• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38:Con đường của cộng sự

Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 38: Con đường của cộng sự

-“Chúng ta sẽ đi gặp Anh hùng Nước hả?!” (Haine)

-“Cậu đang nói gì thế Karen? Mà cậu sẽ làm gì sau khi gặp cô ta vậy?!’’ (Mirack)

-“Tất nhiên là chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận nho nhỏ với cô ấy rồi” ,Karen-san đã nói thế đấy.(Trans: Có mùi ghen nồng nặc.)

-“Với những gì mọi người đang cảm thấy, rõ ràng là hành động của cô ấy đang gây tổn hại cho Nhà thờ của chúng ta.Chúng ta sẽ khuyên cô ấy dùng việc này lại.Nếu đàm phán không hiệu quả, chúng ta sẽ dùng đến liên minh của mình cùng với các anh hùng khác.” (Karen)

-“Không được, chừng đó không đủ để ngăn cô ta lại đâu, Nhà thờ sẽ nhúng tay ngay vào và chúng ta sẽ được ra rìa ngay lập tức.Bọn họ có phải một lũ ngốc đâu.” (Mirack)

Đó là những gì Mirack nói.Dường như cô ấy đay cố gắng để kiềm chế cái hành động lập dị của cô bạn thân của mình.

-“Cậu quên rồi sao, Mirack-chan? Chúng ta đang liên minh mà.” (Karen)

-“Liên minh của chúng ta sao?” (Mirack)

-“Đúng vậy, Nếu họ không nghe ý kiến riêng của chúng ta; thì họ sẽ phải nghe nếu nó là yêu cầu của cả hai anh hùng cùng lúc, Ngay cả Celestis-san cũng không thể phản đối được. Liên minh của hai ta sẽ rất hữu ích những lúc thế này.” (Karen)

-“M-Mình hiể.....Khi cậu nói như vậy... mình cảm thấy khả quan hơn!” (Mirack)

Điều này không khả quan tí nào.

Kể cả khi Mirack đã liên minh với cả Karen-san, cô ấy vẫn cảm thấy rất khó khăn khi nhắc tới “hợp tác” hay “ liên minh”.

Những lúc như thế này, tôi phải làm tròn công việc phụ tá của mình.

-Chờ đã, Karen-san.Kể cả khi ý tưởng này khả thi, chẳng phải sẽ rất tệ nếu ta đi đến Nhà thờ Nước sao?” (Haine)

“Eh?”

Trong thoáng chốc, Karen-san trừng mắt nhìn tôi.

Sao hôm nay cô ấy đáng sợ quá vậy.

“Nghĩ về điều này đi. Khoảng cách từ đây đến thành phố Hydra có xa không?” (Haine)

“Rất xa.” (Karen)

“Còn xa hơn nữa nếu đi từ Muspelheim của tôi.Chí ít là thế.” (Mirack)

Thấy chưa, đúng như tôi nghĩ mà.

-“Nếu ta đi như vậy, chúng ta không có lựa chọn nào ngoài việc vắng mặt khỏi nhà thời. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ quái vật bất ngờ tấn công vào khoảng thời gian ấy? Nếu chỉ một vài con thì các hiệp sĩ sẽ lo liệu được, nhưng nếu chúng nó kéo cả họ đến như lũ Pythonflies thì sao, thậm chí khả năng một con quái ‘khủng’ như con Hỏa Ngưu Phalaris cũng có thể xuất hiện.” (Haine)

-“Đ-Đúng đó, Karen. Đây là thời điểm mọi người cần chúng ta nhất.Nếu chúng ta tự nhiên biến mất, nó sẽ là một thảm họa đấy!” (Mirack)

Cùng với tôi, Mirack tiếp tục công kích Karen-san.

Tôi nghĩ là nó sẽ có hiệu quả với cô ấy, nhưng dường như Karen-san là một anh hùng không thể lay chuyển được.

-“Nếu là về điều đó, thì không có vấn đề gì hết.” (Karen)

“Eh?”

  *   *   *

Và thế là, chúng tôi đi đến cái ‘sân bay’ riêng của Nhà thờ Ánh Sáng.

Đây là nơi được cải tạo hoàn toàn phục vụ cho các máy bay.Nó còn có cả nơi để chứa các máy bay nữa.

-“ Nếu ta ta lái một chiếc này, chúng ta có thể đến thành phố Hydra mà không mất tới một ngày.” (Karen)

Nghiêm túc đó hả?

Tôi đã có trải nghiệm kinh hoàng với tốc độ mà thứ này đem lại, bằng chính cơ thể tôi luôn đấy.

-“Sau đó ta chỉ cần lấy thiết bị liên lạc từ xa sử dụng ethereal để kết nối với Nhà thờ.Như vậy, chúng ta có thể trợ giúp mọi lúc, mọi nơi kể cả trong những trường hợp khẩn cấp.!” (Karen)

-“Hoan hô công nghệ....” (Haine)

Tôi đã cố để thêm cụm từ “tôi từ bỏ” vào phía sau đấy.

-“Ờm, nhưng chẳng phải chỉ một người có thể lái một chiếc loại nhỏ thôi, đúng không? Chở hai người là tối đa rôi. Nếu thêm cả Mirack-san nữa, thì chẳng phải sẽ quá tải sao?” (Haine)

Một ý kiến phản đối từ trong vô vọng của tôi.

Nhưng mà,tôi không thể ở lại được. Nhỡ có vấn đề gì thì sao? Để Karen-san đi một mình tôi thấy thực sự nguy hiểm.

-“Nếu là máy bay, thì tôi cũng có một chiếc.Tôi dùng nó để đi đến đây.” (Mirack)

-“Cô cũng có một cái riêng sao?” (Haine)

Mirack thực sự có một cái máy bay riêng. Cái được sơn màu đỏ đặc trưng của Nhà thờ Lửa.

-“Sao lại không? Kể cả hai thành phố có gần nhau, cũng phải mất một ngày để đi từ Muspelheim tới Apollon. Nếu tôi không có thứ phương tiện di chuyển thuận tiện này,làm sao tôi tới đây thường xuyên được.” (Mirack)

-“Ra là cô luôn tới đây thường xuyên hả?!” (Haine)

Với điều này, mọi rào cản để đi tới thành phố Hydra đã không còn.

Nếu phải nói một câu, có lẽ tôi sẽ không đi máy bay riêng. Tốt hơn hết là tôi nên đứngphía sau.

-“Đi thôi nào Haine-san.Đứng phía sau tôi nhé.” (Karen)

-“Đúng như tôi nghĩ, mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này mà.” (Haine)

Karen-san đã lên máy bay, lưng cố ấy đập vào mặt tôi. Có vẻ ý cô ấy bảo tôi đứng phía sau cô ấy.

-“À, đây là một cảnh báo nhé.Đừng có lợi dụng lúc đang đứng phía sau rồi giả vờ ôm lấy để sờ ngực tôi đấy nhé. Tuyệt đối là không, hiểu chưa.” (Karen)

-“Tôi chưa có đủ dũng khí cho khoản đó đâu.” (Haine)

Tôi có cảm giác tính mạng sẽ bị đe dọa nếu tôi dám làm thế. Điều này sẽ ám ảnh tôi suốt đời mất.

-“Này này,tôi thấy hai người thường xuyên nói về việc gì mờ ám suốt nãy giờ.Nó là điều gì thế? Á, Đừng bảo tôi là cậu đã sờ ngực của Karen nhé?!” (Mirack)

-“Đừng có nói dối Karen, Mình đi guốc trong trong bụng cậu rồi.Còn lâu tôi mới để cậu đứng phía sau Karen. Tốt nhất cậu nên ở nhà đi.Không, tôi có ý khác hay hơn. Hanie, cậu sẽ lái máy bay của tôi! Còn tôi sẽ ôm lấy Karen từ phía sa.....” (Mirack)

-“Mirack-chan, im lặng” (Karen)

-“Vâng....” (Mirack)

Anh hùng Lửa gì mà yếu đuối quá vậy.

-“Haine-san là phụ tá của mình, cậu ấy sẽ đi cùng với mình. Mau chuẩn bị đi Haine-san. Và đừng có bóp ngực tôi như lần trước đấy.” (Karen)

-“Vâng, vâng,......” (Haine)

-“Đừng...có...bóp chúng, nghe rõ chưa? (Karen)

Sao cô ấy lại phải gằn từng chữ vậy chứ?

Kỳ lạ thật, sao tôi có cảm giác là nắn bóp chúng là một lựa chọn đúng dắn vây.Kỳ lạ thật.

Nhưng nó thật sự nguy hiểm cho cái mạng của tôi đấy.

Tôi không biết tại sao nhưng từ lúc có tấm poster đó đến giờ, tôi không được phép nói sai lời của Karen-san tí nào vậy.

_”Vậy thì, chúng ta đi thôi.” (Karen)

Hành trình của tôi đến Thủ phủ vùng đất Nước, đã bắt đầu với một tâm trạng bất an.

__END Chapter 38__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook