• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Niềm tự hào của một thần tượng

Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 41: Niềm tự hào của một thần tượng

-“Hả? Cô vừa nói cái gì cơ?” (Celestis)

Celestis cau mày nhăn trán trước cái yêu cầu “đơn giản” của Karen-san.

-“Hoạt động của cô đang làm ảnh hưởng xấu đến thành phố của chúng tôi. Tôi muốn nó phải dừng lại ngay lập tức.” (Karen)

Karen-san nói lại với một giọng lạnh băng và khuôn mặt vô cảm

Mặt khác, , Celestis phản ứng rất gay gắt.

-“ Thế nên tôi mới hỏi lại đó, cô đang nói cái b**p gì thế ?! Các bài hát của tôi có ảnh hưởng xấu á ? Não cô có vấn đề rồi à, đó là điều không thể! Kể cả khi trông tôi thế này, tôi vẫn là một anh hùng ! Tôi sẽ không hát trừ khi nó làm fan của tôi hạnh phúc.” (Celestis)

“Không ,không, cô thấy đấy...” (Karen)

Có vẻ như điều này làm Celestis nổi giận. Cô ấy dường như quan tâm đến các hoạt động thần tượng của mình, nhưng hiện giờ nó đang làm cho cuộc nói chuyện này rơi bế tắc.

Tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc can thiệp. Có lẽ, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn lời nói của Karen-san.

Về việc sự nổi tiếng của Celestis đã bùng nổ cực mạnh, lan đến cả các thành phố khác như Apollon và Muspelheim.Một lượng lớn tín đồ là fan của cô ấy và không ít người trong số họ đã quay sang làm tín đồ của Nhà thờ Nước.

Điều này đang vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngầm giữa các Nhà Thờ.

-“À, Tôi hiểu rồi. Ra là như vậy hả.” (Celestis)

Có vẻ như cô ấy đã hiểu ra vấn đề sau một loạt những lời giải thích vừa rồi.

-“Tức là, các cô cho rằng sự nổi tiếng của tôi làm mất đi tín đồ của Nhà thờ các cô, nên các cô tới đây để yêu cầu tôi ngừng lại hở. Có đúng không?” (Celestis)

-‘‘ Không phải thế.” (Karen)

Karen-san kiên quyết trả lời.

-“Tôi không quan tâm đến hoạt động thần tượng của cô. Nhưng vấn đề là nó ảnh hưởng đến tín đồ của chúng tôi. Nó làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Thế nên, tôi nghĩ chúng ta cần phải giải quyết việc này.Vì vây, cô chỉ có hai phương án để lựa chọn thôi Celestis.” (Karen)

-“Dừng làm thần tượng, hoặc dừng làm Anh hùng. Tôi hiểu rồi, vậy theo ý cô là tôi phải chọn “dùng làm thần tượng” hử.” (Celestis)

Celestis nói điều này như để tránh sức ép từ Karen-san.

Ở một phía khác, Mirack cũng thả lỏng vai, và cũng bắt đầu chỉ trích kịch liệt.

-“ Tôi cũng nghĩ thế. Đó là lý do tôi ở đây. Đầu tiên, Celestis, cô là một Anh hùng nhưng cô lại có một sở thích kỳ lạ là làm một thần tượng.Cố có biết xấu hổ không thế. Nếu cô là một Anh hùng, cô nên cống hiến sức mình cho công việc anh hùng. Còn nếu cô muốn hoạt động như một thần tượng, cô nên nhường cái vị trí Anh hùng đó cho người khác đi. Cô không thể ôm cả hai việc như vậy được.” (Mirack)

Anh hùng Lửa và Anh hùng Ánh Sáng; cả hai đều đã nêu ý kiến phản đối, có lẽ Celestis sẽ không bỏ qua chuyện này được.

Đó là mục tiêu của cả hai người họ, nhưng còn hiệu quả của nó thì.....

-“....Các cô bị ngốc đấy hả? Đó thực sự là một suy nghĩ nông cạn hết mức.” (Celestis)

Chẳng có hiệu quả gì hết.

-“Thế, để tôi hỏi câu này nhé. Công việc của một Anh hùng là gì?” (Celestis)

-“Thì là... bảo vệ mọi người khỏi lũ quái vật....” (Karen)

-“Đúng, như chưa đủ.” (Celestis)

Celestis cười đầy ẩn ý.

-“Các Anh hùng..chiến đấu với quái vật như là đại diện của Nhà thờ. Và rôi, với điều đó, họ phô diễn sức mạnh mà Nhà thờ trao cho họ. Các anh hùng là gương mặt của Nhà thờ, những người làm mục tiêu cho người khác.Nhưng, các anh hùng hiện tại đều là những cô gái tuổi teen chỉ khoảng 15 tuổi, đúng không?’’ (Celestis)

Eh, thật à?

Các Anh hùng Ánh Sáng, Lửa, Nước ở đây đều là những cô gái, thế nên, ý cô ấy là, nếu họ chọn ai đó làm gương mặt đại diện cho Nhà thờ, họ sẽ chọn một cô gái dễ thương hơn là một người đàn ông.

-“Cô thấy đấy, công việc của tôi là làm gương mặt đại diện cho Nhà thờ, tôi đã làm tốt hết sức có thể. Đó là những gì một thần tượng làm.Đương nhiên, các fan của tôi cũng đồng ý về điều đó, và điều đó làm độ nổi tiếng của tôi tăng lên.Việc độ nổi tiếng của tôi vượt khỏi phạm vi Vùng đất Nước có nghĩa là nỗ lực của tôi đã có kết quả, vậy thôi.” (Celestis)

-“Nhưng,còn Nhà thờ của chúng tôi---!” (Karen)

-“ Nếu thế có nghĩa là các cô không hề cố gắng hết sức. Các cô chỉ cố gắng đánh bại quái vật mà không để ý gì tới việc là một mặt đại diện cho Nhà thờ. Các cô cũng không hề có kế hoạch hay mục tiêu gì cụ thể hết, đó chính là lý do các cô bị bỏ lại phía sau đấy, đó là tất cả những gì tôi muốn nói.” (Celestis)

Karen-san và Mirack đều im lặng trước những lời đó. (Đã bảo rồi, con này siêu nguy hiểm mà.)

Bởi vì những gì Celestis nói đều đúng cả.

-“ Celestis-san... cô thực sự ngốc .Nhưng tôi thừa nhận những gì cô nói là đúng.” Haine)

-“Có chuyện gì với anh chàng này vậy, thật thô lỗ khi xen vào câu chuyện của người khác đấy. Và hơn nữa, cậu là ai vậy?” (Celestis)

Tôi vẫn luôn theo dõi việc này một cách bình thường, nhưng có vẻ Celestis thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tôi.

Sau khi giới thiệu một chút, tôi nói.

-“Vậy là, Celestis-san sẽ không dừng các hoạt động thần tượng của mình và cũng không quan tâm tới vấn đề của các Nhà thờ khác, phải không?” (Haine)

-“Dĩ nhiên rồi, Sao tôi lại phải nỗ lực một mình trong khi còn phải gánh thêm vài quả “tạ” kia nữa chứ” (Celestis)

Tôi hiểu rồi.

-“Vậy thì không thể tránh được. Chúng ta về.” (Haine)

__END Chapter 41__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook