• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Ác Quỷ

Độ dài 988 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

*Chương 80: Ác Quỷ

Chương này lại được kể theo góc nhìn của Karen.

-“Ta là…..Thần Bóng Tối…Entropy.”

Chết tiệt, rắc rối lại đến rồi kìa.

-Geez! Sao nó lại xuất hiện ở đây cơ chứ?!” (Karen)

Lại là cái bóng quỷ quái đó.

Chúng tôi gặp nó khi chúng tôi đang đi xuống thành phố ngầm; một kẻ thù bí ẩn.

Trông nó giống như một cái bóng, nhưng lại có thể thay đổi hình dạng một cách chóng mặt và nguy hiểm khôn lường.

-“Yorishiro-sama! Lối này!” (Karen)

-“Karen-san!” (Yorishiro)

Nắm lấy tay của Yorishiro-sama, chúng tôi chạy nhanh hết mức có thể.

Cái bóng đuổi theo sát nút. Cứ như kiểu chúng tôi đã bị nó khóa mục tiêu vậy.

-“Chúng ta không hề phát ra bất cứ nguồn sáng nào kể từ lúc xuống đây, nhưng sao nó vẫn đuổi theo chúng ta. Là trùng hợp ư? Hay là…..” (Yorishiro)

-“Giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó đâu.” (Karen)

Chúng tôi tiếp tục chạy thục mạng.

Chúng tôi biết sức mạnh Ánh sáng của mình sẽ làm cái bóng trở nên to lớn hơn.

Đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể tiêu diệt được nó.

Chỉ có duy nhất một người trong nhóm chúng tôi có thể tiêu diệt được nó, là Haine-san, người mang sức mạnh Bóng tối.

Đó chính là lý do vì sao Yorishiro-sama và tôi quyết định tách khỏi Haine-san để không thành gánh nặng cho anh ấy.

Và giờ thì, cái bóng đang mò đến chỗ chúng tôi.

“…Karen-san.” (Yorishiro)

-“Chúng ta phải làm gì bây giờ?! Ta đã chạy nhanh hết sức rồi mà không thể cắt đuôi được nó! Mà khoan đã, chị vừa gọi em sao, Yorishiro-sama?!” (Karen)

Có chuyện gì trong cái giờ phút sinh tử này đây?!

-‘Hãy bỏ mặc chị và chạy đi.” (Yorishiro)

“Eh?!”

Chị vừa nói cái gì, Yorishiro-sama?!

-“Nếu cứ tiếp tục thế này, cái bóng chắc chắn sẽ tóm được chúng ta thôi.Hơn nữa, em không thể chạy hết tốc lực nếu có một gánh nặng ở bên có đúng không? Nếu em chạy một mình, tốc đọ sẽ nhanh hơn và em có thể sẽ thoát đây…?” (Yorishiro)

-“Đó không phải là điều mà một Anh hùng sẽ làm với Người Sáng Lập của mình. Mà hơn nữa, tại sao Yorishiro-sama lại quyết tâm làm mồi nhử.” (Karen)

-“Chị đã thấy có một ánh sáng nhấp nháy từ xa cách đây một lúc. Có lẽ là Haine-san đang vẫy đèn pin. ”(Yorishiro)

“?!”

Tôi không hề nhận ra điều đó.

-“ Chị không biết là anh ấy đang làm gì, ra hiệu cho chúng ta hay thu hút cái bóng, nhưng nếu nó đang đuổi theo chúng ta lúc này, chứng tỏ đứa trẻ này,….nó không hề bị ánh sang thu hút.” (Yorishiro)

-“Không thể nào!” (Karen)

-“Em phải trốn đi và gặp được Haine-san. Ánh sáng đó đến từ hướng 4 giờ, nếu cứ chạ theo hướng đó, chắc chắn em sẽ gặp được anh ấy.” (Yorishiro)

“?!”

Và rồi….!

Tôi buông tay của Yorishiro-sama và xoay người lại.

Cái bóng đang tiếp cận chúng tôi từ phía bên phải.

-“Thánh kiếm Saint-George, ta giao phó quyền năng thiêng liêng của ta cho ngươi; hãy trở thành thanh kiếm để tiêu diệt kẻ thù của ta! ”(Karen)

Ánh sáng chói lọi phát ra từ lưỡi kiếm, giống như là ánh sáng từ chút hy vọng cuối cùng của tôi.

-“Không, Karen-san, đừng làm vậy….!” (Yorishiro)

Tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói của Yorishiro-sama,

-“[Thánh Quang Trảm]!” (Karen)

Sóng ánh sáng không trúng vào cái bóng.

Nó bay qua đầu cái bóng và phóng về phía sau.

Tôi nhắm vào một nơi khác, một tòa nhà bỏ hoang gần đó, tôi cắt nó bằng ‘Thánh Quang Trảm’. Tòa nhà lập tức đổ sụp tao thành một đống đổ nát, và đúng như tính toán, đống đổ nát đó đè lên đầu của cái bóng.

-“Được rồi! Ngay giữa đầu luôn!” (Karen)

Tôi hào hứng khi cái bóng giờ đã bị chôn vùi bởi đống đổ nát.

Nếu tôi không giết được nó bằng sức mạnh của mình, thì tấn công vật lý thông thường có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Tôi không nghĩ là nó sẽ bị đánh bại ngay lúc này, nhưng có thể sẽ cho chúng tôi một chút thời gian.

-“Yorishiro-sama! Mau đến chỗ của Haine-san đi!” (Karen)

“Karen-san!” (Yorishiro)

Nghe tiếng hét của Yorishiro-sama, tôi theo phản xạ uốn cong cơ thể mình.

Ngay lúc đó, một mảng tường lớn bay vụt qua đầu tôi. Cái bóng đang xoáy cơ thể nó như một cơn lốc, hất tung mọi mảnh tường và nghiền nát chúng.

-“Ta là…..Thần Bóng Tối…Entropy.”

Và sau đó, nó quay lại hình dạng cũ của mình như chưa hề có gì tác động lên trước đó.

-“Cái thứ sức mạnh quỷ quái gì đây!” (Karen)

-“Karen-san, chạy mau. Em không làm nó bị thương với tấn công thường được đâu!” (Yorishiro)

-“Không, không đời nào!” (Karen)

Tôi trả lời ngay tắp lự.

Cái bóng đang lao về phía chúng tôi dường như đã lớn hơn một chút bằng cách hấp thụ cuộc tấn công vừa nãy, mặc dù nó không phải là một cú đánh trực tiếp.

-“Anh hùng Ánh Sáng phải bảo vệ Người Sáng lập Ánh Sáng. Mà quan trọng hơn, Yorishiro-sama, chị là bạn của em cơ mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Em sẽ đặt cược mạng sống của mình vì người bạn này!” (Karen)

Cái bóng có lẽ nghĩ rằng chúng tôi đã bị dồn vào chân tường. Nó dừng cách tiếp cận nhanh chóng và từ từ tiến lại gần một cách chậm rãi.

Tốt lắm. Vậy là tôi đã kiếm thêm được chút thời gian.

-“Và còn nữa, nên nhớ rằng! Chúng ta vẫn còn một người để tin tưởng mà, đúng không! Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ qua rắc rối của chúng ta đâu! Bởi nếu thế, anh ấy sẽ bỏ lỡ những phần thưởng tuyệt vời sau đó mất. !!” (Karen)

“Karen-san?!” (Yorishiro)

Thế nên, đừng bỏ cuộc. Anh ấy sẽ đến ngay bây giờ thôi.

[Vật Chất Tối, Chuyển Hóa]”

Anh ấy đã tới rồi.

__END Chapter 80__

__Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook