• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Tương lai

Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

*Chương 86: Tương lai

Và cuối cùng thì, mọi việc đã kết thúc, chúng tôi quyết định rời khỏi Thế Giới Ngầm.

Đến cuối cùng , tôi thấy mình như đã nhảy múa trong long bàn tay của Yorishiro vậy, nhưng cũng chẳng sao cả, nếu điều đó có thể làm cô ấy hạnh phúc, thì cũng đáng đấy.

Tiếp theo là làm thế nào để chúng ta có thể trở về từ dưới lòng đất này khi mà cầu thang đã sụp đổ với cuộc chiến chống lại cái bóng.

Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì to tát.

Bởi vì chúng tôi có thể bay nhờ việc sử dụng vật chất Tối của tôi, việc di chuyển là quá đơn giản ngay cả khi tôi phải mang theo cả Karen-san, Yorishiro và thành viên mới, Doraha.

Một lúc sau, chúng tôi hạ cánh,lúc này tôi mới thấy hối hận khi quyết định rời khỏi nơi này.

Bởi khi tôi nhìn quay lại, đó là một nơi đẹp tuyệt vời.

Dù chỉ còn là một đống đổ nát, tôi vẫn thấy nó đẹp đến lạ lùng. Một thành phố bí ẩn im lặng trong bóng tối. Không tiếng động, không âm thanh, chỉ có sự tĩnh lặng. Nó đã chết hay chỉ đang ngủ say? Thật là thần bí.

-“Đẹp quá….” (Karen)

Karen-san, cô ấy cũng có chung ý kiến với tôi.

Giờ chỉ có hai chúng tôi bên nhau, và cùng nhau ngắm nhìn Thế Giới Ngầm từ trên cao.

Yorishiro đã lấy cớ đi chăm sóc cho Doraha, nhưng có vẻ như cô ấy chỉ đang tìm cách để cho tôi và Karen-san ở bên nhau mà thôi.

Cô nàng đó, cô ấy vẫn xấu xa như mọi khi nhỉ.

Mà cũng không có gì lạ, suốt cuộc hành trình này, tôi và Karen-san chưa được ở cạnh nhau một mình lúc nào cả.

-“… Nhưng những kẻ phá hủy vùng đất này là… tổ tiên của chúng ta.” (Karen)

-“Đúng vậy…..” (Haine)

Chúng tôi cũng đã nói với Karen-san nội dung của tấm bia mà Doraha đã bỏ lại trước khi cô ấy bị "cái bóng" nuốt chửng. Cùng với sự giải thích của tôi về nó.

Những kẻ đã tấn công Thế giới Ngầm được ban cho quyền năng của Bốn vị Thần Nguyên tố. Chúng đã phá hủy nơi này, sau đó thành lập nên các vùng đất như bây giờ và các Nhà Thờ cũng xuất hiện từ đó.

-“Nói như vậy thì, ngay cả Nhà thờ Ánh Sáng cũng—” (Karen)

‘Là một trong những kẻ đã tham gia vào sự hủy diệt này’, cô ấy muốn nói điều đó. Nhưng tôi đã ngắt lời cô ấy.

-“Tôi không nghĩ vậy.” (Haine)

“Eh?”

Lý do chính là, Nữ Hoàng của Thế giới Ngầm Izanami chính là hóa thân của Nữ Thần ánh Sáng Inflation.

Cô ấy không điên đến mức tự tay mình phá hủy đất nước mà mình đã xây dựng lên.

Nhưng tôi không thể nói điều đó trước mặt Karen-san được, thế nên tôi phải cải biến đi đôi chút.

-“….Uhm, em thấy đấy, trên tấm bia của Doraha, chỉ có bốn thảm họa tự nhiên được nhắc tới.

Châu chấu, dịch hạch, mưa lửa và sa mạc hóa.

-“Chúng chỉ tượng trưng cho 4 nguyên tố cơ bản là gió , nước, lửa và đất; không có thảm họa nào liên quan đến ánh sáng cả. Vậy tức là Nha thờ Ánh Sáng không có liên quan tới việc này. ” (Haine)

-“ Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng…?” (Karen)

-“Còn một điều nữa. Khi Doraha bị mất trí và trở thành bóng, những kẻ xâm lược chắc chắn rất sợ hãi có đúng không? Đột nhiên chúng gặp phải một sự kháng cự khủng khiếp như vậy. Em có ngĩ rằng đã có những con người của Thế Giới Ngầm đã trốn thoát được trong lúc đó không?” (Haine)

“Ah…” (Karen)

-“Và những con người, may mắn sống sót đã tập hợp lại với nhau, và đó cũng là lúc….” (Haine)

-“Nhà thờ Ánh Sáng được tạo ra ư…ý anh là như vậy sao?” (Karen)

Có thể là như vậy.

Vào lúc đó, có lẽ Nữ Hoàng Izanami đã cởi bỏ cơ thể trần tục của mình và trở lại làm Nữ Thần Ánh Sáng Inflation, cô ấy đã bảo vệ những người đó và tập hợp họ lại nhờ quyền năng của mình.

Đó chính là lý do vì sao, khác với lửa, nước, gió và đất, đó là cách mà Nhà thờ Ánh Sáng được thành lập trong quá khứ.

-“….Anh, vẫn luôn phi thường như vậy, Haine-san.” (Karen)

-“Eh? Cái gì cơ?” (Haine)

-“Bởi vì anh biết đấy, không có bằng chứng nào cho thấy điều này là đúng, nhưng, anh đang nói như thể anh biết chắc chắn đó là cách nó xảy ra. Điều đó làm em tin rằng đây chính là sự thật, ”(Karen)

-“Thực sự như vậy sao?” (Haine)

-“Vâng. Nghĩ mà xem, cô bé đó… Sự hy sinh của Doraha-san bằng cách biến thành ‘bóng' không phải là vô nghĩa. Có những sinh mệnh đã được cứu nhờ điều đó. Vì vậy, Doraha-san đã cứu rất nhiều mạng sống – như là một anh hùng. ”(Karen)

-“Yeah, là như vậy đấy.” (Haine)

Ngay sau khi Doraha được giải thoát khỏi 'cái bóng' của cô ấy, tôi đã nói với Karen-san rằng đó là cái tên mà cô ấy đã được đặt bởi Yorishiro.

Thực tế là Yorishiro đã biết đến cái tên Doraha đó từ trong quá khứ, lúc cô ấy còn là Izanami.

-“Mà này, khi em nhìn Haine-san và Yorishiro-sama, em thấy hai ngườ có gì đó bí ẩn thật đấy.” (Karen)

“Eh?”

-“Hai người biết rất nhiều,nhiều đến mức không ai tưởng tượng được. Em có cảm giác hai người có một cái gì đó vô cùng kỳ bí tồn tại bên trong người vậy.” (Karen)

-“Không, cái đó chỉ là trùng hợp thôi mà.” (Haine)

Tôi nhanh chóng bác bỏ lời nói của cô ấy, nhưng giọng nói của Karen-san bỗng nhiên trầm xuống.

-“Nhìn hai người thân mật như vậy, cứ như cặp đôi mới cưới ấy. Thật đáng ghen tỵ mà.” (Karen)

“Eh?”

Trong khoảnh khắc, gương mặt của Karen-san đột ngột xuất hiện trước mặt của tôi, và rồi, tôi cảm thấy có cái gì đó mềm mại, ấm áp trên đôi môi của mình.

Karen-san đã hôn tôi.

“Đây là… phần thưởng lần này. Vì đã cứu em lúc đó.” (Karen)

“Eh?”

-“Đây là phần thưởng vì đã cứu bọn em lúc đó, em đã hứa với Yorishiro là sẽ dành cho anh một bất ngờ .” (Karen)

Khi chúng tôi tách môi nhau ra, cô ấy nói.

-“Em, em sẽ không thua đâu. Kể cả khi hai người đã có một mối liên kết sâu đậm, thì em cũng sẽ tạo ra một mối lên kết còn sâu đậm hơn thế.Em, em sẽ không chịu thua Yorishiro đâu. Haine-san hãy yêu quý cả hai người bọn em nhé, được không ?” (Karen)

-“V-Vâng!” (Haine)

Có lẽ má tôi đang đỏ tươi luôn rồi.

Karen-san thì, chắc cô ấy mới nhận ra mình vừa nói một điều vô cùng xấu hổ, nên giờ mặt cô ấy đang đỏ bừng như cà chua chín vây.

-“Em…em sẽ đi xem Yorishiro-sama và Doraha-san !!” (Karen)

Và rồi cô ấy chạy vụt đi trong lúc đang che gương mặt mình lại, chắc là cô ấy xấu hổ lắm.

… Những hành động của Karen-san cứ leo thang dần với mỗi ngày trôi qua.

-“Cứ cái đà này…chắc tháng sau là mình sẽ cưới hai người đó luôn mất..…” (Haine)

Tôi bật cười vì câu nói đùa của mình, nhưng chợt rùng mình…..

Karen-san có được gì đó từ cuộc hành trình này không?

Cuộc hành trình này là tìm kiếm manh mối về sự tồn tại của Thần Bóng Tối Entropy ở Thế Giới Ngầm.

Dù chúng tôi đã tìm ra được nơi này và cả lịch sử của nó, nhưng vẫn còn có rất nhiều bí ẩn khác với Karen-san.

Về phía tôi… tôi đã đạt được điều gì đó từ nó?

Đó là ... sự bảo hộ của các vị thần là không cần thiết trong thế giới này.

Tôi đã biết về những tội ác của chúng sau khi thức dậy , và tôi cũng biết về sự vô dụng của chúng với con người, và không những thế, còn là đám sâu bọ gây hại nữa chứ.

Khi tôi vừa trở về thế giới này, tôi đã không thực sự nghĩ nhiều về nó, nhưng bây giờ thì, tôi thực sự phải hành động..

Đã đến lúc lập kế hoạch cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa thế giới này và các vị thần rồi.

__END Chapter 86__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook