• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35:Săn Thần tượng

Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:40

* Chương 35:Săn Thần tượng

-“Khôô.....ôôông!! Đừng lấy nó đi mà!! Kho báu của tui, đừng lấy đi mà ,chúng là bảo vật vô giá của Celes-tan đó. Khôô.....ôôônggg.....!!”

-“Im ngay, cái đồ chết tiệt này! Xem nào: Posters à! Lại còn có cả thẻ giao dịch! Ảnh sưu tập! Có cả bài hát đầu tay và mới nhất luôn ư.....lại còn cả tượng trưng bày nữa?!! Đây không phải tài liệu dị giáo cao cấp nhất sao?!” (Vesage)

Tôi thực sự chả hiểu cái méo gì đang diễn ra ở đây cả.....

Trong căn nhà mà Đội trưởng Vesage vừa xông vào , Những thứ tôi chưa thấy bao giờ đang bị tịch thu từ chủ nhà một cách tàn nhẫn từng cái một.

Chủ nhà là một nam giới chừng 20 tuổi ,anh ta đang khóc lóc trong khi miệng thì phản đối, nhưng có vẻ Vesage chẳng buồn quan tâm đến.

Tóm lại......tôi vẫn méo hiểu cái mẹ gì đang diễn ra nữa.

-“Đội trưởng! Hãy xem này!”

Một hiệp sĩ đang tìm kiếm với Vesage dường như rất phấn khích vì cái gì đó.

-“Cái này là...! Một bản in giới hạn về buổi biểu diễn ư?! Thế có nghĩa là.....cậu đã đến buổi biểu diễn chết tiệt đó hả?!” (Vesage)

-”Không phải...! Đây chỉ là thứ tôi mua từ một người hâm mộ của Celes-tan thôi!Nhưng nó là kho báu của tôi đó, làm ơn trả lại tui đi mà.!!!”

-“Không chỉ là tài liệu dị giáo mà còn bất hợp pháp luôn hả?!! Có vẻ chúng ta lại có thêm lí do để tịch thu cái đống này rồi.!Nhanh lên, chắc chắn là vẫn còn nhiều thứ được giấu trong ngôi nhà này.Ngay cả khi phải phá tất cả các bức tường cũng phải tìm cho ra chúng” (Vesage)

“”Roger, Đội trưởng!!””

Có vẻ cấp dưới của anh ta đang tràn đầy động lực và nhiệt huyết.

Bây giờ ,có vẻ là lúc thích hợp......

“....Đội trưởng Vesage…” (Haine)

-“Ở bất cứ chỗ nào, thật là một lượng lớn tài liệu mà. Có vẻ như đây là lượng lớn nhất tôi từng tịch thu được”. (Vesage)

“Đội trưởng Vesage…” (Haine)

-“Tìm nhiều hơn nữa....Khoan! Nó đó! C-Chính nó! Thẻ thành viên của club hâm mộ Celes-tan” (Vesage)

-“Này, Vesage.” (Haine)

-“Hahahaaaaa......!Cuối cùng mọi việc cũng đã sáng tỏ!Tên khốn chết tiệt! Tóm hắn lại! Tôi sẽ tra tấn cho đến khi nào hắn khai ra những gì hắn biết về club hâm mộ” (Vesage)

“…”

Tôi chịu hết nổi rồi, và kết cục là tôi đã nện cho Vesage mấy cú để hắn tỉnh ra.

-“Gohoo?! Ouch! Cậu đang làm gì thế Haine? Cậu có vấn đề gì với nhiệm vụ của chúng ta à?!” (Vesage)

-“Cái thể loại nhiện vụ quỉ quái gì đây hả? Theo tôi thấy nó giống như chúng ta đang xâm nhập trái phép ngôi nhà của anh chàng này và làm lung tung căn phòng của anh ta lên thì đúng hơn.” (Haine)

“Cậu đang nói cái c** gì thế hả?!! Những việc này là hợp pháp!! Những thứ này, căn phòng này chứa đầy vật phẩm của thần tượng với một số lượng nhiều không thể chối cãi! Hơn nữa, chúng còn được bảo quản rất tử tế nữa!” (Vesage)

Nói xong anh ta đẩy tôi vào anh chàng kia, phía sau anh a là một núi những vật thể không xác định đã được đào bới điên cuồng mấy phút trước.

-“Với sự phát triển của công nghệ ethereal, những thứ này rất dễ sản xuất và phân phối cho con người! Ảnh chụp, hồ sơ, hàng in ấn! Tất cả những thứ dị giáo này đang làm suy bại nhân cách con người! Chúng đến từ một yếu tố đáng sợ được gọi là “Thần Tượng”!!” (Vesage)

-“ Chờ chút.. nghe tôi nói này...”Thần tượng “ là cái gì thế?” (Haine)

“Hah?” “Hah?” “Hah?”

Tất cả mọi người không hẹn mà đồng thanh một từ ‘hah?’

Không chỉ Vesage và cấp dưới của anh ta, ngay cả nạn nhân của chúng ta cũng vậy.

-“Này Haine...cậu.... không biết gì về ‘thần tượng’ à?

-“Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt thương hại ấy chứ” (Haine)

-“Chà, dù sao cậu mới ở thành phố này có vài ngày mà. Điều này không thể trách cậu được nhỉ. Được rồi, tôi sẽ dạy cho cậu biết! Cậu thấy đấy, thần tượng là.....!” (Vesage)

-“Là gì?” (Haine)

-“....Con gái.” (Vesage)

Đúng như tôi nghĩ, tôi chả hiểu thằng cha này đang nói cái gì nữa.

-“Con gái là .... thần tượng? Tức là thần tượng ở khắp n.......” (Haine)

-“Đồ ngốc! Đừng có đặt Celes-tan ngang hàng với những cô gái tầm thường khác chứ. Cậu nhìn xem, ‘thần tượng’ là những cô gái ...đáng yêu và xinh đẹp.!!” (Vesage)

-“....Nếu thế.... chẳng phải cũng có rất nhiều người như thế ở đây sao? Karen-san cũng là một cô gái như vậy mà.....” (Haine)

-“Trời ạ!!” (Vesage)

Anh ta đột nhiên ngã lăn đùng ra đất.

-“Haine, cậu thực sự là một tên khốn đấy!” (Vesage)

Và rồi đứng dậy??!!

-“Karen-sama là thần tượng.... đó thực sự là một điều kinh khủng mà cậu đã nghĩ ra đó.!! Trời ạ! Tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu rồi đó.

-“Trong một lúc ,tôi thực sự nghĩ anh đến từ thế giới khác đấy, đội trưởng Vesage...” (Haine)

-“Tôi hiểu rồi.Có lẽ lời giải thích của tôi còn thiếu. Tôi sẽ giải thích kỹ càng hơn....’thần tượng’ là...những cô gái dễ thương, họ hát và nhảy múa, hiểu chưa?” (Vesage)

-“Giống như vũ công ở các quán bar á? Hay là các diễn viên ở các đoàn kịch?” (Haine)

Khi tôi còn sống ở làng,tôi từng nhìn thấy nó vài lần khi đến thị trấn cùng cha. Khi mà làng tôi có lễ hội,cũng đã từng có một đoàn kịch đến vào lúc ấy.”

Khi tôi nhớ ra điều này và cố để nói nó thì.....

-“Đừng có xếp Celes-tan ngang hàng với mấy tên hạ cấp đóooo..... Tôi sẽ dần cho cậu một trận nhừ tử đấy.!!! (Vesage)

-“Im lặng!! Không được vui vẻ khi làm việc. (Haine)

Rốt cuộc là tôi vẫn chả hiểu cái gì hết. (Trans: Thánh ngu...giải thích như thế mà vẫn không hiểu.)

*   *   *

Vài phút sau.....

-“Vậy là...’thần tượng’ là những cô gái được yêu thích bởi sự quyến rũ của mình và dùng nó như là một công việc? Và rôi, để làm nó, thì họ hát và nhảy? (Haine)

-“..D-Dừng ở đó.Tại sao lại quá mệt mỏi chỉ để giải thích một điều như vậy chứ?” (Vesage)

Đó là những gì tôi muốn nói.

Các hiệp sĩ và cả chủ nhà nữa gục xuống sàn nhà với một khuôn mặt hết sức mệt mỏi.

-“...Nhưng tại sao quân đoàn lại ngăn cấm việc này? Theo những gì tôi nghe được, đó là một công việc tốt. Họ đang phục vụ mọi người, phải không? (Haine)

-“Đó chính là vấn đề đó!Thằng ngốc này! Cậu xem, Celes-tan là một ‘thần tượng” đầy sức mạnh, cô ta có thể hấp dẫn tất cả mọi người trên thế giới này! Đó là lý do vì sao cô ta là một kẻ địch đáng sợ với chúng ta, Nhà thờ Ánh sáng.!

-“Hả?”

Một lần nữa, Đội trưởng Vesage, tôi thấy anh là một người cuồng mê con người có tên Celes-tan đấy.

...Uhm... Celes-tan là tên thần tượng à?

Trong một thời gian dài,cái tên “ Celes-tan” có vẻ gây phiền nhiễu khá nhiều.

-“Nhưng tại sao được tất cả mọi người thần tượng lại biến cô ấy thành kẻ thù của nhà thờ Ánh Sáng? Anh sợ chúng ta sẽ mất đi tín đồ sao?” (Haine)

-“Đúng thế. Đó chính xác là những gì đang xảy ra!.” (Vesage)

-“Eh?”

-“Nếu Celes-tan chỉ là một thần tượng bình thường như cái tên, sẽ chẳng có vấn đề gì hết! Nhưng vấn đề thực sự là: Celes-tan-tên thật của cô ta: Celestis-chan là một gương mặt hoàn toàn khác.

Dường như một sự thật quan trọng nào đó sắp sửa được công bố ở đây.

-“ Celestis-chan chính là Anh Hùng Nước..!!!” (Vesage)

__END Chapter 35__

Trans:Hết boom rồi nhé.Xin lỗi vì đăng chương muộn, nhà mình có việc đột xuất, mong mọi người thông cảm.

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook