mang năng lực của Thần, nó vẫn dễ dàng hủy diệt chúng mà không để lại một dấu vết.

-“Ăn đi này!!” (Haine)

Tôi ném vòng xoáy Vật chất Tối kia vào cái bóng.

Giờ thì ngươi sẽ làm gì đây? Ngay cả khi đó là dối trá, ngươi vẫn mạo nhận mình là Thần Bóng Tối. Vậy nếu ngươi là Thần Bóng Tối, cho ta xem ngươi có thể làm gì trước Vật chất Tối của ta đi.

Nhưng cái bóng không hề đối mặt với Vật chất Tối, nó thay bổi hình dạng, tở nên dài và hẹp, sau đó nhảy đi chỗ khác.

-“Đồ khốn, muốn trốn hả?!” (Haine)

Nhưng mà, công nhận là nó di chuyển nhanh hơn tôi tưởng.

Nếu nó rời khỏi phạm vi ánh sáng mà thanh thánh kiếm của Karen-san đang tạo ra, mắt người không thể theo kịp tốc độ của nó nữa.

-“Em sẽ hỗ trợ anh Haine-san! Em sẽ dung nhiều sức mạnh Ánh Sáng hơn nữa và…!” (Karen)

Karen-san đổ thêm Thần Lực vào thanh Thánh Kiếm của cô ấy.

Khi cô ấy làm vậy, Thánh Kiếm tỏa sang rực rỡ, vùng sang mở rộng ra nhiều hơn trước.

Được rồi, để xem mày sẽ trốn đi đâu hả bóng, bọn ta luôn có thể thấy ngươi đây.

-“Đừng làm thế! Karen-san!”

Một tiếng hét vang lên. Và người vừa hét lên là…

“Yorishiro?!”

Yorishiro, người luôn hành động bình tĩnh như thể cô ấy biết mọi thứ, đột nhiên kích động.

Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về họ lúc này.

Cái bóng quay lại, biến thành một đoạn dài trong khi nhảy tứ tung khắp nơi và tấn công Karen-san.

“Ei!”

Karen-san lại dùng kiếm của cô ấy và gạt phăng cái bóng đi.

Nhưng, tại sao cái bóng lại chuyển mục tiêu thành Karen-san.

-“Chỉ có thế này thôi hả?.....là một Anh hùng, ta chỉ cần gạt phăng nhà ngươi đi là xong.” (Karen)

“Karen-san!” (Haine)

-“Haine-san, anh bảo vệ Yorishiro-sama.Ở nơi nhỏ hẹp thế này, em không dung kỹ năng diện rộng được. Cho nên em sẽ tập trung sức mạnh tại một điểm và…!” (Karen)

Cô ấy năng Thánh Kiếm lên và….Bắn.

-[Thánh Quang Đạo]!!” (Karen)

Một chùm sáng giải phóng từ đầu mũi kiếm.

Nói một cách chính xác, đó là một sức mạnh thần thánh được bắn ra từ thanh thánh kiếm, và có vẻ như chính lưỡi kiếm đã kéo dài.

Chùm sáng nuốt chửng cái bóng, hứ đang di chuyển với tốc độ cực cao.

-“Yay! Em bắn trúng rồi!” (Karen)

Không hổ là Anh hùng, đánh trúng ngay phát đầu tiên luôn.

Nhưng….

-“Không được đâu! Nó không ổn môt chút nào. !” (Yorishiro)

-“Đây không phải là cuộc tấn công , nơi mà em phải đánh trúng mục tiêu, đứa trẻ đó không hề bị đánh trúng đâu. Em không thể dùng Sức mạnh của Ánh Sáng để đánh bại đứa trẻ đó được!” (Yorishiro)

Ngay lúc mà chúng tôi cảm thấy có gì đó không ổn,mọi thứ đã quá trễ.

Sau khi nhận được một cú đánh trực tiếp từ cuộc tấn công của Karen-san, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ bị thương và yếu đi, nhưng những kỳ vọng đó đã bị phản bội.

Nó hoàn toàn trái ngược.

-“Ta là…Thần Bóng Tối…Entropy..”

Cái bóng….Nó đã hấp thụ đòn tấn công của Karen-san và trở nên lớn hơn.

__END Chapter 74__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook