• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Vệ Binh Bóng Tối

Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 53: Vệ Binh Bóng Tối

-“C-C-Cái quái gì thế kia?!”

Sự xuất hiện đột ngột của một con quái vật khác.Và đương nhiên kẻ sốc nhất không ai khác chính là Coacervate.

Tất nhiên, mọi thứ đang êm đẹp theo kế hoạch của hắn, thì đùng một cái, một điều bất thường xảy ra. Mà nó còn có thể phá hủy mọi thứ hắn đã dự kiến.

-“Haine-san! Là ngươi có đúng không?!” (Coacervate)

-“Ta không hề di chuyển~.Ta không làm gì cả~.” (Haine)

-“Vô lý! Ta có thể thấy nó bằng Thần lực của mình.Con Khổng Lồ Đen đó có chứa một lượng cực lớn sức mạnh Bóng Tối. Nói cách khác, nó là một quái vật Bóng Tối.Chỉ có một kẻ có thể làm được điều đó, chính là ngươi, Thấn Bóng Tối, có đúng không?!” (Coacervate)

-“Ngậm cái miệng vào mà vặn nhỏ volume đi. Mọi người có thể nghe thấy ngươi nói đó.” (Haine)

Nhưng những người xung quanh chúng tôi đã bị các anh hùng, Đại Hải Long, và gã khổng lồ đen huyền bí trên biển chú ý, nên cuộc nói chuyện của chúng tôi không hề đến tai họ.

Đúng vậy. Đêm hôm qua, sau khi nói chuyện với Coacervate, tôi đã hành động ngay lập tức, sử dụng máy bay của Karen-san mà không được phép, rồi quay trở lại thành phố Apollon, và lắc Yorishiro tỉnh dậy để hỏi: 'Làm thế nào để tạo ra quái vật?'.

Yorishiro là hiện thân của Thần Ánh Sáng Inflation.

Tôi bị phong ấn vào 1600 năm trước, nên tôi không hề biết cách tạo ra quái vật, thế nên người duy nhất tôi có thể hỏi là cô ấy.

Hỏi con Hỏa Ngưu ở Muspelheim-Thần Lửa Nova- cũng là một ý hay, nhưng có trời sập xuống hắn mới nói cho tôi biết cách.

Thế nên , tôi quyết định hỏi Yorishiro.

Có lẽ vì lý do cá nhân, cô ấy là người duy nhất đã không tạo ra quái vật trong số năm vị Thần, thế nên tôi cũng hơi lo lắng. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng êm xuôi.

Và từ đó, bằng những gì tôi đã nghe được , gã Khổng Lồ Bóng Tối này đã được tạo ra chỉ sau một đêm.

Lần đầu tiên của tôi, tôi có thể nói là mình làm khá tốt.

-“Đừng nghĩ ngươi có thể phá hỏng kế hoạch của ta theo cách này!!” (Coacervate)

-“Ta chỉ dùng cách ‘gậy ông đập lưng ông’ với ngươi thôi, không ngờ lại hiệu quả như vậy, có lẽ thế?” (Haine)

Quái vật không tự nhiên tấn công con người, chúng hành động theo những gì mà các vị Thần ra lệnh cho chúng.

Tôi đã ra lệnh cho Khổng Lồ Bóng Tối “ đánh bại Hydra Serpent, không được tấn công con ngươi” và nó đã làm theo tất tần tật như những gì tôi đã lệnh cho nó.

Quái vật khổng lồ đấu với Quái vật khổng lồ

Nhìn từ xa, đó là một trận đấu không tưởng.

Gã khổng lồ đen tận dụng cơ thể to lớn của nó ,nó nắm lấy 2 trong số 8 cái đầu Hydra Serpent bằng cả hai tay rồi giật chúng bằng vũ lực.

Đòn tấn công rất hiệu quả. Con Hydra Serpent thét lên trong đau đớn, và cố gắng dùng 6 cái đầu còn lại cắn vào cơ thể của gã khổng lồ, và xé toạc nó với những cái răng sắc nhọn.

Không hề có máu, thứ phun ra từ các vết thương là sức manh thần thánh của bóng tối.

-“...Có vẻ con quái vật của ngươi chẳng là gì cả. Con Hydra Serpent của ta mạnh hơn nó nhiều.” (Coacervate)

Coacervate nói điều này với một giọng nhẹ nhõm.

-“Rõ ràng, quái vật mất rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra. Đơn giản như Nova-san cần 10 năm để tạo ra con Hỏa Ngưu Phalaris và cũng mất ngần ấy thời gian để cho nó tăng trưởng. Con Hydra Serpent của ta cũng thế, ngươi biết không?” (Coacervate)

Tôi hiểu những gì hắn đang nói.

Gã khổng lồ của tôi chỉ được làm trong một đêm.

-‘Nhưng mà, không ngờ là chỉ trong một đêm, ngươi lại có thể tạo ra quái vật cấp độ này. Đúng như mong đợi của một trong hai kẻ đứng trên những kẻ khác trong sáu vị thần.Nhưng ngươi phí công vô ích rồi. Thứ đó của ngươi không đánh bại kiệt tác của ta được đâu.” (Coacervate)

Đúng như Coacervate nói, răng nanh của con quái vật biển đang cắn vào sâu hơn và sâu hơn nữa, và sức mạnh bóng tôi đang phun ra ngày càng nhiều.

Cứ cái đà này, gã khổng lồ sẽ bị tiêu diệt.

-“Rất cảm ơn ngươi vì màn trình diễn ngẫu hứng và thảm hại này.Nó cũng đáng để giải trí một chút cho ta đấy.Tiếc là, mọi nỗ lực của ngươi đều là vô nghĩa, một khi thứ đó gục xuống, các cô gái của ngươi sẽ—” (Coacervate)

-“Ta tạo ra nó không hề vì mục đích đánh bại Hydra Serpent.” (Haine)

Lời nói của tôi làm cho giọng điệu đặc trưng của Coacervate dừng lại.

Tôi biết là tôi không thể đánh bại Hydra Serpent với con quái vật này của tôi được. Nhưng không sao. Việc đánh bại Hydra Serpent không phải của nó,bởi vì nó sẽ không cần phải đánh bại con quái vật kia.

Lý do là bởi vì công việc đó đã được giao cho những người khác.

*   *   *

Bằng việc liên kết với các giác quan của Khổng Lồ Bóng Tối, tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện nơi chiến trường ngoài xa.

-“Oi, giờ chúng ta làm gì đây?!” (Mirack)

-“Hai con quái vật đang đánh nhau ư? Cái quái gì thế? Xung đột à?” (Celestis)

Karen-san, Mirack, và Celeste,những người đã chuẩn bị để đối mặt với những con quái vật bị chết lặng bởi những tình huống bất ngờ.

-“Nghiêm túc đó hả, chúng ta làm gì đây?! Tôi chưa bao giờ thấy có chuyện các quái vật chiến đấu với nhau cả! Chúng ta đối phó với điều này kiểu gì đây ?! ”(Mirack)

“Chúng ta có nên tấn công cả hai cùng một lúc không? Không, cả hai đều là quái vật khổng lồ.kể cả việc chống lại một con thôi cũng khó mà thắng được.Nếu bất cẩn, chúng ta có thể kích động cả hai con cùng nổi điên,và hậu quả cực khó lường.Tốt nhất là chúng ta nên đợi cả hai con cùng kiệt sức đã rồi hãy.…” (Celestis)

Mọi người đều hoang mang và không thể quyết định hành động tiếp theo của họ, nhưng…

-“[Thánh Quang Trảm]!”

Lưỡi kiếm ánh sáng tung một Trảm Quang đánh trúng vào một trong những cái cổ của Hydra Serpent. Nó không thể cắt xuyên qua nó, nhưng sức mạnh thần thánh của nước phun ra từ vết thương.

-“Tấn công con quái vật biển!!” (Karen)

Karen-san hét lên trong khi nắm chặt Thánh Kiếm Saint-George trong tay.

“Karen-chan?!” (Celestis)

-“Tấn công con Đại Hải Long?! Vậy chúng ta sẽ làm gì với gã Khổng Lồ Đen đó ?! Chúng ta sẽ để nó lại sau này sao? ”(Mirack)

-“Con Khổng Lồ đó là đồng minh của chúng ta!” (Karen)

“”Hah?!!””

Đó là những lời của Karen-san dành cho hai người kia.

-“Cậu nói gì thế Karen-san? Một quái vật là đồng minh á? Cậu có nhầm lẫn gì không thế?!” (Mirack)

-“Quái vật tấn công lẫn nhau là cái gì đó chưa bao giờ được thấy trước đây, nhưng những con quái vật là đồng minh con người là thứ sẽ không bao giờ xảy ra !! Trở lại chính mình đi, Anh hùng Ánh Sáng! Đúng như dự đoán, trong tình huống này chúng ta nên rút lui bây giờ và— ”(Celestis)

-“Không!!” (Karen)

Karen-san hét lên.

-“Con quái vật này không giống với những con quái vật khác mà chúng ta từng thấy trước đây. Bởi vì, nó có chứa cái gì đó giống như....Nguyên tố Bóng Tối.Một quái vật hệ Bóng Tối, chính nó!!!” (Karen)

-“Nguyên tố Bóng tối ư?!” (Mirack)

-“Wa, nó là cái gì thế?!” (Celestis)

Hai phản ứng trái ngược nhau hướng đến Karen-san, người vừa nói một điều không tưởng.

Mirack, người đã biết tới sự tồn tại của Vị Thần Sáng tạo thứ sáu, Entropy,Thần Bóng Tối và một người chưa biết điều gì cả, Celestis.

-““… Mình hiểu rồi, điều đó thật thú vị. Nhưng trước điều tra mọi thứ một cách nghiêm túc, chúng ta cần phải đánh bại con cá kia trước tiên cái đã. ”(Mirack)

-“Cả Mirack luôn nữa hả? Hai người đang nói cái gì vậy? Nhưng không sao, có vẻ như khán giả sẽ thích điều này, thế nên tôi cũng tham gia luôn!” (Celestis)

Đánh bại quái vật không phải nhiệm vụ của quái vật; đánh bại quái vật.....là nhiệm vụ của các Anh hùng.

__END Chapter 53__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook