• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34:Quân đoàn hiệp sĩ

Độ dài 1,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:40

*Chương 34:Quân đoàn hiệp sĩ

Và thế là nhiệm vụ tôi được giao cho là.....

Thu thập kinh nghiệm khi tham gia một nhiệm vụ của các hiệp sĩ bình thường.

-“Tuyệt thật~~! Thật sự là quá tuyệt khi mà đây là một nhiệm vụ vô lý, siêu vô lý luôn.” (Haine)

Giờ thì chúng ta đang nói về Yorishiro ;hay nên gọi là Thần Ánh Sáng, Inflation.

Cô ta là một người mà có thể dễ dàng thốt ra một câu đầy ngây thơ kiểu như: “Hãy giành một đêm nồng cháy với em đi”, Chúa ơi ! Gặp cô ta thực sự là một sai lầm mà.

-“Dù sao, giờ cô ta cũng đang là một con người. Chắc cô ta sẽ hiểu được cái luân thường đạo lý của xã hội này.” (Trans: chả biết là anh main có hiểu ko nữa)

Còn đây là cái cớ mà cô ta đưa ra cho cái nhiệm vụ siêu “hợp lý” này.

-“Kể cả khi cậu là phụ tá của anh hùng và chỉ làm việc vì lợi ích của cô ấy, thì việc phối hợp với quân đoàn cũng là một điều hết sức cần thiết. Hơn nữa, quan trọng là chúng ta phải hiểu nhau, đó là điều hết sức quan trọng. Tôi sẽ đưa Haine-san vào một trung đội trông quân đoàn, hi vọng là cậu sẽ thu thập được kinh nghiệm từ công việc của họ”,-- Vâng, đó là những gì cô ta đã nói.

Mặt khác, Khi Karen-san có một phụ tá sẽ khiến mọi người nghĩ rằng nhà thờ đã trao thêm sức mạnh cho anh hùng cũng co nghĩa là “quyền lực của anh hùng đã tăng lên”.Việc cậu làm phụ tá của anh hùng nhưng dưới sự chỉ huy của quân đoàn có lẽ sẽ tạo được một khoảng thời gian để xoa dịu được Tư lệnh quân đoàn và những kẻ theo phe chống đối lại anh hùng.

Vậy ra đây được gọi là “tư duy chính trị” đó hả.

Có vẻ như Karen-san đã miễn cưỡng chấp nhận sau khi nghe điều này.

Trông nội bộ Quân Đoàn Ánh Sáng đang chia làm hai phe: phe ủng hộ anh hùng và phe chống đối.Dường như xung đột giữa hai phe khá là gay gắt đấy.

Cứ cái đà này ,việc lập một liên minh chắc chắn với Anh Hùng Lửa sẽ là một điều vô nghĩa .Chúng tôi hiên chỉ là một liên minh giữa các cá nhân anh hùng với nhau. Còn về phía nhà thờ, sự mâu thuẫn vẫn rất gay gắt.

Karen-san luôn ước mơ về một cuộc sống mà con người không phải chiến đấu với bọn quái vật; có lẽ chúng tôi cần cải tổ lại toàn bộ thế giới này nếu muốn thực hiện điều đó.

Vì điều đó, đây có thể không phải là một khởi đầu quá tệ khi học những thứ cơ bản đầu tiên.

*    *    *

“Thế nên, rất mong anh giúp đỡ tôi sau này”

-“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”

Người đến gặp tôi tại trụ sở quân đoàn sáng hôm sau là một người tôi có biết.

Đội Trưởng Vesage.

Người đã tuyển dụng lính mới cho quân đoàn tại làng của tôi lần trước.

-“Có vẻ chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ. Rất cảm ơn vì lần trước.” (Haine)

-“Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ gặp lại cậu! Khi tôi nghe nói câu trượt bài kiểm tra năng lực và bị ném vào bếp,aahh....tôi không biết là mình đã vui sướng đến mức nào nữa. Chưa hết, chỉ trong có một thời gian ngắn!!! Dù sao thì, cái danh hiệu đó là một đặc quyền của một đội phó hả?”

-“Nó cho thấy anh chỉ là một kẻ thất bại thôi, đúng không?” (Haine)

-“Cậu đang đùa với tôi, người đã dành 5 năm để trở thành một đọi trưởng đấy hở?!”

Tôi không biết tại sao, nhưng anh ta có vẻ tức giận.

Anh ta thực sự là một người không có tí tự chủ nào hết.

-“Dù sao thì,đây cũng là một nhiệm vụ, không thể không giúp được. Phụ tá Anh hùng Kuromiya Haine ,trong vài ngày tới ,cậu sẽ gia nhập vào đội của tôi và học những điều cơ bản. Trong thời gian này, cậu sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của tôi. Không ý kiến gì cả, rõ chưa?”

-“Chưa~~~” (Haine)

-“Chết tiệt! Cậu thực sự là tên khốn mà. Nhưng mà thôi, chí ít tôi cũng nói cho câu nghe về nguồn gốc của Quân Đoàn Ánh Sáng, ráng nghe cho kỹ đấy.”

Eh? Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái đó á?

Có vẻ anh ta ngay tính hơn tôi tưởng nhiều.

-“Về cơ bản –chúng ta-Quân Đoàn Ánh Sáng – là lực lượng quân sự chính quy của nhà thờ Ánh Sáng.Ở các vùng đất khác,Các nhà thờ Lửa, Nước, Đất và Gió cũng có những lực lượng quân sự của riêng họ, và họ chiến đấu để bảo vệ nhà thờ của minh.”

-“Họ cũng giống như quân đoàn “ Ignis Militant” của nhà thờ Lửa ư?” (Haine)

-“Đúng vậy. Ngoài ra còn có :quân đoàn “Whirlwind Raid” của nhà thờ Gió, quân đoàn “Stream Marine” của nhà thờ Nước và quân đoàn “Scorched Earth Annihilation” của nhà thờ Đất. Các quân đoàn được thành lập cùng thời gian với các nhà thờ. Rất lâu trước khi lũ quái vật xuất hiện, có một thời gian các quân đoàn này liên tục gia tăng sức mạnh quân sự để gia tăng ảnh hưởng của nhà thờ, và dĩ nhiên cũng đã có chiến tranh xảy ra.

-“Thực sự có một khoảng thời gian như vậy?” (Haine)

-“Vì chiến tranh kéo dài, sự kiệt quệ ,mệt mỏi cuối cùng cũng tới,cùng với đó sự khám phá ra ethereal, bọn quái vật xuất hiện ngày càng nhiều, nên các nhà thờ phải vào cuộc để chấm dứt chiến tranh. Nhưng sự cạnh tranh giữa các quân đoàn vẫn tiếp tục.Bởi sự phát triển của công nghệ ethereal, suự tranh giành các tín đồ để mở rộng ảnh hưởng cũng khá khốc liêt.”

Tôi hiểu rồi.Thực sự đã có một khoảng thời gian như thế.

Trong 1600 năm bị phong ấn, thế giới này thực sự hỗn loạn.

-Xét cho cùng cũng là vì có đến 5 nhà thờ....mà dường như mấy tên Thần đó cũng có dính líu đến thì phải.

Tôi sẽ hỏi Yorishiro hoặc con bò ngu kia điều này sau.

-“Well,dù sao thì bây giờ con người cũng đang phải vật lộn với bọn quái vật,thế nên chẳng có cuộc chiến giữa người với người nào xảy ra.Nếu phải nói, tôi sẽ bảo đây là hòa bình. Chí ít ở điểm này chúng ta cũng nên cảm ơn lũ quái vật đó chứ.”

-“Vậy công việc của cúng ta là chinh phạt quái vật sao?“ (Haine)

-“Không, bọn quái vật không xuất hiện cả ngày.Ưu tiên số một của chúng ta là rèn luyện cho các trường hợp khẩn cấp. Rèn luyện cơ thể là một, nhưng chúng ta cũng phải rèn luyện cả sức mạnh tinh thần để điều khiển sức mạnh thần thánh trong cơ thể nữa.Dù không bằng được như anh hùng Karen-sama, nhưng “Đạn Thánh Quang” mà chúng ta có cũng là vũ khí chết người với lũ quái vật.”

-“À, thực sự thì điều đó chẳng có tác dụng gì với tôi cả.” (Haine)

_”Chà chà, có vẻ tôi đã thiếu luyện tập rồi nhỉ!!” (Vesage)

Quái vật,chúng được tạo ra từ sự méo mó của sức mạnh thần linh vốn được tạo ra bởi các vị Thần.

Cơ thể chúng vốn dĩ là do sức mạnh thần linh cấu thành nên, vậy chúng chỉ có thể bị tiêu diệt bởi các đòn tấn công mang sức mạnh thần thánh.

....Nó ở một cấp độ còn “dễ hơn là đấm”,

Mặc dù cũng có ngoại lệ.Con Hỏa Ngưu Phalaris là một ví dụ điển hình.Nó dùng sức mạnh thần cấu tạo nên một lớp da thép cực bền, rất khó để phá hủy lớp phòng ngự đó trừ khi bạn có sức mạnh cực lớn, và để gây thưng tổn cho nó còn khó hơn nữa.

Trong những trận chiến như vậy, sự khác biệt là điều thấy rõ giữa một anh hùng và một hiệp sĩ bình thường.

-“Vậy hôm nay chúng ta sẽ tập luyện gì đây?” (Haine)

-“Thật tốt khi nghe được câu này, nhưng vì cậu có mặt ở đây, chí ít thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho cậu một công việc thú vị chứ nhỉ.” (Vesage)

Nói xong,Đội trưởng Vesage trưng ra một nụ cười.

-“Ngay cả trong thời bình, cũng có những việc chúng ta cần làm để giữ gìn cái hòa bình đó.Khác với những mối nguy hiểm lớn như lũ quái vật, chúng ta loại bỏ những mối nguy hiểm nhỏ hơn. Nghe có vẻ bình thường và đơn điệu, nhưng công việc là công việc chúng ta không thể bỏ qua nó được. Và nó chính là......” (Vesage)

-“Oooh, nó là gì, là gì vậy.....?” (Haine)

-“Đó làaaaaaaaaaa........Săn-Thần-Tượng” (Vesage)

-“WTF, xin lỗi.Anh vừa nói cái gì thế?”

-“Tôi nói là: Săn-Thần-Tượngggggggg..........” (Vesage)

__END Chapter 34__

-Chú thích: Tên của các quân đoàn mình tạm thời để như bên Eng nhé,vì hiện mình chưa kiếm được cái tên Việt nào phù hợp.Các bạn ai có ý tưởng về tên cho các quân đoàn xin cứ đóng góp.Một lần nữa, cảm ơn vì đã quan tâm đến bản dịch của mình.Đóng góp của các bạn là động lực cho mình cải thiện các bản dịch sau.

P/S: Tí nữa sẽ có Chap 35.

__Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook