• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Một ngày ở thành phố Hydra

Độ dài 1,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

Chapter 39: Một ngày ở thành phố Hydra

Chúng tôi đã đến nơi.

“Đây là thành phố Hydra, Thủ phủ của vùng đất Nước.Thành phố nơi Nhà thờ Nước đóng trụ sở.”

Đây thực sự là một thành phố có vẻ đẹp hiếm có.

Các con kênh và các tuyến đường thủy chạy ngang dọc khắp cả thành phố, và trên hết có rất nhiều khách du lịch ở đây, họ di chuyển trên các con thuyền gondolas. ngang qua chỗ chúng tôi.

-“Thành phố Hydra là một thành phố cảng được xây dựng nổi trên mặt biển.Chính vì vậy, Nhà thờ Nước trở nên rất giàu có, giàu nhất trong cả năm Nhà thờ. Tất cả chính là nhờ hoạt động thành phố này. ” (Karen)

-“Kể từ khi công nghệ ethereal được phát minh, việc vẩn chuyển hàng hóa tăng lên cả về số lượng lẫn phạm vi vẩn chuyển, thế nên thành phố cảng này trở nên rất sầm uất. Nhà thờ Nước cũng đã tận dụng việc này rất triệt để, đồng thời giải quyết các vấn đề cực kỳ linh hoạt. Số lượng các máy móc dùng ethereal cũng là nhiều nhất ở đây đó.” (Mirack)

-“Các tàu thủy chạy bằng năng lượng ethereal được sản xuất, nên con người không cần đến sóng và gió để vận chuyển nữa. Nhưng tôi thích thành phố này như một địa điểm tham quan hơn. Ah, nhìn chiếc thuyền gondolas kia kìa, nó dễ thưng quá đi!!” (Karen)

-“Tôi nghe nói là việc bảo trì và quản lí hoạt động du lịch ở đây đều do Nhà thờ Nước nắm giữ cả.” (Mirack)

Ngay cả khi so sánh nơi này với những nơi tôi đã đến , thì thành phố Hydra này chắc chắn phải được xây dựng bởi một người có đầu óc chiến lược tầm cỡ.

Nghĩ đến đây.... tôi bất giác nhớ đến một người...

Thần Nước, Coacervate.

Hắn là một kẻ thông minh và xảo quyệt. Trong thời đại Genesis, hắn là một trong những kẻ đã tham gia liên minh các vị Thần đẻ đánh bại tôi.

Và nơi đây là trụ sở của Nhà thờ Nước, và Nhà thờ này thờ phụng Coacervate.

Liệu có phải các tín đồ bị ảnh hưởng bởi vị Thần mà họ thờ phụng hay không?

-“.... Vậy giờ ta sẽ đi gặp Anh hùng Nước Celestis đúng không? Nhưng cô định gặp cô ấy ở đâu? (Haine)

-“Hãy đi đến Nhà thờ Nước, đến trụ sở của họ.Các Anh hùng bình thường đều ở đó cả. Nếu cô ấy không ở đó, chúng ta có thể sẽ kiếm được một vài manh mối về chỗ ở của cô ấy.” (Karen)

-“Theo tôi nghĩ , chúng ta có thể phải trả một khoản phí để gặp cô ta đấy. Ta đâu có hẹn gặp trước ....” (Mirack)

Phớt lờ một Mirack đang huyên thuyên đủ điều, tôi đang cố tìm đường đến Nhà thờ Nước trên tấm bản đồ du lịch.

-“ Hm, con đường ngắn nhất từ đây là đi thẳng rồi......” (Haine)

-“Ah, Haine-san, họ nói cây cầu này là một nơi rất nổi tiếng đó! Chúng ta đi xem nó đi.!” (Karen)

-“ Chúng ta có đi tham quan du lịch đâu, cô biết...? (Haine)

Ngay khi tôi nói vậy....

*Dondoko dondondokodon dondokodondondon*

“?!”

*Dondoko dondondokodon dondokodondondon* (Trans: Tiếng trống nhé các bạn...)

Cái âm thanh này từ đâu mà ra vậy?

-“Âm thanh gì vậy? Tiếng nhạc cụ à..... Tiếng trống á ?” (Mirack)

-“ Haine-san, ở con kênh kia kìa.” (Karen)

Nhìn về phía mà Karen-san đang chỉ, tôi thấy... Một cái trống khổng lồ trên mặt nước...., không phải. Đó là một con tàu rất lớn với vô số những người đàn ông đang cùng đánh trống trên đó.

Con tàu đó rất lớn, nó phải chiếm đế n nửa chiều rộng con kênh đó. Những con thuyền gondolas lập tức tránh qua một bên để nhường đường.Nếu không, chúng sẽ bị nghiền vụn nếu bị nó cán phải.

Chiều cao của nó cũng tỉ lệ thuận với chiều rộng luôn.Nó cao tới mức chúng tôi cuộc phải ngước lên mới thấy trên cùng của nó.Và ở trên đấy, có vô số những người đàn ông đang đánh trống.

*Dondoko dondondokodon dondokodondondon*

-“Nó là cái gì thế?” (Haine)

-“Tôi không biết.” (Karen)

-“Tôi cũng méo biết nó là cái gì cả!” (Mirack)

Có vẻ như chẳng có ai hiểu nó là cái gì cả.

Và, trong khi chúng tôi còn đang chẳng hiểu cái cả, rắc rối đã ập đén.

-“Mọi người~! Tôi đã đến rồiiiii.....-nyaaa~~!”

Một giọng nói rất lớn, cảm giác như nó đâm thẳng vào tai và xé rách màng nhĩ của tôi đến nơi rồi vậy.

Ở giữa những người đàn ông đang điên cuồng đánh trống, có một bộ phận đang được nâng lên và từ chỗ đó nó đang trở thành một sân khấu nhỏ, cùng với một cô gái đang đứng trên đấy.....

-“ Anh hùng Nước, Celestis?!” (Haine)

Trông cô ấy chẳng khác hình ảnh trên tấm poster tí nào. Đó là những gì tôi có thể nói. Ống tay áo và váy cô ấy đang pháp phới trong gió, còn những chỗ cần che giấu thì lại đang hớ hênh một cách hết sức nguy hiểm; một bộ trang phục siêu nguy hiểm.

Mỗi chuyển động của cô ấy là bộ trang phục lại để lộ ra những thứ hết sức nguy hiểm, nó thực sự rất bổ mắt. Và còn cả nụ cười lấp lánh của cô ấy nữa, nó như một cú “Trăn trối” của một thằng Yasuo Thách Đấu vậy, “Shut down” tất cả mọi người.

default.png

-“Thông báo cho tất cả mọi người! Tôi sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ở đây vào ngày mai~~!” (Celestis)

*Dondoko dondondokodon dondokodondondon*

Những tiếng trống lại đều đặn tạo nhịp.

-“Thanh tẩy tất cả sự ảm đạm của mọi người, bởi Anh hùng Nước trong trắng, Celestis và những tay trống cự phách của cô ấyyyyy..... -de~~su!!” (Celestis)

*Dokodokodokodokodokodoko!!!*

Tôi chẳng hiểu cái mẹ gì đang xảy ra trước mắt mình luôn.

“Một buổi biểu diễn công chúng đã được quyết định trong thời gian gần nhất, và từ ngày mai và ba ngày sau nữa, sẽ là buổi biểu diễn trực tiếp.Thời gian thật là không tưởng, đúng không nào?!! Còn địa điểm ư? Đó chính là... sân khấu trên mặt biển này! Không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ là một điều tuyệt vời cho thành phố Hydra ! Nếu bạn không đến xem, bạn sẽ hối hận suốt đời đó! Và nếu bạn không đến......Celes-tan sẽ rất buồn đó.!!!” (Celestis) (Eng gốc; If you don’t come…Celes-tan will smush you into soup!!” cao nhân nào dịch hộ em câu này với.)

Yup, Cạn cmn lời luôn với cái cô này.

__END Chapter 39__

Trans: Main nữ thứ 3 đã xuất hiện rồi đó.

có ảnh mà không up được xin lỗi các bạn.

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook