• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51:Đáy biển

Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 51:Đáy biển

-“Mọi người...~~, xin lỗi vì để mọi người phải đợi nha~~!! Bài hát kế tiếp sẽ là.... ‘Nước trên đá nóng’!!” (Celestis) (Trans: tên bài hát nghe củ chuối vl....0-o)

Đúng như mong đợi của một thần tượng. Kể cả khi vừa vướng vào một cảnh tượng đáng xấu hổ như thế, cô ấy vẫn giữ được tinh thần của mình, chắc cổ có tinh thần thép luôn rồi đó chứ.

Và như vậy, buổi diễn cũng có một tai nạn nhỏ, nhưng nó vẫn tiếp tục rất thuận lợi, và khán giả vô cùng hài lòng.

Karen-san và Mirack xuất hiện trong khoảng thời gian giữa các bài hát và nói chuyện với khán giả của họ.

Và còn tôi, sau khi tia thấy đồ lót của Celestis lúc ở phòng thay đồ, tôi đã bị Mirack vặn cổ lúc ở hậu trường.

Vặn cổ là một kỹ thuật vật lộn được lưu truyền trong quân đoàn Ignis Militant. Họ là một tổ chức đáng lẽ phải chiến đấu với quái vật, vậy mà, tại sao họ lại học những động tác vật lộn nhắm vào con người? Dù sao, lưng và hai bên hông của tôi đau khủng khiếp. Ngoài ra, bộ ngực mềm mại của cô ấy cũng tấn công tôi nữa.

Tôi chỉ được thả ra lúc mà Mirack bước ra sân khấu.

Buổi diễn sắp kết thúc, nên cả Karen-san và Mirack đều phải ra ngoài đó,nên cuối cùng tôi cũng giữ được cái mạng của mình.

Vặn cái cổ và cơ thể đang đau đéo tả được của mình, tôi quan sát họ từ xa.

-"Bây giờ thì! Các khách mời, Karen-chan và Mirack-chan! Hãy cho chúng tôi biết ấn tượng của các bạn về ngày hôm nay! ”(Celestis)

“Eh! UH-Uh ... thật tuyệt vời! Xin hãy chiếu cố cho tôi! ”(Karen)

-“Cảm ơn! Giờ thì, chúng tôi sẽ mời bạn mời các bạn lên hát và nhảy cùng lần tới nhé!!” (Celestis)

-“Đương nhiên rồi!” (Mirack)

Bầu không khí của các khán giả lại nóng lên.

Buổi biểu diễn có thể coi là thành công rực rỡ, và cuối cùng, trước thời điểm đó,....

“Thứ này được gọi là sự kiện cuối cùng, phải không?”

Cùng lúc đó, một cái bóng xuất hiện phía sau tôi.

Một người đàn ông mảnh khảnh, với một thái độ tốt đến đáng ngờ. Thần Nước, Coacervate , giờ hắn đang ở dạng con người.

-“Vậy là ngươi đã quay lại.” (Haine)

-“Ừ, ta nghĩ đã đến lúc rồi. Thứ đó đã gần với sân khấu nhất rồi sao? ”(Coacervate)

Hydra Serpent.

-“Giờ khi chúng ta đã đi xa tới mức này, ta nghĩ mình nên giám sát ngươi thì hơn. Ngươi chưa quên thỏa thuận của chúng ta đấy chứ?” (Coacervate)

-“ Ta biết. Ta sẽ không rời khỏi đây đâu.” (Haine)

Hắn giữ quá nhiều người làm con tin, tôi buộc phải chấp nhận điều kiện của hắn.

-“...Có ổn không nếu ta hỏi một câu?” (Haine)

-“Oya, liệu ta có trả lời nó được không đây?” (Coacervate)

-“Ta đã nói chuyện với Celestis một lúc trước. Những gì cô ấy làm lúc đầu có vẻ khá là ngốc nghếch thật, nhưng cô ấy thực sự rất thông minh. Cô ấy làm hết sức mình trong vai trò là một anh hùng, hơn thế nữa, cô ấy đang cố gắng làm điều đó trong khi vui vẻ. ”(Haine)

-“ Oya oya, giờ ngươi cũng thành fan của Celes-tan sao?” (Coacervate)

-“ Không chỉ Celestis. Karen-san và Mirack cũng đang cố hết sức vì hình mẫu Anh hùng lý tưởng của họ, cố hết sức vì mục tiêu của họ.Cái danh hiệu Anh hùng khiến họ luôn phải dốc hết sức lực, nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng là một thứ hết sức đẹp đẽ.” (Haine)

Tại một thời điểm, tôi nghĩ rằng cái danh anh hùng đó thật vô giá trị.

Đó là lúc Nova nói cho tôi biết sự thật về thế giới này.

Để phục hồi cái đức tin đang ngày càng yếu đi, bọn chúng tạo ra quái vật, khiến chúng tấn công người dân, và rồi các Anh hùng tiêu diệt chúng. Bằng cách đó, người dân sẽ phục hồi sự tôn kính của họ đối với người anh hùng, với Nhà thờ của họ và rồi là vị Thần Nhà thờ đang thờ phụng.

Tôi từng nghĩ các Anh hùng chỉ như những công cụ của các vị Thần, sống trong cái logic tầm thường đó.

"Chẳng phải anh hùng chỉ là những con người đáng thương đang nhảy múa trong lòng bàn tay của các vị thần sao?", Tôi không thể không nghĩ theo cách này.

Nhưng những cô gái này đã xóa tan khỏi tôi cái ý nghĩ đó.

-“Chẳng quan trọng mình có nhảy múa trong tay các vị Thần hay không, những cô gái đó vẫn đang sống theo những gì họ muốn ở thế giới này. Và ta nghĩ điều đó ở họ thật đẹp.” (Haine)

Đó là những gì tôi muốn nói.

Sau đó, tôi nghe thấy những tiếng cười ‘kusukusukusu’ ở bên cạnh mình.

-“ Kukuku,nghiêm túc đấy à, à mà ngươi vẫn luôn coi con người là một sinh vật thiêng liêng như vậy mà. Thực ra, ta cũng rất yêu con người đó.Chúng thực sự là một giống loài thú vị.” (Coacervate)

-‘Thú vị ư ?” (Haine)

-“Đúng thế đấy.Như ngươi vừa nói đó, con ngươi là một giống loài rất tận tâm. Hạnh phúc, sự hài lòng, vì những điều đó mà chúng đấu tranh dù tuyệt vọng. Tâm hồn của chúng thật sự....nói sao nhỉ...đáng yêu?hay thú vị?Khôi hài? Thương tâm? Hay là thảm hại?” (Coacervate)

-“Đồ khốn…” (Haine)

-“Các Anh hùng cũng như vậy mà thôi. Chúng chỉ đơn giản là chất xúc tác để thu thập năng lượng cầu nguyện từ con người; nhưng sự thú vị của ta cũng trộn lẫn đó luôn.Không chỉ Celestis mà các Anh hùng trước đây cũng thế, tất cả chúng đều làm việc một cách nghiêm túc mà không biết rằng đã bị ta đã giật dây từ bóng tối, chúng chỉ nhiệt huyết chiến đấu, và chiến thắng.” (Coacervate)

Hắn thực sự đã chơi trò chơi Anh hùng này từ trong quá khứ.

Một chiến thắng được lên kế hoạch ngay từ đầu đã được trao cho họ mà họ không hề hay biết.

-“ Thật buồn cười khi nhìn thấy nụ cười của chúng! Kể cả khi ta là người đã lên những kế hoạch đó.Mặc dù ta đã đạt được chiến thắng! Không hề biết điều đó, chúng vẫn mu muội đắm chìm trong vinh quang giả tạo mà chúng tưởng là chúng có được bằng sức mạnh của bản thân, nó thực sự quá tức cười. Cho dù ta có làm bao nhiêu lần, nó cũng không hề chán. Đây chính là cách giải trí tốt nhất!!” (Coacervate)

Đó là lý do tại sao hắn còn có mặt trên cõi đời này.

Với hắn , con người không khác gì nô lệ, họ thậm chí còn thấp kém hơn thế, họ chỉ giống như đồ chơi của hắn.

Hắn không chỉ bôi nhọ sự bất hạnh của con người, hắn còn làm thế với sự hạnh phúc của họ, và rồi đắm mình trong sự tự mãn.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ ethereal để lôi kéo các vị Thần khác, tạo ra lũ quái vật , và tận hưởng niềm vui khi xem con người chiến đấu với chúng.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nghe từ hắn.

Tôi muốn tự mình xác nhận tất cả.

Đúng như tôi nghĩ, hắn chỉ là một thứ rác rưởi so với con người.

-“ “… Giờ thì, hãy bắt đầu sự thú vị của hôm nay thôi.” (Coacervate)

Mọi thứ bắt đầu trở nên ồn ào.

Trên mặt biển xa xăm, ai đó đã nhận ra rằng có thứ gì đó đang tới. Tình trạng bất ổn lan đến tất cả các khán giả trong nháy mắt.

-“Sự kiện hôm nay thậm chí còn lớn hơn bình thường. Khi mà sự hi sinh của hai đồng đội để mình có được chiến thắng.ta tự hỏi liệu Celestis có khóc vì đau buồn không? Hay cô ta sẽ cứ thế tận hưởng hương vị chiến thắng. Điều đó sẽ rất vui và làm cho nó thú vị hơn nữa, ngươi không nghĩ vậy sao? ”(Coacervate)

Tình trạng bất ổn đã bắt đầu thay đổi thành hỗn loạn.

Thứ dưới đáy biển.....đang dần xuất hiện.

Karen-san, Mirack, và Celestis đang ở trên sân khấu đã nhận ra điều bất thường này,không chỉ vậy, họ cố gắng để ngăn sự hỗn loạn này.

-“Mọi người! Mọi người xin hãy bĩnh tĩnh! Xin hãy bình tĩnh và không rời khỏi chỗ ngồi !” (Celestis)

-“ Mirack-chan, có lẽ nào…!” (Karen)

-“Ừ, mình không ngờ một con quái vật sẽ xuất hiện trong thời điểm này!” (Mirack)

Sự xuất hiện của một con quái vật.

Sự thật đã được xác nhận và mọi người rơi vào hoảng sợ. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một giây.

-“ Mọi người, chúng ta đang ở một buổi biểu diễn!!” (Celestis)

Giọng nói của Celestis vang lên, làm vụt tắt những khôn mặt đang hoảng sợ và hỗn lọan.

-“Đây sẽ là một bài hát chưa bao giờ được hát.Anh hùng Nước, Celes-tan tôi, người sẽ tiêu diệt con quái vật này! Mọi người ! Hãy cùng nhắm mắt lại bằng băng bịt mắt ở chỗ ngồi của các bạn, được không nào?!” (Celestis)

Những lời đó của Celestis đã xóa bỏ sự hỗn loạn trước đó và sự nhiệt huyết lại một lần nữa bùng lên.

Mọi người biết điều đó, đúng như họ nghĩ, Celestis thực sự là một anh hùng.

Không có gì nguy hiểm cả, miễn là cô ấy ở đó, không cần phải run rẩy. Bởi vì đây là thành phố mà anh hùng Nước bảo vệ, thành phố Hydra.

Còn có hai Anh hùng nữa sẽ chiến đấu với cô ấy.

-“ Celestis-san! Chúng tôi cũng sẽ giúp một tay nữa!” (Karen)

-“Tôi cũng giúp nữa, dù đây không phải vùng đất của tôi, nhưng nếu có một con quái vật trước mắt mà không đánh sẽ làm ô uế danh hiệu anh hùng của tôi mất!” (Mirack)

-“Được.Nhưng đây là sân nhà của tôi. Tôi sẽ là trung tâm, và các cô gái sẽ trở thành vũ công, hiểu không ?! ”(Celestis)

-“Ai là trung tâm quan trọng gì chứ.Tôi sẽ xem cô có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời như kỹ năng thần tượng của cô không!” (Mirack)

Mặt biển dậy sóng, và con Đại hải Long xuất hiện.

Cơ thể khổng lồ với tám cái đầu, trông ngoạn mục đấy.

-“Úi cha, nhiều con thế !!” (Mirack)

-‘Không,chỉ có một con thôi!! Cẩn thận đấy!! Đây là một loại quái vật biển có nhiều đầu kết nối trên cùng một cơ thể.Một con quái vật có nhiều đầu!!” (Karen)

Ánh Sáng, Lửa và Nước.cả ba cùng nhảy khỏi sàn diễn và đối mặt với con quái vật.

Cho đến bây giờ, nó đã đi chính xác như kịch bản của Coacervate.

-“Vậy thì, Haine-san, xin hãy dõi theo họ từ đây, được chứ? Giống như ngươi đã hứa. ”(Coacervate)

-“Được rồi, ta sẽ không di chuyển, ta sẽ không làm gì cả, thấy chưa.” (Haine)

Và ngay lúc ấy.....

Trên mặt biển, một bóng đen khổng lồ khác xuất hiện.

__END Chapter 51__

Trans:Trận chiến quyết định với Đại Hải Long sắp bắt đầu.....Cái bóng khổng lồ còn lại là gì? Hãy đón xem ở chương 52 lúc tối nay.

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook