• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Truyền thuyết ngu ngốc về Thần Nước

Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 45: Truyền thuyết ngu ngốc về Thần Nước

-“... Cái trò đùa thiếu muối gì đây ? .” (Haine)

-“Ơ? Thế ngươi nghĩ ta đang đùa ngươi đấy à?”

-“ Nếu đó là đùa, chỉ nguyên việc ông nói mình là Thần trong khi ông rõ ràng là một con người, chỉ riêng đùa kiểu đó đã nhạt hết mức rồi; còn nếu là thật, việc ông hòa nhập vào xã hội loài người và âm mưu cái gì đó xấu xa, vẫn nhạt như thường.Nói tóm lại là, có thế nào thì, ông vẫn chỉ là một kẻ ATSM và nhạt hết sức, có cầm vài chai Nam Ngư theo không? Tu cho bớt nhạt đi.” (Haine)

Đáng buồn thay, thời điểm danh tính của tôi đã được tiết lộ, tôi hiểu rằng những gì ông nói là sự thật.

Phần không-con người của tôi phản ứng lại với hắn.

Thần Nước, Coacervate.

Một trong năm vị Thần Sáng Tạo, và là Vị Thần điều khiển nước.

Nước rửa sạch các tạp chất, và thanh lọc thế giới. Nhưng một khi dòng nước dừng lại, nước sẽ ứ đọng và bị ô nhiễm. Nước sau đó biến thành một thứ đáng sợ tàn phá thế giới.

Kẻ có tên Coacervate đứng trước mặt tôi là thật , kẻ hiện thân cho thứ nước đó. Thứ nước đọng đã bị ô nhiễm .

-“Vậy là ngươi đã tái sinh sao? Ta có phần ngạc nhiên đó. Điều đó có nghĩa là hầu hết các vị thần đã xuống thế giới này sao? ”(Haine)

-“Có nhiều việc ta không thể làm tại Thiên giới được. Nhưng nói chuyện ở hành lang không hay tí nào nhỉ? Ngươi không định mời ta vào phòng sao?”

Tất nhiên, đời nào tôi lại mời tên vô lại này vào phòng mình cơ chứ.Nhưng danh tính của tôi đã lộ, tôi không thể để hắn đi mà chưa rõ hắn sẽ giở trò gì.

Tôi miễn cưỡng cho hắn vào. Nghiêm túc đó à, một vị khách lúc đêm khuya, tiếc hắn không phải là kẻ có thể làm trái tim tôi loạn nhịp được.

Cụ thể, đây là cách tôi nhìn nhận hắn. Một gã đàn ông qua tuổi hai chục, tôi từng nghĩ đó là một người cân đối, hoặc đó những gì tôi nghĩ về cái mặt của hắn.Tên này , nói không ngoa hắn cũng khá là đẹp trai đấy, nhưng giờ tôi chỉ thấy hắn thật kinh tởm.

Trang phục của hắn có lẽ là trang phục phổ biến trong thế giới này. Nó được may tốt và cho thấy sự tỉ mỉ, nhưng ngoài ra,nhưng tôi không có ấn tượng nào khác về nó.

Nói cách khác, cho dù đó là tốt hay xấu, nó không rơi vào bất kỳ loại nào làm tôi thấy ấn tượng hết.

Nó chỉ khiến tôi biết chắc chắn hơn rằng hắn chính là một vị Thần.

-“Chà, cũng khá lâu rồi nhỉ, Entropy, ngươi cảm thấy thế nào khi tái sinh vậy?” (Coacervate)

-“Đừng gọi ta bằng cái tên đó, giờ,ta là Kuromiya Haine.” (Haine)

-“ Đó là một cái tên của con người hử, đúng không? ” (Coacervate)

-“Nhưng mà...ta thực sự bất ngờ khi ngươi có thể phát hiện ra danh tính thực của ta đấy.Ta nhớ là không hề nói cho ngươi biết lúc đó” (Haine)

-“Để xem nào... chắc ta cần cảm ơn một con bò ngu xuẩn nào đó. ” (Coacervate)

Bò...con Hỏa Ngưu , Phalaris.

Hiện thân của Nova sao?.

-“Ta vốn đã chú ý tới hắn từ đầu, thế nên ta đã bí mật giám sát hắn.và vào ngày trước, có ba người nào đó đã đánh bại và lôi hắn đi. Và thật bất ngờ làm sao, trong số ba người đó, có một kẻ sử dụng Vật chất tối. !” (Coacervate)

“…..”

-“Vào lúc đó, ta đã hiểu tất cả. Kẻ giải phong ấn cho ngươi chính là Thần Ánh Sáng, Inflation, đúng không? Trong suốt mấy trăm năm qua, ta không thể theo dõi các hoạt động của cô ta được chính là vì lý do này.” (Coacervate)

-“ Và rồi sao? Ngươi định sẽ đánh bại cô ta hả? Bằng cái kế bẩn ngươi dùng như 1600 năm trước sao?.” (Haine)

Khi tôi nói chuyện với hắn, tôi lại nhớ lại những ký ức không thể nào quên.

Trong trận chiến giữa các vị Thần 1600 năm trước....

Cả sáu vị Thần cùng sáng tạo ra thế giới này.Chúng tôi tạo ra biển, bầu trời, mặt đất, tạo ra thiên nhiên , động vật và côn trùng.Và cuối cùng, chúng tôi tạo ra con người.

Nguyên nhân của trận chiến chính là vì con người.

Trong tất cả những điều mà các vị thần tạo ra, con người có những khả năng không thể đoán trước so với tất cả mọi thứ trong tự nhiên.

Đó là lý do tại sao, tôi -Thần Bóng Tối đã nói rằng: "Con người là những sinh vật sống thú vị. Hãy cho họ tự do và xem những gì họ có thể đạt được’'.

Và rồi, người đầu tiên phản đối trực tiếp điều này là Thần Lửa, Nova.

“Không có sự sống nào tốt hơn các vị Thần! Và con người chỉ là những dạng sống thấp kém hơn phục vụ của các vị Thần chúng ta! ”

Thần Ánh Sáng , Inflation không nói ai đúng ai sai, cô ấy chỉ nói: ‘Tôi sẽ xem những gì Entropy đã nói’. Thậm chí những ngày đó, tô vẫn không thể hiểu hết con người cô ta.

Thần Gió Quasar chỉ nói: ‘Sao chả được, một đám ngu ngốc’, còn Thần Đất Mẹ Mantle thì nói: “Tất cả các ý kiến đều quan trọng mà”

Nói cách khác, hơn một nửa các vị thần đã không thể hiện bất kỳ ý kiến rõ ràng nào lúc đầu, và trong trường hợp đó, vẫn chưa biết nó sẽ trở nên như thế nào. Tuy nhiên, khi cuộc chiến bắt đầu, nó đã trở thành một trận chiến một chiều 5 vs 1.

Kẻ gây điều này chính là kẻ ngay trước mặt tôi. Kẻ chưa bao giờ cho thấy ý kiến của mình cho đến cuối cùng, Thần Nước, Coacervate.

-“Không tệ, ta chỉ chọn phương án tốt nhất cho bản thân thôi, ngươi biết không?” (Coacervate)

Coacervate có thể nhận thấy ánh mắt hận thù của tôi. Như mọi khi, hắn thực sự rất sắc bén trong những lĩnh vực này.

-“ "Bất cứ ý kiến nào được đòng ý, cuộc chiến của các vị thần chắc chắn sẽ nổ ra, và nếu nó trở thành một cuộc chiến dai dẳng, thế giới cũng sẽ bị bao trùm bởi sự hỗn loạn, và sự sống sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn mà không để lại dấu vết nào, phải không? Để giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu của nó, kết thúc nhanh chóng là cần thiết, không phải sao? ” (Coacervate)

-“ Đó là tại sao ngươi dụ dỗ các vị Thần còn lại để chúng cùng một phe với ngươi và Nova hử. Ngay cả một tên vô lại như ngươi, điều đó sẽ trở thành lợi thế trong mọi hoàn cảnh. Và bây giờ, ngươi ngồi đây và phun ra những lời ngụy biện đó để chứng minh ngươi vô tội, rốt cuộc ngươi vẫn chỉ là một tên bẩn thỉu như thường lệ thôi.” (Haine)

“Oya oya,tàn nhẫn quá đi.” (Coacervate)

..... Cho nên…

-“Giờ ngươi muốn trăn trối gì không?.Phun hết ra đi.Tại sao ngươi lại tái sinh thành một con người, và ngươi đang âm mưu cái gì, nói ra hết mau lên ?” (Haine)

__END Chapter 45__

__Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook