• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Đại Hải Long

Độ dài 1,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 48: Đại Hải Long

-“Ngươi...vừa nói gì?!” (Haine)

Tôi nói ngắt quãng từng từ một.

-“Tấn công buổi biểu diễn ư?!” (Haine)

-“Ta nghĩ đó là một lựa chọn phù hợp đấy. ” (Coacervate)

-“Đừng có đùa với ta!Đó là nơi tập trung rất nhiều người.Có hàng trăm, hàng nghìn con người đang ở đó, ngươi biết không? Nếu ngươi cho con quái vật này tấn công vào đó, sẽ có rất nhiều người phải chết—!” (Haine)

-“Nếu là điều đó, ngươi không cần lo.Chúng ta có các Anh hùng ở đó rồi mà?”

-“Ý ngươi là... !!” (Haine )

-“Đúng thế, kế hoạch thật sự của ta chính là.....để cho Celestis-san đánh bại con quái vật này, có lẽ vậy?” (Coacervate)

Hắn vừa nói cái gì, đánh bại nó ư?

Hắn vừa nói kế hoạch của hắn chính là cho con quái vật này tấn công buổi biểu diễn chỉ để cho nó bị tiêu diệt thôi ư?

-“Giữa lúc các cô gái đang ca hát và nhảy múa, các khán giả đang tận hưởng hết mình chương trình, ta sẽ cho cả ngàn người cùng được chứng kiến nhiệm vụ thực sự của một Anh hùng, chinh phục quái vật. Và điều đó sẽ thúc đẩy sự phấn khích đến mức tối đa! Không tuyệt vời sao? Và các tín đồ của ta sẽ xuất hiện như sông như biển! Điều đó có ý nghĩa lắm chứ.Đó là những gì ta muốn.” (Coacervate)

-“Không đời nào ta để ngươi làm thế.Ngươi đang nói tất cả điều ngu ngốc này chỉ để gia tăng sự nổi tiếng của cô ấy thôi ư?” (Haine)

-“Tất nhiên, mọi người sẽ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi một con quái vật xuất hiện vào giữa buổi diễn mà thôi. Khán giả,tín đồ Nhà thờ, thậm chí cả Celestis-san , tất cả sẽ nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Không có gì hoàn hảo hơn được nữa.” (Coacervate)

Tên Thần Nước này! Hắn nói như thể đó là một điều hiển nhiên vậy.

Có lẽ nào....mọi cuộc chinh phạt quái vật trước đây đều là do hắn ta sắp đặt.

Để quái vật bị Anh hùng tiêu diệt.Bằng cách diễn cái trò hề này suốt bao nhiêu năm qua, hắn đã tăng sức mạnh cho Nhà thờ Nước bằng cái cách này sao?

-“ Theo ta, tại sao những vị Thần khác không làm tương tự như vậy nhỉ? Ngươi nghĩ sao, Haine-san?” (Coacervate)

Hắn đang nói như thể đây là cách thức hoàn hảo nhất.

-“Đó chính là mục tiêu của chúng ta khi tạo ra quái vật đấy,ngươi có nghĩ vậy không? Thay vì tạo ra quái vật tràn lan như điên dại rồi để mặc cho chúng ‘tự biên tự diễn’, sẽ tốt hơn nếu nhào nặn chúng theo cách tốt nhất để có được kết quả tốt nhất , tầm 10 hay 20 lần, hay hơn nữa, không phải vậy sẽ tốt hơn ư? Ta đơn giản chỉ là nỗ lực hết mình mà thôi, tất cả vì hạnh phúc chung thôi mà.” ?” (Coacervate)

-“Thế nào là hạnh phúc?!” (Haine)

Tôi gằn giọng của mình, còn tên quái vật kia, hắn vẫn tiếp tục cái bài diễn thuyết của mình.

-“Chẳng lẽ Celestis-san sẽ không thấy hạnh phúc sao? Khi cô ta đánh bại Hydra Serpent ngày mai, cô ta sẽ ngày càng có nhiều fan hơn. Chẳng lẽ trở nên nổi tiếng không làm cô ta thấy hạnh phúc sao?” (Coacervate)

-“Đồ khốn!!” (Haine)

“Nhưng, sẽ chẳng có vấn đề từ điều này cả.Đó là những gì ta đã suy tính.” (Coacervate)

Nói xong, Coacervate nhún đoi vai của hắn.

Hắn thực sự rất giỏi làm người khác thấy khó chịu đấy.

-“ Ngươi chẳng có ý tưởng gì về việc này phải không, Haine-san? Cả ngươi và hai cô anh hùng kia....” (Coacervate)

-“Cái gì?” (Haine)

-“ Những gì ta dự kiến, chỉ là dành cho Celestis-san mà thôi, còn những thứ còn lại chỉ là vật cản đường mà thôi” (Coacervate)

Tôi hiểu rồi.

Tôi không biết số phận lại trớ trêu đến vậy, Nhưng Karen-san và Mirack là khách mời danh dự của ngày mai.

Nếu con Hydra Serpent tấn công buổi biểu diễn ngày mai như những gì mà Coacervate đã nói, chuyện gì sẽ xảy ra?

Không chỉ Celestis mà cả hai người bọn họ cũng sẽ tham chiến.

Với bản tính của mình, niềm kiêu hãnh của Karen-san sẽ khiến cô ấy chiến đấu để bảo vệ mọi người, cho dù đó là lãnh thổ của Nhà thờ khác.Không nghi ngờ gì điều này cả.

Tất nhiên, tôi cũng sẽ tham gia cuộc chiến. Với sức mạnh bóng tối , tôi có thể giúp họ chiến thắng dễ dàng.

-“Trong trường hợp đó—!!” (Haine)

Nếu con Hydra Serpent bị đánh bại ,thì người được vinh danh không chỉ có mình Celestis

Karen-san và Mirack, tất nhiên là sẽ có họ.

Đây là kế hoạch hắn dành riêng cho việc nâng cao danh tiếng của Celestis, thế nên nếu có ai can dự vào, hắn nhất định sẽ không để yên.

-“Ta hiểu rồi. Thật là một con quái vật to lớn, phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra nó. Thế nên, ngươi muốn công sức của mình phải được đền đáp thỏa đáng.” (Haine)

-“Ta sẽ coi nó như lời khen của ngươi.” (Coacervate)

-“Vậy , ngươi định làm gì? Trước khi tấn công vào buổi biểu diễn đó.....Tức là , ngươi sẽ làm gì Karen-san và Mirack, khiến họ rời đi ư?” (Haine)

-“Ngươi nhạt thật đấy.Nếu làm như thế , buổi biểu diễn sẽ đổ vỡ. Ngươi nên biết điều đó.” (Coacervate)

Sự mong chờ của khán giả đã tăng cao chín tâng mây với sự xuất hiện của ba Anh hùng trong buổi diễn đó.

-“Vậy, ta khuyên ngươi cái này nhé. Dừng cái kịch bản ngu ngốc đó lại và để cho Celestis tập trung vào cuộc sống của cô ấy. Cô ca hát và nhảy múa, nói chuyện với Karen-san và Mirack, và giải trí với khán giả. Nó không đủ lớn để có được sự nổi tiếng sao? ”(Haine)

Và rồi con Đại Hải Long này sẽ chìm sâu vào lòng biển.

-“Không không, không phải là nó quá an toàn sao? Ngươi không biết rằng, các chiến lược gia nổi tiếng luôn rất thích những thứ kiểu ‘một chút cơ hội’?” (Coacervate)

-“Ta không biết. Tại sao lại không ổn khi an toàn. An toàn là tốt nhất.” (Haine)

-“Nó chỉ ổn khi giết hai người đó mà thôi.” (Coacervate)

“?!!”

Những từ đó làm tôi chết lặng.

Thế nghĩa là sao?

-“ Một kịch bản mới như sau: khi kết thúc buổi biểu diễn, một con quái vật khổng lồ tấn công, và ba Anh hùng cùng nhau chống lại nó.Trong trận chiến khốc liệt đó, hai người đã hi sinh, chỉ duy nhất một người sống sót-chính là Anh hùng Nước , Celestis.Với chút sức mạnh cuối cùng, cô ấy đã đánh bại con quái vât…” (Coacervate)

Và Coacervate nở một nụ cười điên dại.

-“ Ngươi không nghĩ đây là một kịch bản quá hoàn hảo ư.Hai người hi sinh, một kẻ sống sót,và xua tan nỗi sợ của Hydra Serpent trong dân chúng.Điều này sẽ làm danh tiếng của Celestis, người có thể đánh bại con quái vật đáng sợ này tăng lên không ngừng nghỉ. Đó thực sự là một chút xíu hi vọng như người ta vẫn hay nói.Ngươi không nghĩ vậy sao, Haine-san?” (Coacervate)

-“Câm miệng, đừng có đùa với ta!!” (Haine)

Vậy ra hắn dùng Karen-san và Mirack như con tốt thí cho ván cờ của hắn thôi ư?!

Tôi nhận ra sự ranh mãnh và điên rồ của tên Thần khốn kiếp này.

Vì lợi ích và sự hưởng thụ của chính mình, hắn sẽ vui vẻ biến thành con người, can dự vào mọi việc. Hơn nữa, hắn sẽ xóa mọi dấu vết để không làm bẩn tay mình. Và sau đó,hắn sẽ nhìn từ bóng tối những người đang đau khổ, và cười khúc khích mà không ai biết.

Đó chính là Thần Nước, Coacervate

-“Đừng xem thường họ! Có tận ba Anh hùng ở đó đấy! Họ là những người mạnh nhất mang sức mạnh thần thánh được các Nhà thờ lựa chọn để chống lại quái vật. Và có ba người ở đó. Kế hoạch của ngươi sẽ không bao giờ thành công được đâu!” (Haine)

-“ Ta thì nghĩ là có đấy.Bộ ta chưa nói sao? Đây là sự sáng tạo đáng tự hào nhất của ta. ”(Coacervate)

....Đó là một sự thật rắc rối.

.

Một con quái vật đặc biệt do chính tay Coacervate tạo ra. Chắc chắn nó cũng có một sức mạnh cực lớn.

Ngay cả con Hỏa Ngưu Phalaris cũng đã là kẻ địch mà Karen-san và Mirack không thể chống lại một mình. Ngay cả khi có thêm Celestis, tôi không biết liệu điều đó có lấp đầy sự khác biệt về sức mạnh để chống lại kẻ thù ở cấp độ Phalaris hay không.

-“ ...Nhưng nếu thế, cả Celestis cũng sẽ gặp nguy hiểm.” (Haine)

-“Ta không nghĩ đó sẽ là vấn đề. Sau khi xóa sổ hai kẻ kia, nó sẽ ổn kể cả khi cô ta có thua.” (Coacervate)

Tên khốn, hắn điều khiển mọi thứ như một trò chơi vậy. Hắn đã thối rữa tới mức nào vậy?

Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc.

“……I am here.” (Haine)

-“Chừng nào ta còn ở đây, thì đừng hòng.” (Haine)

-“Phải rồi, ngươi đang ở đây-hiện thân của Thần Bóng Tối, Haine –san. Không chỉ là một khách mời, ngươi còn là một kẻ đặc biệt. Với sức mạnh của Vật chất Tối, ngươi có thể dễ dàng đánh bại con quái vật này.” (Coacervate)

Đúng thế. Người tiêu diệt con Hỏa Ngưu Phalaris là tôi.

Chừng nào tôi còn sống, hắn đừng hòng động một ngón tay vào Karen-san và những người khác.

-“Thế nên, chúng ta mới đi vào vấn đề chính của tối nay.Ngươi sẽ nghe ta nói chứ” (Coacervate)

“Nó là cái gì!?” (Haine)

Tôi không thể che giấu sự khó chịu trong giọng nói của mình.

-“Một điều đơn giản thôi.Trong trận chiến giữa các Anh hùng dễ thương và Đại Hải Long ngày mai, ngươi sẽ làm khán giả chứ?” (Coacervate)

__END Chapter 48__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook