• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Hòa âm hợp nhất

Độ dài 1,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 55: Hòa âm hợp nhất

-“Chờ, chờ chút! Cái sức mạnh đó là gì vậy?!” (Celestis)

Celesris thốt lên một câu đầy bất ngờ .

-“Hai người vừa hòa trộn hai nguyên tố Lửa và Ánh Sáng để tạo ra nguyên tố mới sao? Nó thực sự khả thi?! Tôi chưa bao giờ nghe về điều này cả. Đó không phải là một bước đột phá mới sao? ”(Celestis)

-“Đừng có gọi nó là một bước đột phá. Đây phải gọi là sức mạnh của tình yêu được sinh ra từ hai trái tim đã hòa chung nhịp đập của tôi và Karen.” (Mirack)

Mirack tự hào nói.

Hơn nữa, Karen-san cũng nói:

-“Nguyên tố ‘Sấm Sét” được sinh ra bằng cách kết hợp nguyên tố Ánh Sáng và nguyên tố Lửa, bỏ đi phần yếu nhất của mỗi nguyên tố và kết hợp phần mạnh nhất của cả hai lại. Nhìn vào hiệu quả mà nó đang thể hiện ngay cả khi nguyên tố Lửa vốn rất yếu thế trước các quái vật hệ Nước, nay lại có hiệu quả vô cùng rõ rệt nhờ vào điều này.” (Karen)

-“ Vi diệu, thật vi diệu! Nó thật mạnh mẽ và hào nhoáng, đó chính là điều mà hai cô cần nhất, sự đoàn kết! Ahhh... tôi cũng muốn nữa, tôi cũng muốn nữa, cho tôi thử nó đi mà! Chắc chắn độ nổi tiếng của tôi sẽ tăng vùn vụt nếu tôi làm thế này đó!” (Celestis)

“Hah?!”

Mirack đang biểu lộ một khuôn mặt chua chát trước cái điệu bộ phấn khích quá mức của Celestis.

-“Này, này, con ngốc thần tượng kia. Cô đừng có tự mình quyết định mọi thứ như vậy.Cô nên biết, để hợp nhất hai nguyên tố, trái tim của hai người phải hòa chung một nhịp đập, họ phải thấu hiểu nhau một cách thật hoàn hảo. Cứ phải như tôi và Karen đây này, có một mối quan hệ lâu dài thắm thiết và—-!” (Mirack)

-“Nếu cô làm được thì tôi cũng làm được! Tránh qua một bên nào cô gái, để cho người chuyên nghiệp lên sàn. Ai chứ tôi đây rất giỏi kết hợp nhịp điệu khi nhảy với những người khác đó ! ”(Celestis)

“Ugh.” (Mirack)

Celests lướt tới, chen giữa hai người kia và nắm lấy tay của Karen.

“Wa?!”

Thấy vậy, lửa ghen của Mirack bùng cháy dữ dội.

-“Nếu cần kết nối trái tim, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta kết nối bằng cách tiếp xúc cơ thể sao? Hãy ôm lấy nhau nè, mang vòng tay của bạn tới đây nào...và đặt ngực của chúng ta chạm vào nhau nữa.... ara? Karen-san? Không phải của cô cũng khá lớn sao?” (Celestis)

-“Đó là điều tôi nói lúc trước, phải không? Tôi thắng. ”(Karen)

Có vẻ như Karen không phản đối ý tưởng đó.

Thật đáng ngạc nhiên, tôi có thể nói rằng sức mạnh thần thánh của hai người đó đang hòa trộn lại.

Thánh kiếm và Thánh Y; với sức mạnh thần thánh được khuếch đại bởi những Thánh vật thiêng liêng đó, nó đi qua bàn tay liên kết của hai người và trộn lẫn.

Nhưng kẻ thù không phải là đứa đứng im chịu chết.

Con Hydra Serpent, sau khi bị nướng chín bên trong bởi các đòn tấn công sấm sét liên hoàn khi nãy, giờ hướng sự thù địch của nó sang các Anh hùng và bắt đầu tấn công họ.

Ba cái đầu thoát khỏi sự khống chế của gã khổng lồ lao tới trên mặt biển và tấn công các Anh hùng.

-“Tệ rồi! Karen! Nó đang tới đó! Cả cô nữa Celestis! Chạy mau!!” (Mirack)

Miraak hét lên, nhưng hai người kia đang tập trung vào kỹ thuật hợp nhất, nên họ sẽ không kịp né tránh nó.

-“Lấp lánh và tĩnh lặng như mặt nước, vỡ tan ra và hóa thành ánh sáng…” (Celestis)

-“Biến thành chiếc gương trong hư vô và lừa dối kẻ thù của chúng ta…” (Karen)

-“[Ảo Ảnh]!!”

Những cái đầu của con quái vật lao thẳng vào hai người họ hoặc... chí ít là mọi người thấy như thế.

Cái hàm khổng lồ của con Hydra Serpent trông như đã nuốt chửng cả Karen-san và Celestis khi hai người đang kết nối.

Nhưng không phải vậy.

Chúng không hề đánh trúng hai người họ, chỉ đơn giản là xuyên qua cả hai và lao thẳng lên trời.

Họ thực sự đã như cá trên thớt trước bộ hàm của con quái vật, nhưng lại bất ngờ biến mất như sương khói và những gì con Hydra Serpent đớp được chỉ là không khí.

-“Wa ?! Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?! ”(Mirack)

Chứng kiến những gì vừa xảy ra, Mirack vô cùng bối rối.

Hơn nữa, hiện tượng này tiếp tục xảy ra. Tại khu vực xung quanh Hydra Serpent, vài chục Karen-san và Celestis xuất hiện và bao vây nó.

Tất nhiên, con quái vật nổi điên lên và tân công loạn xạ, nhưng tất cả các cuộc tấn công của nó chỉ cắt qua không khí và hình ảnh của hai người kia biến mất sau đó.

Đúng vậy, đó chỉ là ảo ảnh của họ mà thôi.

-“ Ánh sáng khi đi vào trong nước sẽ không truyền thẳng mà bị phản xạ lại một phần bởi mặt nước giống như một tấm gương phẳng vậy, điều này sẽ tạo ra một ảnh ảo trong mắt của mỗi người nhìn thấy, và dĩ nhiên con thủy quái cũng chịu ảnh hưởng tương tự , nó tưởng các ảo ảnh kia là chúng ta.” (Karen)

-“Nguyên tố được sinh ra khi kết hợp Ánh sáng và Nước có khả năng sử dụng chiêu thức này trong một giới hạn nhất định , đó chính là ‘Ảo Ảnh’.Giờ thì ngươi có thể tìm được bản thể thật của chúng ta trong khu vực này hay không?!” (Celestis)

Hàng chục ảo ảnh của hai người bọn họ đang bao vây con Hydra Serpent cùng cất tiếng nói.

Con quái vật dường như bị trêu tức bởi điều đó và nó vùng vẫy cực mạnh, những cái đầu đang bị gã khổng lồ khống chế cũng đã thoát ra.

Với những cái đầu có thêm, con quái vật điên cuồng tấn công các ảo ảnh, nhưng chính vì điều đó, Khổng Lồ Bóng Tối đã được tự do khỏi thế kìm kẹp.

Nó liền tung một cú đá vào thẳng một cái đầu của con Hydra Serpent. Cú đá mang theo tất cả sức mạnh nó có.

“Gyoooooooo!!”

Con quái vật thét lê , một cái đầu gục xuống làm nước biển tung tóe.

-“Wow, dữ dội quá đi! Quả nhiên, bạn rất đáng tin cậy, anh chàng đen đúa! ”(Celestis)

-“Karen! Cậu...cậu là một cô gái không chung thủy!! Sao cậu nỡ bỏ rơi mình và đi làm chuyện đó với một cô gái khác cơ chứ. Chẳng lẽ mình không đủ tốt để cậu làm điều đó với mình ư?!” (Mirack)

-“Và có vẻ như anh chàng kia không thể bắt được chúng ta.... ” (Celestis)

Với ảo ảnh của Karen-san và Celestis, những cơn sóng đã hoàn toàn chuyển thành lợi thế của họ.

-“ Này đồ phá hoại hạnh phúc gia đình kia, đã đến mức này tôi cũng sẽ làm điều đó với cô luôn ! Nếu như tôi chỉ coi cô như món đồ dùng chung giữa tôi và Karen, có lẽ trái tim tôi sẽ bị treo lên mất!” (Mirack)

-“Tôi là một công cụ ?! Cũng tốt. Nó dễ dàng hơn dự kiến, vì vậy nó có thể hiệu quả với cô đó. Giờ thì ôm nào, cô nàng nam tính !” (Celestis)

Celestis nhào tới ôm lấy Mirack.

Lửa và Nước nguyên tố, hiện tượng xảy ra khi kết hợp cả hai yếu tố này là…

-“[Bạo Kích]!”

Không khí giãn nở đột ngột và thổi bay một cái đầu của con Hydra Serpent kèm theo đó là một âm thanh sấm sét. Tuy không đủ để thổi bay cả con quái, nhưng cũng làm nó bị thương khá nặng.

-‘Tôi hiểu rồi, Nước của cô bị Lửa của tôi đun sôi, khiến cho không khí xung quanh bị nở ra một cách nhanh chóng và tạo ra một vụ nổ với sóng xung kích cực lớn. Với sức mạnh đó, nó cũng có thể thổi bay cả con Hydra Serpent nữa. Nói cách khác, nguyên tố “hơi nước” hả.” (Mirack)

-“Ồ, cái gì thế này. Bằng cách kết hợp với nguyên tố Lửa dữ dội, nguyên tố Nước tao nhã của tôi trở nên bạo lực quá đi. ”(Celestis)

-"Tôi chỉ làm cho nguyên tố Nước của cô trở thành một nguyên tố tuyệt vời hơn với nguyên tố Lửa của tôi." (Mirack)

Ở mức độ nào đó, các nguyên tố kết hợp đã cho thấy hiệu quả hơn dự kiến và đang làm suy yếu dần con Hydra Serpent.

Đó là một sức mạnh lớn bất ngờ.

Khổng Lồ Bóng Tối của tôi kiềm chế con quái vật cũng đóng một vai trò, nhưng các cuộc tấn công của các Anh hùng đã sử dụng điều này để tăng lợi thế của chúng ta cũng là một vai trò rất lớn rất nhiều.

Hơn nữa, đây còn là một màn trình diễn của các nguyên tố kết hợp.

Lần đầu tiên trong lịch sử người ta được chứng kiến điều này, khán giả trên sân khấu không kìm được nữa, họ gào lên trong phấn khích, bầu không khí lại nóng lên hừng hực, và ai cũng nhào ra ngoài để theo dõi trận chiến.

Đã không còn có một người nào trong khán giả sợ con quái vật.

Họ đều vui mừng và ngưỡng mộ các anh hùng.

Giờ thì, khi mà kế hoạch của ngươi đã tan thành mây khói, đây chính là kết quả mà ngươi đã phải nhận đó, Thần Nước Coacervate.

__END Chapter 55__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook