• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Kỳ nghỉ ở Apollon

Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 63: Kỳ nghỉ ở Apollon

Và thế là, chúng tôi quyết định ra ngoài.

Thành phố Apollon này là một trong năm thành phố có trụ sở Nhà thờ được xây dựng, cụ thể ở đây là Nhà thờ Ánh Sáng.

Tất nhiên, nó có dân số khá đông, có diện tích lớn và có cơ chế phòng thủ phù hợp; một đô thị lớn nổi bật trong cả khu vực.

Bởi sự phát triển của công nghệ năng lượng ethereal, mức sống của người dân đã tăng lên, đơn giản như bạn có thể thấy rất nhiều ô tô chạy trên đường đều đang sử dụng năng lượng ethereal làm nhiên liệu.

Các tòa nhà cũng trở nên lớn hơn và số lượng người dân quy tụ ở đây cũng ngày một đông hơn.

-“Tôi thực sự đã quen với cảnh tượng này.” (Haine)

Lần đầu tiên, tôi đến thành phố từ làng của mình, mọi thứ đối với tôi như thể những điều kỳ bí trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng, và tôi nhớ lúc đó mình không khác gì một con gà ngu ngốc, đầu cứ quay đi quay lại liên tục và chỉ trỏ đủ thứ trên đời.

Giờ thì tôi đã là một người thành phố rồi hử.

-“Haine-san, các đường phố trong thành phố đang bị tắc nghẽn, vì vậy để không va vào người khác, tốt nhất là chúng ta nên nắm tay khi đi bộ-desu wa.” (Yorishiro)

-“Cái gì?! Nhưng những người khác có làm thế đâu!” (Haine)

-“Bởi vì họ đã sống ở thành phố này lâu rồi, họ đã quen với những tình huống như thế này. Còn với một người mới biết về thành phố như anh, tốt nhất ta nên nắm tay nhau, không là đôi ta dễ lìa xa nhau lắm đó, phải không, anh yêu? Giờ thì nắm tay em đi nào.” (Yorishiro)

-“Ồ, ra là thế hả, tôi hiểu rồi, ra là vậy... !” (Haine)

Tôi đưa tay mình ra nắm lấy tay cô ấy.

-“À, còn một điều nữa,.... Đó chỉ là nói dối thôi, anh dễ gạt thật đấy. Ufufufu."(Yorishiro)

Whattttttttttttt.....?

-“Chết tiệt!” (Haine)

Cô ấy lại lừa được tôi rồi.

Có vẻ như Người Sáng Lập-sama đây rất thích trêu chọc người khác thì phải.

Mà nhân tiện, bây giờ Yorishiro đang mặc một bộ trang phục bình thường. Đó là một bộ trang phục khá đơn giản, không màu mè, rất thích hợp để đi chơi dạo phố. Ngay cả nhìn từ xa, khi thấy cô ấy trong trang phục này ,ta cũng có thể thấy cô ấy là một cô gái rất đẹp và được giáo dục tốt.

Mà cũng chẳng có ai biết được, Người Sáng lập của Nhà thờ Ánh Sáng, người có quyền lực mạnh nhất, người cai trị thành phố này, lại đang thong dong dạo phố trong một bộ trang phục bình thường như vậy chứ.

-“Cô thường mặc một tấm màn che mặt ở nơi công cộng để che giấu khuôn mặt của mình. Không có gì ngạc nhiên khi những người dân bình thường không thể biết được được khuôn mặt của cô, ngay cả bây giờ khi cô đang lù lù trước mặt họ đó . ”(Haine)

Ngay cả khi tôi nói vậy, thì đó không phải là một điều liên quan tới một vị Thần, nhưng đó là điều có liên quan tới Người Sáng Lập đây, Yorishiro-sama.

-“Yeah, đúng là em luôn giấu đi khuôn mặt của mình khi gặp gỡ công chúng bởi em biết một ngày như thế này sẽ đến. Em đã đợi ngày này rất lâu rồi .Đây là khoảng thời gian dành riêng cho hai ta, nếu như mà cứ có vệ sĩ với đám người hâm mộ bao xung quanh những lúc thế này, em thấy khó chịu lắm.” (Yorishiro)

Thật á. Cô ấy đã mong chờ một ngày được ở riêng với tôi trong bao nhiêu lâu rồi?

Nhân tiện, khi chúng tôi đang đi trên phố với, với Yorishiro cứ bám chặt lấy cánh tay tôi như vậy, tôi cảm thấy rất nhiều người qua đường đang nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp.

Yorishiro, cô ấy vẫn hoàn toàn dễ thương như thường lệ.

Karen-san, Mirack và Celestis; những cô gái mà tôi đã gặp cho đến tận bây giờ đều có nét riêng của họ và rất xinh đẹp, nhưng Yorishiro, cô ấy lại đẹp ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Cô ấy thực sự là một vẻ đẹp được tạo bởi các vị Thần, mà không, cô ấy chính xác là một vị Thần rồi mà.

-“Được rồi, vậy thưa công chúa của tôi, nàng muốn đi đâu nào?” (Haine)

Bởi tôi đã hứa sẽ nghe lời cô ấy trong ngày hôm nay, thế nên tôi phải hoàn thành lời hứa của mình.

Tôi nghĩ chiều chuộng cô ấy một chút cũng không ảnh hưởng gì hết đâu nhỉ.

-“Em sẽ để điều này cho Haine-san -desu wa.” (Yorishiro)

“Oi.” (Haine)

Cô là người lôi tôi ra ngoài mà trong khi cô không biết là sẽ đưa tôi đi đâu á ?

-“Ara, trong những lúc như thế này, một chàng trai như anh không phải là người chủ động dẫn một cô gái như em đi chơi sao?” (Yorishiro)

Đôi mắt của Yorishiro, người vừa nói mấy câu vừa rồi, hình như tôi thấy nó đang sáng lấp lánh lên thì phải.

Vậy ra, cô ấy nói thế là muốn xem vẻ mặt bối rối của tôi hử.

Xin lỗi nhé, tôi đây không phải là thằng mù đường như đại ca Zoro đâu nha.

-“Hiểu rồi! Vậy ta sẽ hộ tống nàng tới bất cứ nơi nào nàng muốn!” (Haine)

“Eh?!” (Yorishiro)

Nghe những lời đó xong, cánh tay đang bị ôm bởi Yorishiro của tôi đột nhiên bị ghì chặt lấy, trông cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên và bối rối.

Giờ thì ai mới là người phải bối rối nào?

-“Quá ngây thơ, Nữ thần-sama. Những điều cô nói khi nãy, tôi đã dự đoán trước rồi.Tôi biết thừa là cô sẽ lôi tôi ra ngoài ngày hôm nay, thế nên hôm qua tôi đã nghiên cứu đủ hết các địa điểm ở thành phố Apollon này rồi!” (Haine)

Quá tuyệt vời.

Kế hoạch này của tôi không có lấy một thiếu sót và không có lấy một khe hở nào để phản kháng, giờ những gì tôi cần làm là quay lại và cười vào khuôn mặt đang xấu hổ của Yorishiro thôi.

Khi tôi quay sang một bên để nhìn vào biểu hiện xấu hổ của cô ấy thì… eh?

Những gì tôi thấy là một biểu hiện trái ngược với những gì tôi mong đợi. Đôi mắt cô ướt đẫm và lấp lánh, và khuôn mặt cô tràn đầy niềm vui.

-“Tất cả những điều này,.....là vì em sao?” (Yorishiro)

Tôi không biết liệu cô ấy đang hỏi tôi hay nói chuyện với chính mình, và rồi sau đó thì.....

-“ Haine-san, EM YÊU ANH!!!” (Yorishiro)

“Ooou?!” (Haine)

Cánh tay đang bị ôm của tôi giờ còn đang bị siết chặt hơn trước rất nhiều.

-“Đúng như em ghĩ, hãy kết hôn với em đi, ngay bây giờ luôn! Đúng rồi! Em đã quyết định điểm đến ngày hôm nay! Nhà thờ! Chúng ta sẽ làm lễ thành hôn ở đó và rồi sau đó thì.…!” (Yorishiro)

-“Bỏ mịa! Sao kế hoạch lại phản tác dụng vậy trời ?!” (Haine)

Tôi nghĩ mình sẽ khiến cô ấy xấu hổ vì điều đó, ai dè cô ấy lại vô cùng thích thú chứ.

Mà một điều nữa, đó chẳng phải là Nhà thờ nơi chúng tôi đang sống sao?!

Vì cả hai chúng tôi đều nhận được câu trả lời mà chúng tôi không mong đợi, liệu điều này có được coi là một trận hòa không?

Hiệp một đã kết thúc, còn ngày nghỉ của chúng tôi thì chỉ vừa mới bắt đầu.

__END Chapter 63__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook