• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Thông báo khẩn cấp.

Độ dài 1,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

Chương 40: Thông báo khẩn cấp.

-“[Bộc Hỏa]!”

Một ngọn lửa địa ngục dữ dội tấn công con tàu không thương tiếc.

Thủ phạm ư, đương nhiên, chỉ có thể là một người.

-“ CLGT ? Mirack-san?! Cô đang làm cái vẹo gì thế? Bộ cô bị chập mạch rồi hả?” (Haine)

-“Đừng cản tôi! Tôi sẽ hỏa táng cô ta và con tàu đó luôn.Cậu, cậu cũng không chịu được nó có đúng không?!” (Mirack)

Ờ thì cũng đúng thật,...Nhưng mà, đột nhiên điên cuồng đốt phá người ta như thế chỉ vì cái lý do đó thôi hả?

-“Đừng lo ,chừng đó chưa đủ để gãi ngứa cho cô ta đâu.” (Mirack)

Khi tôi nhìn lại, ngọn lửa, vốn đang lan rộng khắp con tàu, đã bị nuốt chửng bởi thứ gì đó rất lớn như kiểu một con quái vật và cuối cùng thì bị dập tắt.

Côn quái vật khổng lồ vừa nuốt chửng ngọn lửa là...nước.

Nước dưới con kênh phun lên như một con rắn, bao phủ lấy ngọn lửa và dập tắt nó.

-“...Chuyện gì thế,mou, nghiêm túc đó à,...Khách hàng-sama , kể cả khi bạn có rất phấn khởi, làm ơn đừng ném thứ gì lên sân khấu nhé.” (Celestis)

Trên sân khấu, cô gái xinh đẹp đó vẫn đang vung vẩy với bộ y phục màu xanh biển của mình.

-“ Bộ y phục đó, nhìn có vẻ giống một bộ trang phục nhảy bình thường.Thực ra, nó là Thánh Tích thiêng liêng của Nhà Thờ Nước, giống với Thánh Kiếm Saint-George của Karen và Hỏa Quyền Barbarossa của tôi vậy.” (Mirack)

Cô nghiêm túc hả?

“Thực ra, khi so sánh về các nguyên tố, cô ta chính là đối thủ khó chịu nhất của tôi.Nước khắc chế Lửa. Với sức mạnh của cô ta, ngọn lửa cỡ vừa rồi chẳng là gì đâu.” (Mirack)

Mirack trông có vẻ chán nản, nhưng có vẻ cô ấy đã nghĩ đến điều này trước khi tấn công.

Không, cô ấy sẽ không tấn công nếu tinh thần không bị kích động đầu tiên. Chậc, tôi chẳng thể giúp được gì ở vấn đề này. Mà đối mặt với cuộc tấn công tinh thần cỡ đó thì......

Và rồi , có vẻ như cú dạo đầu đầy hào nhoáng đó đã thu hút tất cả mọi người. Tất nhiên là về phía ba đứa bọn tôi rồi.

-“Oh my Gods, đó chẳng phải “Anh hùng Lửa” Katack Mirack-sama’? Lại còn cả “Anh hùng Ánh Sáng” Karen-sama nữa. Nè biết không, tôi đến từ thành phố Apollon đó”...

Náo loạn lại bắt đầu rồi.

Bây giờ ,chúng tôi đang thu hết chú ý vào mình.Dĩ nhiên, dù không bằng được như Celestis, nhưng Karen-san và Mirack cũng là những gương mặt rất đáng chú ý ở Nhà thờ của họ.

Tôi không muốn rút lui khỏi rắc rối bằng cách khiến nó tệ hơn.

-“Mọi người~~ những vị khách đặc biệt của chúng ta đã đến rồi~~!!” (Celestis)

Một lần nữa ,cái giọng nói chói tai đó lại vang lên trên sân khấu.

-“Trong buổi biểu diễn trực tiếp này, chúng tôi đã bí mật mời các anh hùng khác làm khách mời danh dự!! Tôi rất muốn giữ bí mật đến trước ngày biểu diễn , nhưng xem ra nó không cần thiết nữa rồi.Ây cha, tui hậu đậu quá đi.......~~!!” (Celestis)

“Whaaaaat?!”

Không chỉ tôi là người duy nhất ngạc nhiên ở đây.

Tất cả mọi người trở nên vô cùng phấn khích vì điều đó.

“Đây là thực hay mơ vậy?! Là thực sao?!” “Một buổi biểu diễn với tận 3 Anh hùng?” Tôi nhất định phải đi xem! Mua vé ở đâu thế ,mọi người?!”, “Tôi định sẽ rời đi hôm nay, nhưng tôi sẽ hủy nó và ở đây luôn!” “Ngay cả khi tôi chỉ là một người bán đồ uống, tôi cũng phải đi xem nó!!!”......

Cả khu phố của thành phố Hydra giờ đây đã thành một mớ hỗn loạn.

Một lúc sauuu.........

“...Vậy thì?”

Karen-san, Mirack, và tôi đi cùng với Celestis và đi tới trụ sở của Nhà thờ Nước. Nếu chúng tôi còn ở lại đó chắc chắn sẽ bị đè bẹp trong biển người đó mất.

Chỗ này được dùng làm văn phòng cho Anh hùng Nước, nhưng bây giờ , khi đi qua cánh cửa, chúng tôi được dẫn đến một nơi gọi là ‘Phòng thay đồ”

-“Thế cơn gió nào lại đưa hai người tới hòn đảo của tôi vậy.Nếu hai người tới đây để thách đấu, thì tôi xin lỗi. Tôi đang rất bận cho buổi diễn sắp tới.” (Celestis)

-“....Điều này là bình thường hả?” (Haine)

-“Tất nhiên, không phải sao? Nếu tôi không phân chia hợp lý công việc và cuộc sống riêng tư, vai tôi sẽ cứng đờ lại. Nếu cơ thể bị cứng, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của tôi” (Celestis)

Tôi không biết là cô ấy có nghiêm túc với công việc của mình không nữa.

Và Mirack, Có vẻ cô ấy không hài lòng với điều này cho lắm.

-““… Hmph, tôi đã nghe nói về công việc phụ không đứng đắn của cô một thời gian rồi, nhưng tôi không nghĩ là nó trông lố bịch đến thế . Chỉ nhìn thấy nó với đôi mắt của tôi đã khiến tôi bị trật hết quai hàm rồi. ”(Mirack) (Ý là nghiến răng..vì GATO đó.)

-“ Thế thì hãy trách là cái hàm của cô quá dở đi. Mà nếu như vậy, cô có thể làm diễn viên hài với cái miệng bị méo đó đấy.” (Celestis)

-“Cô nói cái gì?!” (Mirack)

-”Vâng, vâng, anh hùng Lửa-san đây sắp phát hỏa tới nơi rồi nhỉ.Nhân tiện, sao cô lại đi cùng Anh hùng Ánh Sáng thế.Không phải hai cô rất ghét nhau sao? (Celestis)

“Ugh!”

Những lời đó làm Mirack lập tức im lặng.

Đúng vậy. Bây giờ, có thể bạn không biết nhưng tình bạn giữa Karen-san và Mirack từng rất tệ.Giống như chó và mèo vậy....

Dĩ nhiên là Mirack sẽ là chó. Dường như khi nhớ đến điều này, cô ấy lại trở nên yếu đuối.

-“......Ch-Chúng tôi đã trở thành đồng minh cách đây không lâu.” (Mirack)

-“Hả?, “Đồng minh?!”Nghiêm túc đó hả? Không thể tin nổi. Vậy có nghĩa là Nhà thờ Lửa và Ánh Sáng đã bắt tay với nhau.” (Celestis)

-“Không, Nhà thờ không có liên quan gì hết.Đây chỉ là quyết định của riêng Karen và tôi thôi.Chúng tôi nghĩ nósẽ hiệu quả trong việc hỗ trợ tiêu diệt bọn quái vật.” (Mirack)

-“Tôi hiểu rôi... nhưng vẫn không thể tin được. Trong tất cả các anh hùng ,hai cô là người kém hòa thuận nhất, vậy mà cuối cùng hai người lại trở thành đồng minh của nhau.” (Celestis)

Cứ mỗi lần Celestis nhắc đến “Không hòa thuận”, gương mặt của Mirack lại biểu hiện một cảm xúc chua chát.

Bản thân Celestis không hề có ý xấu .Nhưng lời nói của cô ấy đang khiến tinh thần của Mirack tan nát.

-“Vậy, lý do hai người tới đây chỉ là để thông báo chuyện này hử?” (Celestis)

-“Về việc đó...” (Karen)

Karen-san thay cho Mirack , người đã tan nát tinh thần lúc nãy.

Karen-san đã giữ im lặng từ lúc bước vào đây.Nhưng điều đó lại làm tôi cảm thấy sờ sợ. (Trans: Chuẩn bị đánh ghen...)

-“Oh, Karen cũng vậy, đã lâu rồi nhỉ.Kể từ khi hai ta có một cuộc nói chuyện nghiêm túc là bao giờ ta? Ah, tin đồn về vị anh hùng cố chấp ở Nhà thờ Ánh Sáng, tôi cũng nghe qua rồi.” (Celestis) (Trans: Con này nguy hiểm vãi, các bác ạ,....)

-“Tất nhiên, hôm nay tôi tới đây là có lí do.Tôi có một vấn đề muốn trao đổi với cô, Celestis-san.Cô sẽ nghe nó chứ.? ” (Karen)

“Eh?”

-“Dừng làm thần tượng ngay lập tức đi.” (Karen)

-“Nói trực tiếp luôn đó hả.?!”

Cả Mirack và tôi cùng thốt lên câu đó cùng một lúc

__END Chapter 40__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook