• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Hai cô gái thánh thiện

Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

* Chương 66: Hai cô gái thánh thiện

Nghe xong câu đó, tôi lập tức cạn cmn lời. Đây đúng kiểu dồn con người ta vào chân tường mà.

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?” Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ về những chuyện vừa rồi.

Một bên là Người sáng lập của một trong năm Nhà thờ trên thế giới, hơn nữa cô ấy còn là một vị Thần; bên còn lại là cô gái Anh hùng, gương mặt đại diện của Nhà thờ.

Cả hai đều đã thú nhận tình cảm của mình với tôi.

Ngay từ đầu,tôi- Kuromiya Haine này chưa từng nhận được tình yêu của một người con gái cùng độ tuổi nào kể từ khi được sinh ra.

Ngôi làng nơi tôi sinh ra không có nhều người. Hơn nữa, tôi luôn giúp đỡ cha mình với tư cách là một thợ săn nên chả có mấy khi tôi giao tiếp với người cùng độ tuổi với mình cả.

Tất nhiên, nói chuyện với con gái cùng tuổi thì...chưa bao giờ luôn.

Cũng có một lần có một cô gái nhờ tôi giúp hái thảo dược trong rừng, nên tôi đã đi cùng cô ấy như một người hộ tống. Sau khi về nhà, cô ấy đã mời tôi một bữa cơm và đến lúc tối thì đột nhiên cô ấy bảo:” Đã muộn rồi, sao cậu không ở lại đây qua đêm nhỉ?”.....Chết, xin lỗi, dường như tôi vừa tự thú nhận với mình mất rồi thì phải.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình một cách thẳng thắn như vậy.

Hơn nữa lại còn bởi hai người cùng một lúc nữa chứ.

Sự thật là tôi là một vị Thần, và linh hồn của Thần là cốt lõi của tôi. Là một vị Thần, còn lâu tôi mới gục ngã trước những cảm xúc như là tình yêu này.

Nhưng mà, thể xác của tôi vẫn là một con người.

Chừng nào tôi còn là con người, có cái mà mọi thằng đàn ông đều có, có thân thể đầy sinh lực, thì tôi không thể từ bỏ được bản năng và ham muốn của của một con người.

Tôi muốn sống, tôi không muốn chết, tôi cảm thấy đói, cảm thấy lạnh, nóng, tôi buồn ngủ, tôi muốn làm chuyện đó, tôi muốn yêu, tôi muốn được yêu, tôi muốn làm người tôi yêu hạnh phúc, tôi muốn có một nơi để sống, tôi muốn một gia đình, tôi không muốn cô đơn, tôi muốn yêu một ai đó, tình yêu, tình yêu, tình yêu!

Đó … Là những cảm xúc đến từ trái tim tôi, nhưng giờ thì nó cũng biểu hiện trong cơ thể tôi nữa.

Thế nên, đây không phải là vấn đề của Thần Bóng Tối Entropy, mà là một vấn đề cực lớn của con người có tên Kuromiya Haine.

Và ngay lúc này !!

-“Giờ thì, Haine-san.” (Karen)

-“Anh sẽ chọn ai làm bạn gái của mình?” (Yorishiro)

Hai người đẹp nhìn chằm chằm vào tôi như hai con thú dữ đang nhìn vào con mồi của chúng vậy.

Tôi có phải chọn một trong hai người họ ngay bây giờ không?

Đó là điều vô cùng khó khăn với tôi, bởi người không được chọn sẽ vô cùng đau khổ khi không có được tình yêu của đời mình.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng tôi đưa ra quyết định của mình.

“Uhm, xin lỗi. Nhưng em xin phép đưa ra câu trả lời vào lúc khác nhé, được không? ”(Haine)

Tôi quyết định cầu xin trong nước mắt.

Bây giờ tôi đang xấu hổ muốn chết vì hành động của mình, nhưng mà biểu cảm của hai người kia thì....

-“Geez, Haine-san, anh không cần phải nói điều đó với đôi mắt đáng thương đó đâu.” (Karen)

-“Có vẻ như chúng ta đã ép anh ấy một cách trả lời quá vội vàng. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Sẽ là tốt hơn nếu ta dành thời gian để anh ấy có thể đưa ra một câu trả lời phù hợp. Được không, Karen-san? ”(Yorishiro)

-“Tất nhiên, Yorishiro-sama. Hãy cạnh tranh công bằng với nhau trong thời gian đó nhé! ”(Karen)

Cô ấy nói thế trong khi bắt tay một cách thắm thiết với cả Yorrishiro.

Cả hai đều là những cô gái tốt bụng, thế nên mối quan hệ rắc rối khi nãy của họ chắc đã bình thường trở lại rồi, chắc chắn thế.

Ở một mức nào, có lẽ là...tôi đang được điều này cứu rỗi chăng?

-“Nhưng mà ,để em nói với Haine-san điều này nhé.” (Yorishiro)

-“Gì nữa đây hả trời?!” (Haine)

Đó chỉ là những gì tôi nghĩ, nhưng với Yorishiro thì, cô ấy lại vừa nghiền nát nó rồi.

Lần này lại là chuyện gì nữa đây?

-“Anh có thể cưới cả hai người bọn em mà.” (Yorishiro)

“”Eeeeeeeh?!!””

Tôi và Karen-san shock toàn tập, cạn cmn lời với cái bà này rồi.

Có thể lấy cả hai ư? Cái quỷ gì thế? Cô ấy đang đùa đó hả?

-“Nói cách khác, đây là ý của em.” (Yorishiro)

Yorishiro vui vẻ bước đến một kệ sách ở bên cạnh.

Được rồi , đây là một cái thư viện.

Yorishiro chọn một cuốn sách từ kệ sách và lấy nó ra. Tiêu đề của cuốn sách đó đã thu hút sự chú ý của Karen-san.

-“… Đó không phải là… Thánh kinh của Nhà thờ Ánh Sáng của chúng ta sao?” (Karen)

-“Thánh kinh?” (Haine)

-“Đó là một cuốn sách có những câu chuyện về Nữ thần Ánh sáng Inflation mà Nhà thờ Ánh sáng chúng ta tôn thờ, lịch sử của những ngày đầu của Nhà thờ, giới luật rằng buộc các tín đồ của Nhà thờ Ánh sáng phải tuân theo và giới luật cho những Người Sáng Lập trước đây. Đối với chúng ta, Thánh kinh của Nhà thờ Ánh Sáng là một trong những cuốn sách thiêng liêng nhất. Ở thành phố Apollon, sẽ luôn có một cuốn sách trong mỗi gia đình. ”(Karen)

-“Eh? Sao tôi không có lấy một cuốn?” (Haine)

Chắc do tôi mới bước vào nhà thờ thời gian gần đây.

Phớt lờ những gì chúng tôi đang nói, Yorishiro lật những trang của cuốn kinh thánh này.

Tôi biết điều này, nhưng cô ấy thực sự là một người luôn đi theo chính kiến của riêng mình.

-“… Karen-san, cô có thể đọc thuộc lòng giới luật của Nhà thờ không?” (Yorishiro)

“Eh?! U-Uhm…” (Karen)

Karen-san bối rối một lúc, và sau đó, cô ấy cúi đầu xuống.

-“Xin lỗi, tôi không thể!” (Karen)

-“Không sao đâu. Nhớ tất cả giới luật thánh thư của Nhà thờ Ánh sáng, không có một người nào trong những người đứng đầu hiện tại của nhà thờ có thể làm điều đó ... Nhưng mà thôi, phần quan trọng là ở đây. ”(Yorishiro)

“Eh?” “Eh?”

Chúng tôi tập trung vào phần kinh thánh mà Yorishiro chỉ vào.

Đó là một trang gồm các giới luật, và trình bày các giáo lệnh và quy tắc mà các tín đồ của Nhà thờ Ánh Sáng phải tuân thủ.

Và ở đó, trang sách được viết là....

[Người nào lấy Người Sáng Lập của Nhà thờ làm vợ sẽ được phép đa thê]

“Ooooi!!!”

Không đời nào tôi lại đồng ý với điều này cả.

-“… Này, đoạn này này, cô là người đã đưa nó vào Thánh kinh, đúng không? cô đã lạm dụng quyền lực của mình để đưa điều dơ bẩn này vào, đúng không? ”(Haine)

-“Ôi trời, Haine-san. Cho dù em có là Người Sáng Lập, không đời nào em có thể dễ dàng thay đổi giới luật của Thánh kinh vốn được coi là gốc rễ của Nhà thờ-desu wa." (Yorishiro)

-“Eh? Vậy th..…” (Haine)

Trong khi tôi đang bối rối, Yorishiro thì thầm điều này với tôi.

-(Từ lúc thành lập Nhà thờ, em đã thêm nó ngay từ lúc đầu rồi, họ đã thông qua điều này từ mấy trăm năm trước, Haine-san ạ.) (Yorishiro)

-“Thế mới đúng là cô, cái tính cách khôn ngoan đó!!” (Haine)

Cô ấy không chỉ là Người Sáng Lập, cô ấy còn là một vị Thần.

Thật là một vị Thần khó hiểu mà!!

-“… Hm? Chờ đã. Trong trường hợp đó, thay vì Yorishiro, nó giống như, Nữ thần Ánh sáng Inflation đã dự đoán một thứ như thế này sẽ xảy ra từ một thời điểm nào đó trong quá khứ…

-“”Tôi đã đoán được tất cả những gì cô sẽ..” Những từ đó, fufufu~~...., giờ em trả lại những từ đó cho anh đó, fufufu~~~-desu wa.” (Yorishiro)

-“Ooow?!” (Haine)

Cô ấy đang nói là cô ấy đã biết tôi sẽ tái sinh thành một con người sau khi được giải phong ấn từ mấy trăm năm trước rôi á? Và tất cả những điều này đều là do cô ấy chuẩn bị sẵn để được yêu và chung sống với tôi?

Tất cả là để tận hưởng con người của mình và sống với tôi đến trọn đời, trọn kiếp?

-“Vậy thì, với điều này, anh có thể yêu cả em và Karen-san cùng lúc rồi đó.” (Yorishiro)

-“Cả hai...cùng một lúc... ” (Karen)

Karen-san đang lẩm bẩm lại mấy từ đó một cách ngốc nghếch, nhưng vẫn rất dễ thương.

-“Thế nào, Karen-san? Tất nhiên, nếu cô muốn độc chiếm Haine-san, tôi sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc chiến đấu với cô một cách công bằng và bình đẳng như một người phụ nữ, tôi sẽ… ”(Yorishiro)

-“Yorishiro-sama!” (Karen)

Karen-san nắm chặt cả hai tay Yorishiro.

-“Chị là Người Sáng Lập tuyệt vời nhất!” (Karen)

Thôi xong rồi đó, giờ thì cả Karen-san cũng hùa theo cô ấy luôn.....

__END Chapter 66__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook