• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Đại chiến trên biển

Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 54: Đại Chiến trên biển

-“Có lẽ nào...Haine-san, kế hoạch của ngươi là để cho các Anh hùng đánh bại con Hydra Serpent?” (Coacervate)

-“Nó là một tương lai đã định sẵn rồi.” (Haine)

Tôi thực sự đã do dự trước khi thực hiện bước đầu tiên.

Trước khi thực hiện bước đầu tiên trong việc tạo ra gã khổng lồ đen đó.Tôi đã từng nghĩ rằng.

Trong thời đại hiện tại, quái vật là biểu tượng của sự kiêu ngạo của các vị Thần, và trên hết, chúng còn là biểu tượng cho sự lừa dối của họ.

Chúng là các sinh vật được tạo ra bởi các vị Thần, những kẻ sắp bị lãng quên bởi sự phát triển của nền văn minh chỉ nhằm một mục đích, khẳng định sự tồn tại của các vị Thần. Đó chính là quái vật.

Cho dù đó là để bảo vệ Karen-san và những người khác khỏi những kế hoạch xấu xa của Coacervate, kể cả khi tôi buộc mình phải dùng đôi tay này để tạo quái vật, tôi cũng sẽ không làm như chúng để rồi kết thúc trong hối tiếc.

Tôi sẽ không làm cho những nỗ lực của họ, những cô gái chiến đấu bằng cách tin tưởng vào mục tiêu và sức mạnh của mình thành sự vô nghĩa.

Karen-san và những anh hùng khác.

Có thể tôi sẽ giống như Coacervate, kẻ đã cười vào sự nỗ lực của con người.

Đã cũng có những lúc tôi ngĩ rằng những gì các vị Thần đã làm là không thể tha thứ, và có những lúc tôi tức giận. Nhưng kể cả khi tôi như vậy, người mang đến cho tôi hy vọng về tương lai chính là những cô gái ấy.

Katack Mirack, Re Celestis, và Kourin Karen.

Những cô gái đó là những Anh hùng.

Cho dù tôi biết các Anh hùng chỉ là thứ công cụ mà các vị Thần sử dụng để thu thập đức tin.

Nhưng những cô gái đó không bị điều khiển bởi điều này. Họ tiếp tục làm những anh hùng để có thể hoàn thành mục tiêu của mình.

Điều đó không liên quan gì đến ý muốn của các vị Thần, điều đó cũng chẳng liên quan gì tới ý muốn của của các Nhà thờ.

Vì hạnh phúc của mọi người, vì mục tiêu của bản thân, miễn là có ý chí trở thành anh hùng, các cô gái đó vẫn luôn vững bước trên con đường mà mỗi người họ đã lựa chọn. Họ không hề nghi ngờ cái tước vị mình đang mang, Anh hùng.

Sự thật đó đã lay động trái tim tôi. "Tôi muốn giúp họ", là điều mà trái tim tôi mong ước.

Tôi chỉ đơn giản là dõi theo những cảm xúc đó của họ.

Nhờ đó, tôi tin tưởng rằng những gì tôi đã và đang làm đây là đúng đắn.

-“Đó là lý do tại sao, hãy cố gắng hết sức nhé, ba Anh hùng của tôi !!” (Haine)

Nhưng thật không may, một mình Khổng Lồ Bóng Tối của tôi thì không đủ sức mạnh, nó không thể đánh bại Hydra Serpent.

Nó chỉ có đủ sức để giúp họ.

Đó là lý do tại sao, các cô sẽ là những người phải đánh bại con rồng đó.

-“Họ sẽ đánh bại được con quái vật đó. Họ là vai chính của buổi biểu diễn hôm nay, họ là trung tâm của nó, và những người kết nối thế giới này lại cũng chính là họ, các Anh hùng!” (Haine)

-Đồ khốn....” (Coacervate)

Coacervate, người ở bên cạnh tôi đang nguyền rủa trong tức giận.Việc này đã nằm quá tầm kiểm soát của hắn, kế hoạch của hắn sắp phá sản. Hắn có lẽ sắp dùng một kế hoạch khác để đảo ngược tình thế , nhưng....

-“Đừng có mà động đậy.” (Haine)

Các cử động của hắn cứng đơ lại ngay lập tức.

-“Ngươi cứ thử động đậy một chút xem. Ta sẽ xẻ đôi người ngươi ra với cánh tay mang Vật chất Tối này đấy.” (Haine)

“H-Haine-san…” (Coacervate)

-“Ngươi nghĩ mình đã dắt mũi ta sao, xin lỗi nhé, có vẻ như người bị dắt mũi là ngươi mới đúng.Giờ thì đứng im đó, ngươi đang kẹt ở đây với ta đó.” (Haine)

Đó là lý do tại sao, những người sẽ là mấu chốt quyết định để phá vỡ bế tắc này ... sẽ không phải là những người ở đây, mà là những người đang ở trong trận chiến đang xảy ra ở một nơi khác.

Các cô gái ấy sẽ là người quyết định kẻ chiến thắng trong trò chơi may rủi này của tôi, đánh bại Hydra Serpent hoặc là tất cả sẽ chết.

Nó sẽ rất khó khăn cho họ, đó là lý do tại sao tôi lại tạo ra gã khổng lồ đó, để giúp đỡ họ.

Nó sẽ giúp đỡ họ đi đến chiến thắng cuối cùng.

Con người sẽ chiến thắng trong trò chơi này.

*   *   *

Và như vậy, trong trận chiến quyết định…

Bằng cách sử dụng các giác quan của Khổng Lồ Bóng Tối, tôi đã có thể hiểu được tình hình hiện tại.

Con Hydra Serpent đang điên cuồng vật lộn với kẻ thù của nó, Khổng Lồ Bóng Tối. Trong khi đó, các anh hùng đang tập trung tấn công.

-“[Bạo Thủy]” (Celestis)

Từ bộ Thánh Y của Celestis, một viên đạn nước với áp suất cực cao được bắn ra.Phát bắn dễ dàng trúng vào người con thủy quái, nhưng cũng chỉ đủ để thổi bay vài cái vảy ngoài của nó, hiệu quả của phát bắn vừa rồi không cao lắm.

-“Ah, nghiêm túc đó à, mục tiêu lớn đến nỗi tôi nhắm mắt cũng bắn trúng được, nhưng nó lớn quá, sát thương chẳng được bao nhiêu.Chúng ta cần hỏa lực mạnh hơn nữa, kiểu như Nguyên tố Ánh Sáng của cậu, Karen-chan!!” (Celestis)

-“ Celestis! Xin hãy cung cấp hỗ trợ. Có điều này tôi muốn thử!” (Mirack)

-“Hả? Cô đang cố làm gì vậy? Cô không nhận được Thánh Hộ của tôi nếu làm vậy, thế nên cô sẽ không thể chiến đấu lúc đó. Nếu con quái vật tấn công thì.... !” (Celestis)

-“Làm ơn đi, Celestis-san!” (Karen)

Karen-san cũng tham gia.

-“Tôi và Mirack-chan sẽ thử điều này!” (Karen)

-“Lên thôi nào, Karen! Chúng ta đã được đào tạo như điên kể từ cuộc chiến tại núi Radona! Nó chắc chắn sẽ mượt mà hơn lần trước! Nó cũng đã tăng sức mạnh rất nhiều rồi! ”(Mirack)

-“Đúng vậy, hãy làm thôi! Đây chính là sức mạnh mới của chúng ta!” (Karen)

Karen-san và Mirack, họ nắm lấy tay của nhau. Rôi họ hướng sự liên kết của mình về phía những cái đầu của con Hydra Serpent.

Như thể họ đang nhắm mục tiêu bằng một cây cung vậy.

Từ nơi bàn tay của họ đang kết nối, sức mạnh thần thánh của cả hai đang hòa trộn.

-“Sức mạnh thần thánh của Ánh Sáng và…” (Karen)

-“Sức mạnh thần thánh của Lửa! Hợp nhất cả hai!” (Mirack)

-“[Hợp nhất nguyên tố, Lửa-Ánh Sáng, Sấm Sét]!””

Tia sét đánh tạo ra từ sức mạnh của hai người họ và phóng thẳng lên trời, rồi một ánh chớp lóe lên và con Hydra Serpent bị một tia sét khổng lồ đánh trúng.

“Gyoooooooo!!!”

Con quái vật thét lên trong đau đớn.

Nguyên tố “Sét” được tạo ra khi hòa trộn hai nguyên tố Lửa và Ánh Sáng, nó đã gây một lượng sát thương khá lớn lên con Hydra Serpent.

Bởi vì cơ thể của nó vốn đã ẩm ướt do nước. Mà sét có thể lan truyền trong nước được.

-‘Thành công rồi, nó đã có tác dụng! Đúng như mình nghĩ mà, nó có tác dụng mà , Mirack-chan!” (Karen)

-“Yeah, giống hệt lúc chúng ta chiến đấu với con Hỏa Ngưu Phalaris. Nó xuyên qua da và tấn công trực tiếp bên trong cơ thể! Đây chính là sức mạnh của nguyên tố mới, “Sấm Sét”. Karen! Làm lại lần nữa nào!” (Mirack)

-“[Hợp nhất nguyên tố, Lửa-Ánh Sáng, Sấm Sét]!””

Tia sét đánh trúng cả tám cái đầu của con Hydra Serpent

Và rồi, mỗi lần điều đó xảy ra, tiếng thét của con quái vật đã chứng minh rằng hiệu quả của nó đã được nâng lên.

*   *   *

-“Không thể nào! Hợp nhất nguyên tố ư?!”

Coacervate kẻ đang theo dõi cuộc chiến với tôi, hắn đang căng mắt ra mà không thể tin được những gì hắn vừa chứng kiến từ Karen-san và Mirack.

-“Ta không biết về thứ sức mạnh đó !! Làm sao nó lại gây ra thiệt hại lớn như vậy cho Hydra Serpent của ta chứ ?! ”(Coacervate)

“Ngươi không quan sát trận chiến giữa chúng ta với con Hỏa Ngưu Phalaris ở núi Radona à? Mặc dù ngươi biết về ta , sao ngươi lại không biết về khả năng của hai người đó? ”(Haine)

-“Ta chỉ nghe về nó từ Mantle thôi! Con bitch chết tiệt đó!!!!” (Coacervate)

Cái gì? Hắn nói mình là kẻ giám sát nhưng lại để việc giám sát cho người khác hử.

Nhưng cũng nhờ đó mà hắn không biết gì về nguyên tố “Sét’ cả, giờ thì hắn chả còn phương án gì để đói phó cả.

Tuyệt vời, giờ thì cuộc vui mới thực sự bắt đầu.

__END Chapter 54__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook